[MINH HUỆ 01-10-2007] Tôi còn nghe văng vẳng lời của Sư phụ nói với một học viên về nói lại với tất cả các bạn đồng tu trong vùng Diên Cát: ”Hãy về nói lại với mọi người học Pháp cho tốt.” dù hơn 13 năm đã qua từ khi lời của Sư phụ được truyền đi, chúng vẫn luôn mang theo những cảm giác phi thường đối với các học viên lâu năm.

Khi Sư phụ giảng Pháp tại Diên Cát, buổi học thứ mười là dành cho phần vấn đáp. Một số học viên hỏi Sư phụ trên một mảnh giấy rằng chúng tôi có thể dịch quyển Pháp Luân Công ra tiếng Cao Ly không. (Chuyển Pháp Luân lúc bấy giờ chưa in ra). Sư phụ nói những lời như là: ”Ai cũng có thể dịch nó ra, nhưng sau đó, chư vị phải nộp nó cho Hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh để kiểm lại.” Ba ngày sau khi Sư phụ thuyết giảng xong tại Diên Cát, năm học viên Diên Cát tình nguyện làm thành một nhóm để bắt đầu dịch quyển Pháp Luân Công. Bản nháp bằng tiếng Cao Ly đầu tiên đã hoàn tất trong một tháng.

Một học viên đưa trình thẳng bản dịch vào tay Sư phụ. Sư phụ vui mừng cầm lấy nó và hỏi một số chi tiết về bản dịch. Sau đó Sư phụ nói: ”Nhân danh những người Cao Ly trong tương lại, tôi xin cám ơn chư vị (các dịch giả)”. Sư phụ quay lưng lại và nói với người học viên trong khi bước đi xuống lầu: ”Hãy về nói lại với mọi người học Pháp cho tốt.” Khi họ đang bước xuống phần thứ nhì của bậc thang, Sư phụ lại quay lại và nói với người học viên: “Hãy về nói lại với mọi người học Pháp cho tốt”. Khi họ bước xuống đến cuối cầu thang, Sư phụ lại một lần nữa quay lại và nói với người học viên đó: ”Hãy về nói với mọi người học Pháp cho tốt.” Sư phụ đã nhắc lại câu trên ba lần trong ngắn hơn một phút.

Lúc bấy giờ, chúng tôi không hiểu ý nghĩa thâm sâu của câu nói đó. Mười ba năm sau, qua kinh nghiệm bản thân, chúng tôi thật sự cảm được cái ý nghĩa quí báu của Sư phụ khi nói lên tầm quan trọng của việc học Pháp mỗi lần trong các buổi thuyết giảng của Ông. Pháp tạo ra mọi điều trong vũ trụ, và Pháp cũng ban cho chúng sinh cái cơ hội duy nhất mà có thể trở về chân bản ngã trong sạch của họ vào thời mạt Pháp.

Là một học viên trong vùng Diên Biên dân thiểu số, chúng tôi cảm thấy hân hạnh vì chúng tôi là những học viên trong vùng này mà đã được nghe đích thân Sư phụ giảng Pháp. Vì vậy chúng tôi phải thật sự quí báu cơ hội mà chỉ xảy ra một lần trong hằng chục ngàn năm. Sư phụ nói: ”Tất cả các dân tộc mà được đi vào thời đại lịch sử kế tiếp mới theo đây sẽ được đắc Pháp và tinh tiến cùng nhau như một thể. Không phải là vấn đề một dân tộc. Tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại cũng sẽ trở về lại bản chất nguyên thuỷ của con người.”

(“Một giải thích ngắn gọn về chữ Từ Bi” trong Tinh tấn yếu chỉ)

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/10/1/163636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/10/17/90560.html

Đăng ngày 28-11-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share