Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-01-2023] Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Từ nhỏ, cha mẹ đã kể cho tôi nghe những câu chuyện về các vị Thần Phật, cũng như câu chuyện “Ngưu Lang Chức Nữ” trong kho tàng thần thoại Trung Quốc. Họ đã gieo cho tôi niềm tin và lòng tôn kính đối với Thần Phật.

Tôi mượn tiền người thân để mở cơ sở kinh doanh dịch vụ đám cưới. Chúng tôi cho thuê váy cưới, cung cấp dịch vụ trang điểm cho cô dâu chú rể và trang trí xe hoa. Công việc kinh doanh của chúng tôi tiến triển rất tốt đẹp. Tôi có thu nhập ổn định và được mọi người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, chẳng trụ vững nổi trong thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội người thường, tôi bắt đầu cạnh tranh với những cơ sở kinh doanh khác trong lĩnh vực của mình. Nó khiến tôi mất ăn mất ngủ. Mới đến tuổi 30, tôi mắc đủ loại bệnh, như viêm tụy, viêm dạ dày, suy nhược thần kinh và dị ứng da. Tôi không thể tả hết được những đau đớn mà mình đã trải qua.

Tôi mất tự tin và trở nên tuyệt vọng. Tôi tự hỏi: “Liệu có thần dược nào có thể chữa khỏi bệnh cho mình không?”

Tìm thấy con đường tu luyện

Vào mùa xuân năm 1999, chị gái đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và khuyến khích tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó tôi bắt đầu hành trình tu luyện của mình và biết rằng mục đích làm người là để để phản bổn quy chân.

Giờ đây, tôi sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, xem nhẹ danh lợi, coi trọng tu luyện tâm tính, và làm gì cũng nghĩ cho người khác trước. Tôi đã đề cao tâm tính của mình và có thể cân bằng mối quan hệ với gia đình chồng. Các loại bệnh tật của tôi cũng hoàn toàn biến mất, và tôi đã thực sự trải nghiệm được niềm hân hoan không còn bệnh tật.

Cuộc sống của tôi trở nên viên mãn và mọi người luôn thích gần gũi tôi. Đây là minh chứng cho huyền năng của Đại Pháp!

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động cuộc bức hại học viên Pháp Luân Đại Pháp và dùng lời bịa đặt vu khống Sư phụ Lý Hồng Chí của Đại Pháp. Tôi cũng bị bức hại.

Bước ra cứu người

Để giúp mọi người minh bạch những lời tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ và để trợ Sư Chính Pháp, trong suốt 23 năm qua, các học viên Đại Pháp đã kiên định vững bước trên con đường thực hiện thệ ước thức tỉnh lương tri và thiện niệm của chúng sinh, không kể thời tiết nắng mưa hay khó khăn gian khổ, và thậm chí cả thất bại.

“Tôi ngưỡng mộ Pháp Luân Đại Pháp nhất!”

Vào một ngày hè nóng bức, tôi và một đồng tu đạp xe đến làng bên. Chúng tôi gặp một người đàn ông 50 tuổi đang xúc cát. Chúng tôi chào ông và chúc ông khỏe mạnh. Ông ấy hỏi chúng tôi đi đâu. Chúng tôi nói đang vào làng để cứu người. Ông ấy thốt lên: “Tôi ngưỡng mộ Pháp Luân Đại Pháp nhất!”

Ông kể, làng ông trồng dưa và bán cho thương lái từ các nơi. Có một lần, một người làng phát hiện một tờ tiền giả trong số tiền người thương lái vừa trả. Họ đã tranh cãi gay gắt. Một học viên Đại Pháp đang ở gần đó đã tới và hiểu ra sự việc, bèn xé tờ tiền giả đó đi, rút từ túi mình tờ 100 Nhân dân tệ đưa cho người làng. Kể từ đó, người đàn ông biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là người tốt.

Tôi đưa cho ông ấy một số tờ thông tin chân tướng, ông cảm ơn và nói: “Chỉ có của học viên Pháp Luân Đại Pháp tôi mới đọc!”

Tôi ngưỡng mộ người học viên trong câu chuyện trên. Anh ấy đã bù lại tờ tiền giả cho người nông dân và đồng thời cũng cho mọi người thấy được rằng dùng tiền giả lừa dối người khác đã làm họ tổn thương thế nào. Anh ấy đã làm một việc mà không phải ai cũng có thể làm. Hành động của người học viên đã cho dân làng thấy Đại Pháp là tốt.

“Tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm của các bạn; bao năm ròng rã vẫn kiên định.”

Tôi và các học viên đã từng đi giảng chân tướng và phát tờ rơi tại một khu chợ đông người. Tôi rất vui vì có nhiều người đồng ý thoái ĐCSTQ hoặc nhận tài liệu của chúng tôi. Tôi muốn nói với mọi người rằng minh bạch chân tướng là hy vọng duy nhất để họ được cứu.

Một người đàn ông tôi gặp lắng nghe tôi rồi nói: “Tôi đã được nhiều người cố gắng thuyết phục thoái ĐCSTQ mà tôi không làm.” Tôi trả lời: “Các vị Thần đang khảo nghiệm mọi người trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, xem liệu mọi người có đứng về phía chính nghĩa hay không. Những người ủng hộ chính nghĩa sẽ được Thần bảo vệ. Các học viên Đại Pháp mang trách nhiệm cứu độ chúng sinh và giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, để họ có thể loại bỏ ấn thú và không trở thành vật tế thần của Đảng Cộng sản.”

Tôi nói tiếp: “Ngày tồn tại của ĐCSTQ không còn lâu và các vị Thần đã sẵn sàng diệt trừ nó. ĐCSTQ đã phạm vô số tội ác tàn bạo như tham nhũng tràn lan và giết hại hơn 80 triệu người dân Trung Quốc trong các phong trào vận động chính trị của nó. Ngày nay, họ bức hại những người thiện lương tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Bất cứ ai bức hại những người có đức tin chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, và một số quan chức cấp cao đã bị bỏ tù vì tham nhũng, nhưng sự thật, họ đang chịu quả báo vì bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Thiện ác hữu báo. Chỉ bằng cách thoái Đảng mới có thể bình an vô sự.”

Người đàn ông ấy sau đó đã đồng ý thoái Đảng và nhận toàn bộ tài liệu chân tướng tôi đưa. Trước khi đi, ông ấy chúc tôi mạnh khỏe.

Một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng bước đến chỗ tôi. Tôi đưa cho ông ấy một tập tài liệu, và ông ấy nói: “Tôi sẽ nhận sách này từ học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm của các bạn; bao nhiêu năm ròng rã vẫn kiên định.” Lời nói của ông ấy khiến tôi vô cùng cảm động. Các học viên Đại Pháp đã nỗ lực không uổng công.

“Tôi là Đảng viên, là cán bộ nhà nước”

Tại một khu chợ đông đúc, tôi giảng chân tướng cho những người hữu duyên mà tôi gặp. Một người đàn ông trung niên đang đi bộ. Khi tôi bắt chuyện, ông ấy dừng lại và bắt đầu trò chuyện. Chúng tôi đã đi đến một khu vực yên tĩnh hơn. Tôi nói: “Ông là một người tốt. Vì sự an toàn của ông và gia đình, tôi cần nói với ông về việc thoái ĐCSTQ để thoát khỏi thảm họa. Đạo đức con người đang xuống cấp nhanh chóng: đồng tính luyến ái, ma túy, mại dâm, ngoại tình, sữa giả, gạo giả tràn lan.“

“Không khí chứa đầy vi rút và vi khuẩn ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người. Nền văn minh nhân loại đang ở bờ vực của nguy hiểm. Người không trị thì Trời trị. Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Đại Pháp và dàn dựng vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn để lừa dối toàn thế giới.”

“ĐCSTQ cũng thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Hành vi xấu xa của họ đã được phơi bày với thế giới. Thần sẽ tiêu diệt ĐCSTQ. Thoái Đảng là cách duy nhất để được an toàn. Hơn 200.000 học viên Đại Pháp và các thành viên gia đình của họ đã kiện Giang Trạch Dân và chuyển đơn kiện lên Tòa án Tối cao. Cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác!”

Khi tôi nói, trí huệ thông suốt, người đàn ông lắng nghe và nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ. Ông nói: “Tôi là Đảng viên và là cán bộ nhà nước.” Tôi nói rằng là ai không quan trọng, vì mạng sống của ai cũng là quý giá nhất. Ông đã mỉm cười, thoái Đảng, và ký vào đơn ủng hộ vụ kiện Giang Trạch Dân.

Sau khi tôi đưa cho ông ấy một số tài liệu giảng giảng chân tướng, ông ấy chỉ về phía nhà của mình và nói nếu có thêm thông tin thì hãy mang cho ông. Trước khi chia tay, tôi nói ông hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và rằng ông và gia đình có thể niệm nó khi gặp nguy hiểm.

Cảm tạ Sư phụ từ bi, con sẽ trân quý mọi cơ duyên Ngài ban cho đệ tử. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại này, con muốn tận dụng mọi cơ hội có được để cứu nhiều chúng sinh hơn nữa và giúp họ hiểu được ‘Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt’, để họ có thể có được tương lai tươi sáng hơn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể sẽ kết tập nội dung trên website để xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/6/451324.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/15/207678.html

Đăng ngày 12-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share