Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2023] Bài của ban biên tập Minh Huệ về “Thông tri kêu gọi gửi bài nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2023” đã được đăng tải hơn một tháng và thời hạn đang đến gần. Nhưng một số học viên vẫn chưa có kế hoạch gửi bài.

Tôi biết nhiều học viên đã làm rất tốt ba việc. Vì họ đã lớn tuổi và không viết bài thường xuyên nên có thể gặp khó khăn khi viết một vấn đề nào đó. Vì vậy, tôi nghĩ nếu chúng ta có thể nhận ra tầm quan trọng của việc viết bài và giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình này, chúng ta có thể làm việc này tốt hơn.

Một quá trình tu luyện

Linh là một học viên trong vùng của tôi, bà rất tinh tấn học Pháp và tu luyện bản thân. Bà cũng có thể diễn đạt bằng lời rất tốt. Nhưng việc viết ra những trải nghiệm của mình khiến bà lo lắng, thậm chí bà không muốn thử.

Sau khi thông tri kêu gọi nộp bài năm nay đưa ra, Linh một lần nữa không có ý định tham gia, nói rằng mình không biết bắt đầu như thế nào. Bà hỏi tôi về việc này và tôi cũng không chắc nên thế nào. Tuy nhiên, từ góc độ khác, chúng ta là những học viên đã tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm-lẽ ra chúng ta phải có được một chút trí huệ nào đấy.

Để khích lệ bà, tôi đã gửi cho Linh những gì mình đã viết, và đổi lại bà cũng viết một bài và chia sẻ với tôi. Tôi rất thích đọc nó và tự nghĩ: “Điều này thật tuyệt vời!”

Sau khi đọc bài viết của Linh, tôi đã nhận ra những điểm mình cần đề cao. Tôi tiếp tục viết bài trong vài ngày trước khi gửi cho Minh Huệ. Một số học viên nói rằng tôi đã dành quá nhiều thời gian cho việc này, nhưng tôi coi đó là một phần trong quá trình tu luyện của mình. Ví dụ, trong câu chuyện về Milarepa, Sư phụ của ông bảo ông xây một ngôi nhà bằng đá, phá bỏ nó và bắt đầu lại từ đầu. Tương tự như vậy, việc tu luyện của chúng ta cũng là một quá trình tĩnh tâm và đề cao tâm tính. Nó cần phải nỗ lực, trong khi giúp người khác, chúng ta cũng đang đề cao bản thân.

Một kỷ nguyên đặc biệt

Tôi nhận ra rằng nếu chúng ta không bắt đầu viết bài, chúng ta sẽ không bao giờ biết viết thế nào cho tốt. Khi chúng ta đặt tâm làm việc đó, Sư phụ sẽ giúp chúng ta và ban cho chúng ta trí huệ. Bài viết được đăng tải hay không không quan trọng. Điều quan trọng đối với chúng ta là phải làm việc đó và chúng ta vẫn có thể chia sẻ các bài viết của mình với các học viên trong các nhóm học Pháp.

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm nay thật đặc biệt. Sư phụ đã công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại” vào tháng 1 năm 2023. Thông tri kêu gọi nộp bài của Tòa soạn Minh Huệ cũng cho biết: “…Pháp Chính Nhân Gian cũng sắp bắt đầu, thời gian để các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp hoàn thành sứ mệnh đã bắt đầu đếm ngược.” Tôi nhận ra rằng Chính Pháp đã bước vào một kỷ nguyên mới và các học viên nên trân trọng mọi cơ hội trong khoảng thời gian đặc biệt này.

Đây là thể ngộ của tôi, vì vậy xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. Nhiều người trong chúng ta hàng ngày bận rộn học Pháp, luyện công và cố gắng cứu người. Nhưng nếu chúng ta có thể nhìn lại những gì mình đã làm và viết ra, chúng ta sẽ làm tốt hơn những gì còn lại trên con đường tu luyện của mình.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/5/458472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/15/208079.html

Đăng ngày 04-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share