Bài viết của học viên Pháp Luân Công Sơn Tây

[MINH HUỆ 20-02-2023] Một người bạn thân của tôi sinh ra từ thời thơ ấu bằng tuổi tôi, và chúng tôi thân nhau như anh em. Đám tang của mẹ anh ấy vào năm 2018, tôi phụ trách tài chính và giấy tờ. Anh em đồng hao của anh bạn thân của tôi đến thăm, anh ấy cũng là một cán bộ hưu trí bằng tuổi chúng tôi. Vì anh ấy là họ hàng của anh bạn tôi nên chúng tôi tự nhiên thân thiết, đặc biệt là những người cùng tuổi, rất dễ giao tiếp và nói chuyện một cách thoải mái.

Khi tôi nói với mọi người rằng “Người đang làm Trời đang nhìn, trên đầu ba thước có Thần linh”, anh em đồng hao của anh bạn thân của tôi đã tiếp lời tôi và nói: “Tôi tin những lời này của anh. Nếu muốn nói chuyện về Thần Phật, thì thực sự đúng vậy. Khi tôi còn nhỏ, tức là vào khoảng năm 1966 và 1967, vào những ngày đầu của Cách mạng Văn hóa, tôi học lớp sáu trường tiểu học (ghi chú của người dịch: Tiểu học Trung Quốc từ lớp 1 đến lớp 6), Khi đó đúng là lúc thịnh hành phá chùa miếu, đập phá tượng Thần Phật khắp nơi. Trong làng của chúng tôi từ thời cổ đại đã có một ngôi chùa lớn, điện chính là ‘Đại Hùng bảo điện’, và tượng Phật Như Lai rất cao“.

“Hôm đó, thầy chủ nhiệm bảo tất cả học sinh trong lớp đem theo cuốc nhỏ để đập phá tượng Phật. Khi chúng tôi đến chánh điện, thầy chủ nhiệm nói với mọi người: Trước hết chúng ta phải bắt đầu từ tim của tượng Phật, phải đào toàn bộ trái tim của tượng Phật, bởi vì người ta nói rằng bức tượng Phật này lúc đúc tượng đã được gắn một trái tim lớn bằng đồng hoặc bạc”.

“Thầy chủ nhiệm vừa nói xong thì, hai tay thầy ôm ngực ngồi xổm trên mặt đất không đứng dậy được. Ngay sau đó, tất cả học sinh trong lớp đều tim đau dữ dội, và kêu lên ‘đau tim’, khiến thầy chủ nhiệm sợ hãi vội vàng quỳ trên mặt đất nói: ‘Đừng đập, đừng đập, tất cả chúng ta trở về trường học đi’. Sau đó, mọi người dần dần khôi phục bình thường. Quả thực không tin không được!”

“Đây là điều mà bản thân tôi đã trải qua. Dù đã hơn 50 năm trôi qua nhưng ký ức của tôi vẫn còn như mới, khắc cốt ghi tâm! Sự việc này ảnh hưởng trực tiếp đến cách nhìn của tôi về thế giới và đối nhân xử thế sau này. Tôi không thể muốn làm gì thì làm, không thể không e dè. Tôi luôn cảm thấy trong cõi hư vô có một loại sức mạnh đang khống chế hết thảy vạn vật”.

Bản quyền các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở phía trước tác phẩm (“Theo Minh Huệ Net đưa tin, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/20/456694.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/2/207522.html

Đăng ngày 09-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share