Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ý

[MINH HUỆ 16-05-2023] Tôi cảm nhận tính cấp bách khi đọc bài “Trân quý những cơ hội hữu hạn còn lại trong tu luyện của chúng ta”. Tôi quyết định viết về những suy ngẫm của mình sau khi đọc bài “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ Lý.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2016, nhưng lúc đó tôi chưa thực sự tu bản thân mình hoặc chưa hiểu Pháp (các bài giảng) cho đến khi tôi học cách hướng nội. Tôi thấy được các chấp trước của mình và nhận ra rằng phần lớn thời gian chúng đang dẫn động cuộc sống của tôi và không phải là chân ngã của tôi.

Tôi nhận ra rằng mình phải tiếp tục loại bỏ những quan niệm, tư duy, và chấp trước mà tôi đã mắc phải trong nhiều năm khi còn là một người thường. Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi không có Pháp của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp) chỉ đạo. Bây giờ khi nhìn lại tôi nhận ra rằng Ngài vẫn luôn hiện diện và vẫn luôn bảo vệ tôi. Thời gian rất ngắn ngủi, tôi cần phải tự yêu cầu bản thân nhiều hơn để theo kịp tiến trình Chính Pháp, mà theo tôi hiện đã rất gần đến thế nhân rồi, và hoàn thành thệ ước tiền sử của mình.

Tôi muốn kể cho các bạn cách tôi đã làm thế nào để vượt qua các quan niệm ngăn cản tôi nói với mọi người về bài kinh văn mới nhất của Sư phụ.

Gần đây tôi nghe nói rằng bài viết của Sư phụ chưa nhận được nhiều “lượt xem” trên trang web. Nó khiến tôi chợt nhận ra rằng thời gian còn rất ngắn và rằng tôi cần nỗ lực hơn vào việc này. Tôi cần tăng cường lưu truyền bài viết này, làm phần việc của mình với quyết tâm cao hơn, và khiến nhiều người hơn nữa đọc hay nghe bài viết này. Xét cho cùng, Sư phụ đã viết bài này để giúp chúng ta cứu người.

Nhận diện tự ngã

Tự hướng nội tôi đã tìm thấy một số quan niệm và chấp trước ngăn cản tôi nói với mọi người về bài viết đó. Ví dụ: Tôi sợ rằng người ta sẽ không hiểu được, hoặc sợ bị mất mặt. Tôi còn có những suy nghĩ khác như không biết trình bày như thế nào.

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi có Pháp chỉ đạo, và tôi biết rằng khi một chấp trước nổi lên, tôi phải loại bỏ nó. Thậm chí sau khi tôi đã nhận diện các chấp trước của mình, vẫn có một điều gì đó ngăn cản mong muốn buông bỏ chúng của tôi. Tôi nhận ra rằng mình đã tập trung vào bản thân, vào việc đề cao trong tu luyện nhưng mong muốn đề cao của tôi không phải là để cứu người.

Sư phụ đã giảng:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị” (“Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân”, Tinh tấn yếu chỉ III)

Sau khi tôi ngộ được điểm này, phần ích kỷ đó đã bị vạch trần như thể “tuyết dưới mặt trời” vậy. Tôi nhìn thấy các khối chướng ngại trong tâm tôi dần dần tan ra. Tôi bắt đầu phá bỏ cái tự ngã và cuối cùng nhận ra rằng sự đề cao của tôi chỉ quan trọng nếu tôi đưa bài viết đó cho người khác và có thể khiến mọi người được Sư phụ cứu độ. Không gian cái tự ngã ấy chiếm giữ thực sự rất lớn–hiện tôi cảm nhận được nó rõ ràng hơn. Tôi có thể thấy rằng trước đây nhiều hành động của tôi chỉ có vẻ đúng trên bề mặt. Chúng đã bị bóp méo bởi chấp trước vào tự ngã của tôi.

Tôi biết rằng mình không được giải đãi, rằng tôi phải suy xét từng niệm đầu. Sự tu luyện ấy như Sư phụ đã giảng,

“Tu thành được hay không là tuỳ vào cái tâm này mà tu, đều như nhau, kém một chút là không được.” (Bài giảng thứ Bảy, Chuyển Pháp Luân)

Bài kinh văn mới của Sư phụ cho con người thế gian được đắc cứu

Tôi đã bắt đầu chia sẻ bài viết của Sư phụ với bạn bè và gia đình mình. Tôi làm việc này với niệm đầu từ bi rằng tôi đang thực sự cấp một món quà để bảo vệ họ. Tôi khuyên đến lượt họ hãy tặng nó như một món quà quý giá mà chia sẻ cho những người khác nữa. Tôi chắc rằng họ sẽ và đang làm như vậy. Một số họ đã cảm ơn tôi. Những ngờ vực ban đầu của tôi chính là các quan niệm con người. Từ phản ứng của họ, tôi cảm nhận rằng Sư phụ đang khích lệ tôi tiếp tục.

Pháp Luân Đại Pháp lúc mới đầu cũng chỉ được truyền miệng. Sau rất nhiều sự hỗn loạn thì nay con người thế gian đang thức tỉnh, hiểu và thấy được đạo đức xã hội đã xuống thấp như thế nào. Theo tôi, nhiều người có phía minh bạch và đang chờ đợi để được nghe chân tướng.

Các học viên chúng ta chỉ cần chia sẻ bài viết này. Đây là một bước nhỏ được thực hiện một cách có ý thức và xuất phát từ trái tim chúng ta. Sư phụ chỉ cần thấy được chúng ta biết nhiệm vụ của chúng ta là gì, chúng ta tin tưởng vào Ngài và chúng ta làm tốt ba việc.

Sư phụ đã viết thông điệp này cho toàn nhân loại, nên chúng ta cần phổ biến thông điệp đó cho mọi người mà chúng ta biết. Nhưng bằng cách nào? Tôi đã bắt đầu bằng cách chia sẻ cho bạn bè và gia đình mình, và tiếp theo thông qua các hoạt động giảng chân tướng rồi sau đó là đến các cộng đồng người Hoa trong vùng.

Theo thể ngộ của tôi thì chúng ta truyền rộng bài viết này cũng là một phần trên con đường tu luyện của chúng ta. Sử dụng trí huệ mà Đại Pháp cấp cho chúng ta, với chính niệm, lý trí và chỉ một niệm đầu: Hãy làm không chút do dự những gì Sư phụ yêu cầu chúng ta làm và có niềm tin vào Ngài.

Miễn là chúng ta bắt đầu những bước đầu tiên, Sư phụ sẽ dẫn dắt và bảo hộ chúng ta.

Kết luận

Trong bài viết của Ngài, Sư phụ đã đề cập đến toàn thế giới. Vì thời gian là hữu hạn và để giúp chúng ta cứu được nhiều người hơn, đồng thời cho phép các đệ tử như tôi tiến lên phía trước, Ngài đã viết bài “Vì sao có nhân loại.” Với sự từ bi vô lượng của Sư phụ, Ngài đang cho tất cả mọi người cơ hội được đắc cứu.

Sư phụ đã giảng:

“Sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ Tư, Chuyển Pháp Luân)

Cảm ơn các đồng tu trong khu vực của tôi và trên toàn thế giới cũng như trang Web Minh Huệ đã giúp chúng ta kết nối với nhau.

Đây chỉ là những suy nghĩ và suy ngẫm theo thể ngộ giới hạn của tôi. Xin vui lòng chỉ rõ nếu có điều gì không phù hợp với Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/16/460859.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/19/209416.html

Đăng ngày 07-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share