Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2023] Tôi và một vài học viên cùng làm ở một công ty và trong nhiều năm nay chúng tôi nói với các đồng nghiệp về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Vì thế, hầu hết các đồng nghiệp của chúng tôi đều có suy nghĩ tích cực về pháp môn và đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi bài kinh văn của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) “Vì sao có nhân loại” được đăng, chúng tôi nghĩ đến việc chia sẻ bài kinh văn đó với các đồng nghiệp của mình. Tôi đi làm sớm và cầm theo các bản in bài kinh văn đó và đưa cho một vị đồng nghiệp nam. Tôi nói rằng: “Bài kinh văn này là do Sư phụ Lý Hồng Chí viết. Đây là lần đầu tiên Ngài viết cho những người không phải là học viên. Anh hãy đọc đi nhé.”

Một đồng nghiệp khác tên là Sung cũng đến ngay sau đó. Tôi đưa cho cô ấy một bản và cô ấy bắt đầu đọc. Sau đó cô Trương đến và tôi đưa cho cô ấy một bản. Tôi nói: “Đây là lần đầu tiên Sư phụ Lý gửi một thông điệp đến thế giới đấy.”

Sư phụ giảng:

“Đời người tại thế gian tích thêm phúc đức, vì để dùng trải con đường cho bản thân mình trở về Trời mới là then chốt nhất, chứ không phải vì để đổi lấy hạnh phúc nhất thời của một đời làm người này!” (Vì sao có nhân loại)

Cô Trương hỏi tại sao Sư phụ Lý lại viết những lời này vào cuối bài. Tôi giải thích rằng hầu hết mọi người đều đến từ thiên thượng và đến từ các tầng thứ cao. Sung xen vào: “Đây là điều mà chị thường nói mà!”

Sau đó vị đồng nghiệp nam cũng chen vào, nói rằng anh ấy đã đọc kỹ bài kinh văn hai lần, chỉ để chắc chắn rằng anh ấy hiểu bài kinh văn đó. Thái độ chân thành của anh ấy đã khiến tôi cảm động vì anh ấy khá là kiêu ngạo và thường phê phán những bài viết mà anh ấy đọc.

Tuần báo Minh Huệ đăng bài kinh văn của Sư phụ ở tập san số 938, và tôi quyết định phân phát tờ tuần báo đó cho nhiều đồng nghiệp hơn nữa. Tôi bắt đầu phát cho những người mà tôi có quan hệ tốt với họ và những người biết về Đại Pháp. Bằng cách này họ có thể chia sẻ với những người khác. Một đồng nghiệp đã xin hai bản in cho gia đình của anh ấy.

Một hôm, Lin là một đồng nghiệp mà thân với nam đồng nghiệp chỗ tôi đã ghé qua. Tôi đưa cho Lin một bản Tuần báo Minh Huệ và nói với anh ấy rằng: “Đây là một bài kinh văn do Sư phụ Lý viết cho mọi người đọc. Trước đây, các bài giảng của Ngài chỉ dành cho các học viên Đại Pháp thôi, nhưng lần này Ngài viết cho những người không phải là học viên. Hãy đọc nó và chia sẻ cho gia đình anh nữa nhé.” Anh ấy đáp lại một cách hài hước: “Ồ, thật à! Vậy tôi sẽ lên một tầng rồi?!” Mọi người trong công ty phá lên cười.

Ba vị đồng nghiệp đã nói với Lin rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở công ty đã không bị nhiễm virus Covid-19, và một người trong số họ đã giải thích về lợi ích sức khỏe của việc thiền định. Lin dường như bị thuyết phục và nói rằng anh ấy sẽ đọc bài kinh văn đó.

Tôi cũng đưa bài kinh văn đó của Sư phụ cho các bạn đồng nghiệp mà tôi gặp ở hành lang và ban công và nói rằng đó là một thông điệp của Sư phụ Lý cho nhân loại. Hầu hết mọi người đều nhận một bản in, và một vài người còn nói rằng họ sẽ đọc ngay khi quay lại văn phòng.

Tôi cảm thấy Sư phụ đang giúp tôi phân phát bài kinh văn vì tôi tình cờ gặp những đồng nghiệp mà tôi hiếm khi nhìn thấy. Một buổi tối tôi đến quán ăn tự phục vụ để lấy đồ ăn. Trên đường về tôi tình cờ gặp một vị đồng nghiệp làm ca đêm. Mặc dù chúng tôi làm chung tòa nhà nhưng hiếm khi gặp nhau. Anh ấy đang trên đường đến quán ăn tự phục vụ, vì vậy tôi nhân cơ hội này đưa cho anh ấy một tờ Tuần báo Minh Huệ.

Vị phó phòng của tôi cách đây không lâu đã đổi lịch làm việc và chỉ đến chỗ làm một lần một tuần. Tôi đã đưa cho ông ấy thông tin và rất nhiều lần nói với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi để dành một bản kinh văn của Sư phụ cho ông ấy nhưng không chắc ngày nào ông ấy đi làm.

Một buổi chiều khi đang đi bộ qua sân chỗ làm, tôi vô tình nghe thấy giọng ông ấy. Tôi quay lại và nhìn thấy ông ấy đang đi ra khỏi tòa nhà. Tôi tiến đến chào ông ấy và đưa cho ông một tờ Tuần báo Minh Huệ và nói với ông ấy về bài kinh văn của Sư phụ. Ông ấy nhận lấy và chân thành nói: “Hàng ngày chị đang làm việc tốt đấy!” Ông ấy cũng đồng ý chia sẻ bài kinh văn này với gia đình ông ấy.

Tôi thường cảm nhận được sự từ bi hồng đại của Sư phụ và nhìn thấy phản ứng tích cực của mọi người khi họ nhận bài kinh văn. Nhiều người trong số họ đã háo hức đọc. Thái độ của họ đã khích lệ tôi làm tốt ba việc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/5/458478.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/13/208059.html

Đăng ngày 06-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share