Bài viết của Bạch Vân, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-05-2023] Tôi đã đọc kinh văn “Vì sao có nhân loại“ của Sư phụ và học được rất nhiều điều. Hiểu rõ hơn về sự cấp bách của việc cứu người, tôi bắt đầu chia sẻ kinh văn của Sư phụ với bạn bè và đồng nghiệp.

Cựu chiến binh thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc

Vào dịp Tết Nguyên Đán, tôi tới thăm một người bạn. Anh ấy đã biết về cuộc bức hại và đã làm tam thoái (thoái Đảng, Đoàn và Đội). Một người bạn tên Triệu (hoá danh) của cậu ấy là một cựu chiến binh cũng tình cờ đang có mặt ở đó, không tin về cuộc bức hại và từ chối thoái Đảng.

Tôi đọc kinh văn mới của Sư phụ cho họ và cả hai đều chăm chú lắng nghe. Tôi nói với người cựu chiến binh đó những thông tin cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Sau đó, tôi giải thích thêm về tầm quan trọng của việc tam thoái. Lần này thì Triệu đã đồng ý!

Người cựu chiến binh cũng bảo tôi rằng anh ấy vừa mới hồi phục sức khoẻ sau khi nhiễm COVID và vẫn còn khó thở. Anh ấy vui mừng khi biết rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” sẽ mang lại lợi ích và sẵn lòng niệm chín chữ chân ngôn.

Giám đốc công ty trân quý kinh văn của Sư phụ

Một hôm khi tôi đang ăn sáng tại căng-tin của công ty thì cựu giám đốc Dương (hoá danh) đi đến và nói với tôi: “Dạo này trông anh khoẻ mạnh và tinh thần tốt hơn trước“.

“Đó bởi vì tôi kiên trì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp vào mỗi buổi sáng”, tôi nói.

Ông ấy hỏi: “Anh có thể đến văn phòng của tôi để luyện cho tôi xem được không?”

Trước kia Dương là cựu giám đốc hệ thống y tế và biết kỹ thuật châm cứu. Khi còn là giám đốc của một phòng khám tư nhân, ông ấy đã bảo vệ một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm bác sỹ ở đó.

Tôi đến văn phòng của ông ấy và luyện các bài Pháp Luân Đại Pháp cho ông ấy xem. Ông ấy đã đưa ra rất nhiều câu hỏi, chẳng hạn như cách hô hấp, ý niệm, khí, thông mạch, v.v..

Tôi cũng đọc kinh văn mới của Sư phụ cho ông ấy nghe. Ngay khi mới nghe câu đầu tiên, ông ấy đã ngồi song bàn và lắng nghe cẩn thận. Sau đó, ông ấy đứng dậy và thắp nhang để bày tỏ lòng tôn kính đối với Sư phụ.

Nhân viên bảo vệ và bạn bè đều ấn tượng

Tôi thường hay gặp Bình (hoá danh), một nhân viên bảo vệ ở tiểu khu. Anh ấy là một người đàn ông trung niên tốt bụng. Trước đây tôi đã từng nói với anh về Đại Pháp, anh ấy lắng nghe nhưng không bày tỏ thái độ gì.

Một ngày nọ, tôi gặp lại anh ấy khi anh ấy đang nghỉ ngơi ở bên ngoài ký túc xá. Anh ấy nhiệt tình chào tôi và mời tôi vào bên trong ký túc tham quan. Sau một hồi trò chuyện, tôi hỏi liệu tôi có thể chia sẻ kinh văn với anh ấy và bạn cùng phòng của anh ấy không. Họ đều vui vẻ đồng ý và đưa cho tôi một chiếc ghế và mời tôi ngồi.

Họ chăm chú lắng nghe khi tôi đọc kinh văn của Sư phụ. Lúc tôi đọc xong, họ đều im lặng. Một lúc sau, Bình mới nói anh ấy rất ấn tượng trước bài kinh văn, bạn cùng phòng của anh cũng bổ sung rằng Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp thật quá tài giỏi. Tôi nhân cơ hội để nói với họ nhiều hơn về Đại Pháp và khuyên họ làm tam thoái. Thật may mắn cho họ, cả hai chưa từng gia nhập ĐCSTQ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/9/459919.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/15/209248.html

Đăng ngày 03-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share