Bài viết của Duyên Duyên, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2023] Lúc 3 giờ sáng ngày 28 tháng 1 năm 2023, chị cả của chồng tôi được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì bị đau tim. Sau khi hồi sức, bác sỹ đề nghị chị đặt stent mạch vành. Nhưng trước khi phẫu thuật, bác sỹ đã kinh ngạc khi kết quả xét nghiệm cho thấy mạch máu của chị ấy bình thường và không cần làm phẫu thuật. Bác sỹ vô cùng ngạc nhiên và không thể hiểu lý do vì sao, nhưng tôi thì không hề bất ngờ chút nào.

Tối hôm đó, chị ấy đột nhiên xuất hiện triệu chứng tim đập nhanh, đau ngực và không ngừng run rẩy. Người nhà lập tức đưa chị vào phòng cấp cứu. Bác sỹ nói may mà chị đến kịp lúc, nếu không, có thể sẽ không qua khỏi.

Trên đường đến bệnh viện, chị ấy bắt đầu niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“. Trước đây tôi đã nói với chị về chín chữ chân ngôn và những người sau khi niệm những từ này đã được thụ ích ra sao. Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc giúp nâng cao cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Vài hôm sau, chị ấy làm rất nhiều xét nghiệm, bao gồm chụp CT, siêu âm và xét nghiệm máu. Phẫu thuật đặt stent được lên lịch vào ngày 3 tháng 2. Lúc vợ chồng tôi đến bệnh viện thăm chị vào buổi sáng sớm, chị đã bảo chúng tôi rằng chị rất sợ: “Y tá nói ca mổ của chị sẽ đau hơn so với người khác vì mạch máu của chị quá mỏng. Tối hôm qua chị không chợp mắt được và phải liên tục niệm chín chữ chân ngôn để bình tĩnh lại”.

Tôi an ủi chị: “Chị à, để em kể cho chị câu chuyện về cha của vị giám đốc khoa cấp cứu của bệnh viện này. Ông cụ đã ngoài 80 tuổi, cũng bị đau tim và cần đặt stent. Con dâu bảo ông cụ rằng ông sẽ được ban phúc nếu thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn. Ông đã làm theo và chị biết chuyện gì không? Ngày hôm sau ông được thông báo ca phẫu thuật đã bị huỷ vì kết quả xét nghiệm trước đó cho thấy sức khoẻ của ông bình thường. Vì chị không ngừng niệm chín chữ chân ngôn nên em nghĩ chị có thể không cần phải đặt stent nữa đâu“.

Khoảng 10 giờ sáng, chị chồng tôi được đưa vào phòng phẫu thuật. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, chị ấy đã được đưa ra ngoài. Chị ấy vô cùng mừng rỡ nói: “Chụp mạch cho thấy mạch máu không bị tắc. Chị không cần làm phẫu thuật, không chỉ tiết kiệm được tiền mà còn không phải chịu đau! Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Chín chữ chân ngôn thật sự linh nghiệm!” Các bác sỹ cũng vô cùng kinh ngạc.

Chị chồng tôi khuyên người bệnh nhân cùng phòng niệm chín chữ chân ngôn và tôi nhân cơ hội này nói chuyện với người mẹ và cô con gái về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản, họ đã thoái khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội mà họ từng gia nhập trước kia.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/9/457317.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/3/207931.html

Đăng ngày 15-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share