Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-02-2023] Sau khi kết hôn được vài năm, con gái tôi không thể thụ thai do bị tắc ống dẫn trứng. Lúc đầu tôi không biết chuyện này, cứ nghĩ chắc con gái quá bận rộn với sự nghiệp nên không nghĩ đến việc có con. Sau này, trong lúc hai mẹ con nói chuyện với nhau, tôi hỏi con có nghĩ đến việc sinh em bé hay chưa thì con gái nói rằng ống dẫn trứng của con bị tắc nghẽn. Dù con đã đến bệnh viện điều trị vài lần nhưng dường như không có tác dụng.

Niềm vui bất ngờ

Tôi bảo con đừng lo lắng vì mẹ biết một cách có thể giúp con giải quyết vấn đề hiếm muộn này. Ngày hôm sau, tôi đi một quãng đường dài đến thăm con gái ở một thành phố khác và nói với con chín chữ chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp là “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo“.

Tôi khuyên nhủ con: “Điều này sẽ giúp ích cho con nếu con thành tâm niệm chín chữ chân ngôn”. Con gái hoài nghi hỏi: “Chỉ niệm thôi thì có tác dụng không mẹ?” Tôi trấn an con: “Sẽ có tác dụng bởi vì điều này cho thấy con tin vào Thần, Phật”. “Khi con niệm chín chữ chân ngôn, con cộng hưởng với nguyên lý cao hơn của vũ trụ. Ngày nay, đa số người Trung Quốc không tin vào sự tồn tại của sinh mệnh cao tầng, nhưng họ vẫn luôn tồn tại và sẽ giúp đỡ con nếu con thành tâm tin tưởng họ. Con hãy thử đi”, tôi động viên con.

Con gái tin những điều tôi nói. Con liên tục niệm chín chữ chân ngôn mỗi khi có thời gian. Một tháng sau, con đến bệnh viện kiểm tra thì biết rằng mình đã thụ thai!

Cai sữa thành công

Cháu ngoại tôi chào đời vào năm 2010. Tôi thường mở băng giảng Pháp của Sư phụ cho cháu nghe. Cháu rất yên lặng không bao giờ quấy khóc hay gây ồn ào. Nhưng tất cả đã thay đổi khi cháu cai sữa vào lúc một tuổi. Cháu không chịu uống sữa bình và khóc suốt ngày đêm khiến mọi người xung quanh cháu đều kiệt sức, mệt mỏi.

Một đêm nọ, khi ẵm cháu trong tay, tôi nói với cháu: “Con đừng khóc nữa. Con đến đây là để đồng hoá với Đại Pháp mà. Bà ngoại sẽ bật băng giảng Pháp của Sư phụ cho con nghe. Sau này, con sẽ có một tương lai tươi sáng”. Thực sự là cháu ngoại tôi đã ngừng khóc và đi ngủ vào lúc 9 giờ tối.

Đến đêm thứ ba, con gái hỏi tôi: “Mẹ cho cháu uống thuốc gì vậy ạ? Sao nó không còn quấy khóc nữa?” Tôi nói với con gái: “Mẹ không có cho cháu uống thuốc. Mẹ chỉ nói chuyện với chủ ý thức của cháu để đồng hoá với Đại Pháp và sau đó cháu trở nên rất ngoan. Tất cả đã được Sư phụ an bài. Mọi sinh mệnh ở đây là để đồng hoá với Đại Pháp”.

Con gái nói trong sự kinh ngạc: “Thật là thần kỳ!” Cháu ngoại đã luôn đi ngủ lúc 9 giờ tối cho đến khi cháu vào tiểu học lúc bảy tuổi.

Uy lực chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp

Cháu ngoại đi học mầm non trước khi vào tiểu học. Cháu chưa từng mắc bệnh hoặc nghỉ học ở nhà ngay cả khi hầu hết trẻ em trong trường mầm non của cháu bị cảm cúm. Chúng tôi chỉ đưa cháu đến bệnh viện một lần duy nhất là khi cháu nói bị đau lỗ tai.

Một hôm, con gái đi làm về khoảng 6 giờ tối thì cháu ngoại chạy đến nói rằng cháu bị đau lỗ tai. Con gái nghĩ chắc là con mình mắc bệnh nên đưa đến bệnh viện kiểm tra. Tôi cũng đi với hai mẹ con chúng. Bác sỹ nói đó là bệnh nhiễm trùng tai và cơn đau có thể làm gián đoạn nghiêm trọng giấc ngủ của đứa bé.

Trên đường về nhà, trong lúc con gái lái xe, tôi ẵm cháu ngoại và liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo“. Khi chúng tôi về đến nhà, cháu nói với tôi: “Bà ngoại ơi, con không thấy đau lỗ tai nữa. Con hết đau rồi!” Con gái tôi vô cùng sửng sốt, thốt lên: “Đại Pháp thực sự thần kỳ!”

Một lần khác, cháu ngoại bị sốt lúc cháu năm tuổi và cơn sốt kéo dài ba ngày. Con gái đưa cháu đến và nhờ tôi chăm sóc vì con gái quá bận với công việc. Tôi ôm cháu ngoại vào lòng và bảo cháu niệm cùng tôi: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo”. Không lâu sau, cháu nói với tôi: “Bà ngoại ơi, con muốn uống một chút nước“. Tôi sờ vào trán của cháu thì thấy đã hết sốt rồi.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/11/456225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/11/207628.html

Đăng ngày 03-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share