Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-02-2023] Vào một đêm tháng 12 năm 2021, mẹ chồng tôi bị sốt phải nhập viện. Bác sỹ nói rằng bà ấy bị mắc hội chứng thực bào máu (tình trạng các tế bào bạch cầu tấn công các tế bào máu khác và các cơ quan trong cơ thể bệnh nhân bị phình to lên). Ông ấy nói rằng tình trạng này rất hiếm gặp và còn nguy hiểm hơn cả ung thư. Những ai bị bệnh này chỉ có thể sống được nhiều nhất là ba tháng. Cả gia đình sốc khi biết tin này. Mẹ chồng tôi vẫn bị sốt một cách không kiểm soát được.

Tôi biết rằng chỉ có Sư phụ mới có thể cứu mạng mẹ chồng tôi mà thôi. Tôi nói với bà ấy: “Mẹ hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Điều này sẽ giúp ích cho mẹ.” Tôi nói với mẹ chồng về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ chồng tôi rất yếu ớt và không có sức để nói nhưng bà ấy ra dấu rằng đã hiểu những gì tôi nói, còn liên tục gật đầu. Tôi cũng nhờ hai con gái bà ấy cùng niệm chung với bà.

Sau hơn một tháng ở bệnh viện, mẹ chồng tôi có một giấc mơ vào ngày 28 tháng 1 năm 2022, chỉ ba ngày trước Tết Cổ truyền. Bà ấy nhìn thấy một vị Đại Phật đang ngồi thiền với hai tay kết ấn. Vị Phật lướt qua đến trước giường bà và mỉm cười với bà. Bà ấy nhắm mắt lại. Vị Đại Phật xuất hiện trước giường bà một lần nữa và nhìn bà với một nụ cười.

Khi tôi đến thăm mẹ chồng vào hôm sau, bà ấy hào hứng kể với tôi những gì mình đã mơ thấy. Tôi vui vẻ nói với bà: “Mẹ à, Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã đến gặp mẹ đấy!” Bà ấy hỏi tên Sư phụ và tôi trả lời: “Sư phụ của chúng ta tên là Lý Hồng Chí.” Mẹ chồng tôi nói, “Đúng là Sư phụ rồi, đúng là Sư phụ rồi.”

Sau đó, mẹ chồng tôi tiếp tục niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mỗi ngày và bệnh tình của bà liên tục cải thiện. Vào dịp giao thừa Tết Cổ truyền, bà ấy muốn về nhà đón năm mới nhưng bác sỹ nói rằng với bệnh tình hiện tại thì mẹ chồng tôi vẫn phải nhập viện. Bà ấy kiên quyết muốn về nhà đón năm mới. Thấy mẹ tôi kiên quyết, bác sỹ đành đồng ý và không ngừng dặn dò rằng: “Chị phải cẩn thận khi về nhà đấy. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, hãy nhanh chóng trở lại bệnh viện. Chị chỉ được về nhà ba ngày thôi.”

Sau khi về nhà, mẹ tôi ăn uống rất nhiều. Ngoại hình của bà ấy được cải thiện và bà trở nên vui tươi tràn đầy sức sống. Khi mẹ chồng tôi quay lại bệnh viện vào ba ngày sau đó, bác sỹ đã bị sốc và nói: “Sao tinh thần chị tươi tỉnh thế?” Kết quả là bệnh viện không còn áp dụng các biện pháp theo dõi nghiêm ngặt lên mẹ chồng tôi nữa. Bà ấy có thể về nhà bất cứ khi nào bà muốn. Ngày qua ngày, tình trạng của bà ấy đã cải thiện tốt hơn.

Tháng 10 năm 2022, nhiều người dân trong tòa nhà nơi mẹ chồng tôi sinh sống đã bị nhiễm virus COVID nên thang máy phải ngưng hoạt động. Khi mẹ chồng tôi xuống lầu đi dạo thì không còn lối nào để đi lên, trừ khi sử dụng cầu thang bộ. Bà ấy sống ở tận tầng chín, vậy mà lại có thể đi bộ hết chín tầng một cách dễ dàng dù đã 76 tuổi rồi.

Bố chồng tôi kinh ngạc hỏi: “Làm sao bà lên đến đây được?” Bà ấy bình tĩnh đáp: “Tôi đi cầu thang bộ!” Con trai bà hoảng sợ, vội chạy lại hỏi: “Mẹ có sao không?” Mẹ chồng tôi nói: “Mẹ ổn mà, không vấn đề gì.”

Mẹ chồng tôi từng được chẩn đoán mắc nhiều căn bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, bệnh tim, thấp khớp,v.v và suốt cả năm phải uống một lượng lớn thuốc, dạo gần đây bà thậm chí còn được chẩn đoán mắc hội chứng thực bào máu. Bà ấy không những đã sống sót mà còn khỏe mạnh hơn nhiều so với trước đây.

Nhờ chứng kiến điều kỳ diệu này, hai con gái bà ấy và con dâu thứ hai của bà đều nói rằng họ đã nhận ra Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. Giờ đây, mẹ chồng tôi không những niệm chín chữ chân ngôn mỗi ngày mà còn bắt đầu nghe các bài giảng của Sư phụ.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi! Sư phụ đã cứu mạng mẹ chồng tôi và toàn thể gia đình tôi. Ngài đã để họ chứng kiến bản chất diệu kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/8/456518.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/5/207559.html

Đăng ngày 03-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share