Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Malaysia

[MINH HUỆ 09-02-2023] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính.

Xin chào các vị đồng tu!

Lần đầu tiên tôi nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp là vào khoảng ngày 25 tháng 4 năm 1999, khi người em trai của tôi bắt đầu tu luyện. Tôi thường nhìn thấy cậu ấy ngồi thiền và để ý thấy có tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp ở nhà chúng tôi.

Vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 năm 2018, mẹ tôi có chút vấn đề về sức khoẻ, trạng thái của bà không hề cải thiện mặc dù đã đi tới hai bệnh viện. Em trai tôi đề nghị bà thử tập Pháp Luân Đại Pháp. Cậu ấy đưa cho bà một máy phát các bài luyện công, một đĩa CD cửa Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) hướng dẫn luyện năm bài công pháp, và một máy audio ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý ở Đại Liên. Em trai tôi đã nhờ đồng tu A đến nhà dạy mẹ tôi các bài công pháp vì cậu ấy đang bận công tác.

Một ngày vào tháng 9 năm 2018, tôi không đi làm. Thấy mẹ tôi đang tập các bài công pháp và do tính tò mò, tôi đã tham gia tập cùng mẹ. Tôi đã xem video Sư phụ hướng dẫn các bài luyện công, mẹ tôi cũng đã chỉnh sửa các động tác giúp tôi. Khi đó nhận thức sơ bộ của tôi về Pháp Luân Công chỉ dừng lại ở tầng chữa bệnh khỏe người, tôi cho rằng luyện nhiều sẽ có được sức khỏe tốt, vì vậy nếu có nhiều thời gian tôi sẽ luyện công nhiều hơn, nếu có ít thời gian thì luyện ít hơn. Khi đó tôi không biết rằng Pháp Luân Công vốn là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn làm nguyên lý chỉ đạo. Tôi cũng không hề biết về cuốn sách Chuyển Pháp Luân hay các bài giảng khác của Sư phụ Lý.

Tôi vẫn kiên trì tập các bài công pháp mà không biết mình nên đọc Pháp. Ngày tháng trôi qua tôi không thấy có biến chuyển gì. Tôi vẫn tập trung vào việc thăng tiến trong xã hội, vì vậy tôi vẫn tranh đấu với đồng nghiệp. Tôi đã gây ra không ít nghiệp lực.

Tháng 8 năm 2020, cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện trạng thái khó chịu. Tôi bị trào ngược axit và gặp các vấn đề về thể chất. Tôi đã đi gặp các thầy lang Trung y và tiêu tốn rất nhiều tiền. Tôi cũng đến bệnh viện để nội soi dạ dày.

Tình trạng này kéo dài trong 8 tháng. Vào cuối tháng 3 năm 2021, tôi bắt đầu tự hỏi bản thân: Mình có thật sự đang tu luyện không? Mình đã nỗ lực đủ chưa? Tôi hỏi em trai tôi điểm luyện công gần nhất ở đâu. Mặc dù trước đó tôi đã nghĩ tới việc luyện công với các đồng tu khác nhưng tôi chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu.

Cuối cùng, do trạng thái của bản thân không tốt, tôi đã có động lực để đi đến điểm luyện công. Có lẽ các đồng tu khác có thể giúp đỡ tôi. Tôi đã gặp đồng tu B. Sau khi thảo luận với các đồng tu khác, tôi mới minh bạch ra rằng không chỉ cần luyện mà còn cần tu, hơn nữa tu mới là điều tối quan trọng.

Đồng tu B đã khuyên tôi nên tập trung đọc các bài giảng Pháp và việc đọc sách Chuyển Pháp Luân rất quan trọng. Các bài giảng khác và Hồng Ngâm là phụ trợ. Nếu không đọc sách học Pháp, sẽ không có Pháp chỉ đạo, sẽ không thể tu tâm tính, cũng không biết cách hướng nội tìm.

Tôi đã bắt đầu tự đọc sách. Bởi vì rất bận rộn với công việc và con cái, tôi có rất ít thời gian để vào trang web Minh Huệ Net và đọc các bài chia sẻ và thể ngộ của các đồng tu. Sau đó tôi đã dần dần học cách hướng nội tìm, hướng nội tu. Tôi luyện các bài công pháp vào buổi sáng và học Pháp vào buổi tối. Nếu tôi không có thời gian luyện công, tôi sẽ luyện thêm vào cuối tuần để bù đắp sự thiếu hụt.

Các vấn đề về dạ dày của tôi đã được cải thiện rất nhiều sau khi tôi bắt đầu đọc các bài giảng và tu tâm tính của bản thân. Tôi học được từ trong Pháp rằng tất cả những khổ nạn của con người là do nghiệp lực tạo ra. Những khó khăn mà con người phải đối mặt chính là để họ trả nghiệp. Khi con người chịu đựng đau khổ là khi nghiệp lực đang được tiêu trừ, vì vậy thì tu luyện làm sao có thể dễ dàng thoải mái được. Con người cần phải hoàn trả những gì mà họ đã mắc nợ.

Tu luyện Đại Pháp khiến tôi thụ ích cả về thân lẫn tâm

Sau khi tôi bắt đầu chân chính tu luyện bản thân, tôi đã không còn chấp trước vào truy cầu lợi ích vật chất. Tôi không còn ghen tỵ với người khác khi biết họ được hưởng nhiều lợi ích vật chất hơn tôi.

Sư phụ giảng:

“…điều người thường muốn được chính là lợi ích cá nhân, [sống] sao được tốt, được thoải mái. Nhưng người luyện công chúng ta không thế, mà hoàn toàn trái lại: chúng ta không mong truy cầu những gì người thường muốn được, nhưng chỗ mà chúng ta được thì người thường có muốn cũng không thể được, trừ phi [họ] tu luyện.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cũng từ bỏ được nhiều thói quen xấu và đề cao tâm tính bản thân. Tôi đã dừng việc tranh đấu với người khác ở cơ quan. Tôi không còn so sánh bản thân mình với các đồng nghiệp. Tôi quan tâm đến người khác và không còn phàn nàn khi khối lượng công việc của mình nặng hơn. Khi có xung đột, tôi hướng nội tìm lỗi chứ không còn đổ lỗi cho người khác. Tôi cũng để ý đến lời nói và cách hành xử của bản thân, và cũng cẩn thận để không nói ra điều gì làm tổn thương tới người khác. Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân rằng mình là một người tu luyện và mình cần giữ tâm hòa ái, bao dung và một tâm thái bình hoà. Tôi luôn luôn tu sửa bản thân dựa trên Pháp.

Tôi đã nhớ lại những oán giận mà mình ôm giữ với chồng cũ của mình. Chúng tôi ly dị đã nhiều năm. Tôi nhắc nhở bản thân rằng bây giờ tôi là một người tu luyện, tôi nên trút bỏ những oán hận đó và buông bỏ chấp trước vào ông ấy. Mọi việc xảy ra đều là do nghiệp lực luân báo. Tôi biết tôi không thể tiến đến viên mãn khi vẫn còn có nhiều chấp trước như vậy.

Bây giờ tôi có thể tha thứ cho chồng cũ vì sự không chung thuỷ của ông ấy, vì những gì ông ấy đã làm với tôi, và vì hàng trăm ngàn tệ nợ nần mà tôi vẫn còn đang phải trả. Tôi cũng không còn truy cứu việc ông ấy chưa bao giờ đưa cho tôi chi phí nuôi con. Tôi thể ngộ được rằng mâu thuẫn giữa vợ chồng chính là nghiệp báo. Có lẽ tôi đã nợ ông ấy từ kiếp trước nên kiếp này tôi phải trả nợ. Con xin tạ ơn Sư phụ từ bi, con đã buông bỏ được oán hận của mình và dừng suy nghĩ về nó. Tôi cũng đã nói cho ông ấy biết về Pháp Luân Đại Pháp. Có lẽ một ngày nào đó ông ấy sẽ bước vào tu luyện.

Tham gia các hạng mục giảng chân tướng

Ngày 22 tháng 1 năm 2022, tôi bắt đầu tham gia khoá huấn luyện trên nền tảng RTC EasyTalk được tổ chức bởi trung tâm gọi điện qua internet thuộc Trung tâm Thoái đảng Toàn cầu. 2 tuần sau đó, tôi đã bắt đầu thực hiện các cuộc gọi giảng chân tướng trên trên nền tảng này. Tôi rất biết ơn trưởng nhóm, các điều phối viên, kỹ thuật viên và các đồng tu khác vì những nỗ lực và cống hiến của họ phía sau hậu trường.

Các trưởng nhóm rất chăm chú và chia sẻ nhiều trường hợp các học viên giúp đỡ thành công chúng sinh thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Một số người không nghe máy, một số người sợ hãi và một số người có tư tưởng đóng kín. Một số người tốt đã tương tác và lắng nghe trong một thời gian dài nhưng một vài người vẫn không thoái khỏi ĐCSTQ. Một số người nghe nhưng không nói gì, một số người khác nguyền rủa chúng tôi, v.v. Tất cả các trường hợp đều mang lại cơ hội học hỏi cho các thành viên mới. Mỗi một cuộc gọi, dù cho chúng sinh có thoái hay không thoái, đều là duy nhất. Tất cả đều phản ánh kinh nghiệm nhiều năm gọi điện thoại và những nỗ lực phía sau hậu trường của các học viên. Họ đều biểu đạt sự nhiệt huyết và mong muốn cứu độ chúng sinh.

Tuổi tác già trẻ không phải là vấn đề, mỗi học viên đều có thể tham gia gọi điện thoại về Trung Quốc Đại Lục. Chỉ cần có mong muốn trợ giúp Sư phụ giảng chân tướng và cứu chúng sinh. Đây là một nền tảng rất tốt để giảng chân tướng. Đồng thời nó cũng cung cấp cho chúng ta một môi trường tu luyện. Sư phụ muốn chúng ta làm ba việc thật tốt. Tôi đã quyết định tham gia vào hạng mục giảng chân tướng trên nền tảng này, để cứu được nhiều chúng sinh hơn và để tu luyện, vứt bỏ các chấp trước của bản thân.

Trong khi trưởng nhóm giúp các thành viên mới gọi điện, tôi có cơ hội gọi điện một mình và lắng nghe cuộc trò chuyện qua điện thoại của các học viên khác. Những lần đầu tiên gọi điện thoại một mình, tâm lo sợ của tôi nổi lên. Sau khi chúng sinh trả lời, tim tôi bắt đầu đập nhanh và không thể tìm thấy nút ấn để phát nội dung. Chúng sinh đã cúp máy trước khi tôi kịp xử lý!

Tôi đã rất lo lắng. Tôi tự trách bản thân – Tại sao mình phản ứng quá chậm như vậy? Mặc dù tôi đã ghi chú khi nghe những đoạn ghi âm cuộc gọi của các học viên khác, nhưng khi tôi sợ hãi, tôi thậm chí quên các nút cần sử dụng! Tôi nhận ra cần mất thời gian để dần dần trở nên thành thục với các nút ấn để phát nội dung chân tướng. Vì vậy vào buổi tối trong mỗi cuộc gọi điện thoại, tôi ghi chú lại các nút ấn mà người khác thường dùng. Khi họ thực hiện các cuộc gọi, chúng tôi cùng tham gia để phát chính niệm diệt trừ can nhiễu phía sau các chúng sinh đang nghe chân tướng. Chúng tôi cùng phối hợp với nhau để tạo nên một chỉnh thể. Khi chính niệm của chúng tôi mạnh mẽ, chúng tôi có thể thuyết phục được rất nhiều người thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi nhớ lại vào ngày thứ hai sau buổi huấn luyện của nhóm gọi điện thoại, tôi đã giúp một người phụ nữ ở Thạch Gia Trang, tình Hà Bắc thoái khỏi đội Thiếu niên của ĐCSTQ bằng cách đề xuất cho cô ấy một hoá danh. Tâm hoan hỷ của tôi đã nổi lên. Tôi nghĩ thuyết phục chúng sinh thoái đảng thật dễ. Sau đó tôi nhận ra rằng chính Sư phụ đã làm điều đó, những gì chúng ta cần làm chỉ là động thủ theo mà thôi. Tôi biết rằng kết quả thành công này đã được an bài bởi Sư phụ, đó là sự khích lệ và gia trì mà Sư phụ dành cho các đệ tử của Ngài.

Sau các cuộc gọi chúng tôi thường thảo luận chia sẻ kinh nghiệm. Điều này giúp chúng tôi có cơ hội nhìn ra thiếu sót của bản thân, học hỏi từ người khác và đề cao bản thân.

Trong quá trình gọi điện, tôi đã tiếp xúc với nhiều kiểu chúng sinh. Một số người không ngừng cám ơn tôi. Một số đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một số người lắng nghe chân tướng rất lâu, 500 giây, 1000 giây, 1500 giây và thậm chí lâu hơn. Một số người từ chối lắng nghe và không thể lý giải. Một số không thể nói tiếng Trung phổ thông, một số người nguyền rủa, một số người lắng nghe trong im lặng hoặc sợ hãi và không nói câu gì. Một số người cúp máy, nhưng khi chúng tôi gọi lại, họ đã hiểu ra chân tướng và đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ.

Cho dù chúng sinh có thoái hay không thoái đảng, đó đều không phải là mục đích của chúng tôi. Chỉ cần khi chúng sinh mong muốn nghe, chúng tôi phải tiếp tục nói với họ về chân tướng. Khi họ hiểu được chân tướng thì những can nhiễu phía sau họ đều bị giải thể và họ sẽ được cứu. Chúng tôi không thể bỏ cuộc. Ngay cả khi chỉ có một người thoái đảng và một vài người lắng nghe chân tướng, chúng ta cũng không thể quên lời thệ ước của bản thân.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp học Pháp tốt, giảng chân tướng cứu người, đây là mục đích của chư vị khi đến thế gian.” (Gửi Pháp hội Đài Loan 2021)

Mỗi cuộc gọi điện thoại là một cơ hội tu luyện. Đầu tiên, một vài người cúp máy ngay lập tức. Những người khác thì không nghe máy. Tâm lo lắng và tâm cầu danh của tôi nổi lên. Tôi cảm thấy bất lực và không muốn gọi điện thoại nữa. Một vài người nguyền rủa tôi. Tôi cảm thấy khó chịu và tâm bắt đầu lay động. Nhiều giờ trôi qua, nhưng tôi vẫn không thể tĩnh tâm xuống. Ngày hôm đó tôi không muốn gọi thêm cuộc gọi nào nữa. Thỉnh thoảng khi tôi thuyết phục thành công chúng sinh thoái khỏi ĐCSTQ, tôi lại muốn hiển thị bản thân.

Sau một lúc gọi điện thoại, tâm tôi đã tĩnh xuống. Trong khi gọi một cuộc điện thoại, tôi rất tĩnh tâm, có chính niệm mạnh và có mong muốn mạnh mẽ cứu chúng sinh. Bây giờ, khi thực hiện các cuộc gọi, tôi có thể tĩnh tâm đối diện với sự ngược đãi. Khi tôi đối diện với khó khăn, tôi đọc Hồng Ngâm của Sư phụ, điều chỉnh tâm thái của bản thân và tiếp tục gọi điện. Tôi cũng bắt đầu hướng nội xét trạng thái tu luyện của mình. Phải có điều gì đó không đúng hoặc tôi vẫn chưa đủ tinh tấn. Tôi cũng tìm thấy rất nhiều chấp trước người thường, như lười biếng, truy cầu an dật, sợ hãi, sợ chịu khổ, hiển thị, muốn được tôn trọng, phàn nàn, và không thể nghe những lời chỉ trích.

Phần kết

Sư phụ giảng:

“Pháp này truyền [ra] cũng thật không dễ, đắc được cũng rất không dễ” (Giảng Pháp tại thành phố New York)

Tôi thật may mắn vì đã đắc được Pháp. Con xin cảm tạ Sư phụ đã cứu độ con. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta không thể do dự. Chúng ta cần làm ba việc thật tốt, tu tốt bản thân, và trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh. Hãy tín Sư, tín Pháp, buông bỏ chấp trước của bản thân và trở về cùng Sư phụ!

Trên đây là thể ngộ của cá nhân tại tầng thứ sở tại. Tu luyện của bản thân và khả năng diễn đạt còn giới hạn. Nếu có điều gì chưa phù hợp với Pháp, xin vui lòng thiện ý chỉ ra.

Con xin cảm tạ Sư tôn!

Cám ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Malaysia năm 2022)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/2/9/456592.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/17/207369.html

Đăng ngày 20-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share