Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2011] Ông Trương Hằng Ngọc là một giám đốc ở phòng thiết kế thuộc Tập đoàn thảm trải sàn Thần Long, ở huyện Vũ Thành, tỉnh Sơn Đông, ông đã mang lại nhiều lợi ích cho công ty. Ông và vợ ông là bà Đàm Phượng Linh, đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cả hai đều là những người tốt, tuy nhiên, họ đã bị Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vu khống, và bị truy nã phi pháp vì tội cướp bóc. Họ buộc phải sống tha hương.

Không thể tìm được nơi ở của ông Trương, Phòng công an huyện Vũ Thành đã rất tức giận khi họ bắt được con trai ông là Trương Sĩ Kiệt vào ngày 20 tháng 10 năm 2011.

Ông Trương sinh năm 1965, ông sống tại thôn Tam Nghĩa, xã Lão Thành, huyện Vũ Thành. Ông tốt nghiệp Đại học mỹ thuật thiết kế tỉnh Sơn Đông vào năm 1992, và là giám đốc phòng thiết kế thuộc Tập đoàn thảm trải sàn Thần Long ở huyện Vũ Thành, ông phụ trách việc nghiên cứu và phát triển những sản phẩm mới.

Trước khi tu luyện, ông bị mắc nhiều loại bệnh khác nhau, như đau thắt ngực, loạn thần kinh ám ảnh, bị bệnh ở gan, dạ dày, và các bệnh ngoài da. Ông Trương không thể làm việc bình thường, và rất đau khổ cả về thể xác và tinh thần. Vào năm 1997, ông Trương và vợ ông, bà Đàm Phượng Linh, bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp. Sức khỏe của ông đã có chuyển biến lớn, mọi bệnh của ông đều biến mất, ông trở thành một người khỏe mạnh, nhiệt huyết. Cả hai đều sống theo các tiêu chuẩn của Chân – Thiện – Nhẫn.

Ông Trương rất tận tâm trong công việc. Ông sáng tạo trong việc áp dụng công nghệ thông tin vào thiết kế vải, khiến cho sản lượng tăng lên 60%, thu hút nhiều khách hàng, và tạo dựng danh tiếng của ông trên khắp thế giới. Để đền đáp những đóng góp to lớn của ông, giám đốc công ty đã tặng ông Trương một căn hộ trị giá 30,000 nhân dân tệ. Nhận ra rằng có rất nhiều công nhân không có một căn nhà để sống, ông Trương đã từ chối nhận giải thưởng này.

Ông Trương đã dùng thời gian rỗi của mình để tình nguyện dạy thiết kế mỹ thuật cho những đứa trẻ phải nghỉ học. Sau khi những đứa trẻ này trưởng thành, nhiều em đã làm rất tốt trong công việc, một số thậm chí còn trở thành những chuyên gia kỹ thuật. Cả hai người cũng bỏ hơn 200 nhân dân tệ để tự lát một con đường lầy lội cho người dân ở thôn, để họ không bị mắc kẹt. Dù người dân không giúp được gì nhưng họ đều nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tốt!

Bên cạnh cuộc sống hài hòa với gia đình và hàng xóm, bà Đàm còn hàng ngày chăm sóc cha chồng bị liệt trong năm năm đến khi ông mất. Bà bón thức ăn cho ông và cho ông uống thuốc, vệ sinh cá nhân cho ông. Khi ông bị táo bón và thuốc xổ không có tác dụng, bà Đàm đã xoa bụng cho ông để đẩy nhanh quá trình hoạt động của dạ dày và ruột. Ngay cả khi hai tay bà đầy chất thải và người bà đầy mồ hôi, bà vẫn không bao giờ than phiền. Bà Đàm đã trở thành một người con dâu được nhiều người biết đến, và mọi người đều chứng kiến được sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp từ hành vi của bà.

Tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Đối mặt với những lời dối trá và phỉ báng ở khắp mọi nơi, cả hai người đã tới Bắc Kinh để giảng chân tướng một cách hòa bình lên các cấp chính quyền. Tuy nhiên, họ đã bị bắt giữ phi pháp và bị trả về. Họ còn bị khám xét phi pháp, bỏ tù, phạt tiền, và bị nhiều hình thức khác, ảnh hưởng đến cuộc sống thanh bình của hai người và khiến họ phải sống tha hương.

Toàn bộ cuộc đàn áp Pháp Luân Công là phi pháp. ĐCSTQ không bao giờ hành động theo luật pháp, nhưng lại dựa theo những cách thức hèn hạ. Không ai có thể hình dung được ông Trương, một người sống theo Chân – Thiện – Nhẫn, lại bị truy nã vì “cướp bóc”. Giống như một người lớn tuổi đã nói “Nếu bạn đi kết tội ai đó, thì bạn luôn luôn phải mất một khoản phí.” Công an huyện đã dựng cho ông một tội danh mà ông không vi phạm, và yêu cầu ông Trương trở lại văn phòng ở huyện để chụp ảnh. Tuy nhiên, sau nhiều năm bị bức hại và tha hương, ông Trương đã gần như mất liên lạc với gia đình.

Không thể tìm thấy nơi ở của ông Trương, Phòng công an huyện Vũ Thành đã bắt con trai ông là anh Trương Sĩ Kiệt, vào ngày 20 tháng 10 năm 2011, tuyên bố rằng nếu ông Trương không quay về, thì con trai ông sẽ bị tạm giam. Hiện giờ anh Trương Sĩ Kiệt bị giam giữ phi pháp tại Nhà tù Vũ Thành, và đây không phải lần đầu tiên anh bị bỏ tù và bức hại.

Để tìm tung tích của cha mẹ anh, Phòng công an Vũ Thành đã bắt anh Trương vào năm 2008, tra tấn anh dã man ở trong tù. Hiện giờ anh tiếp tục bị giam giữ phi pháp, và còn bị tra tấn nhiều hơn. Sau khi anh bị bắt giam, gia đình anh không còn thu nhập để sống. Vợ chồng anh mới có một đứa con 1 tháng tuổi, vợ anh phải trả số tiền lãi hàng tháng từ khoản vay hàng nghìn nhân dân tệ. Cô hiện đang rất khó khăn để duy trì cuộc sống.
Huyện Vũ Thành, tỉnh Sơn Đông, khu 0534, mã vùng: 253300
Thông tin liên lạc của những cá nhân chịu trách nhiệm:
Vương Anh Hoa, bí thư ủy ban chính trị và lập pháp huyện Vũ Thành: +86-13905443236 (di động)
Doãn Quang Ba, phó Phòng 610: +86-13655349899 (di động), +86-0534-6217610 (văn phòng)
Triệu Quân, trưởng phòng công an huyện Vũ Thành: +86-13905443280(di động)
Lưu Minh Thái, phó phòng công an huyện Vũ Thành, là người phụ trách bức hại: +86-13953400001(di động)
Chu Thiên Lộ, trưởng phòng an ninh chính trị huyện Vũ Thành: +86-13505440256(di động)
Trương Thụy Quân: +86-13639456567(di động)
Diêm Pháp Kim: +86-13953481567(di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/6/设计室主任被非法通缉-恶警劫持其子-248795.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/22/129625.html
Đăng ngày 12-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share