Bài viết của Viên Viên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2023] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tôi đã chứng kiến Pháp Luân Đại Pháp đã giúp nâng cao đạo đức và mang lại lợi ích cho gia đình và xã hội như thế nào. Dưới đây là một vài trải nghiệm của tôi.

Từ bỏ ý định ly hôn

Bạn của tôi, Hồng Hải (biệt danh), nói với tôi rằng trong những ngày đầu của cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), anh ấy thấy rằng những du khách đến Bắc Kinh như anh bị bắt phải giẫm lên ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) để chứng minh họ không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nó khiến anh suy nghĩ tại sao ĐCSTQ, với bộ máy nhà nước hùng mạnh như thế, lại sợ Pháp Luân Đại Pháp và thậm chí còn sử dụng những thủ đoạn hèn hạ như vậy để ngăn cản các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Anh tò mò về Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí.

Tôi gặp Hồng Hải vào năm 2011 và kể cho anh nghe câu chuyện có thật về Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm những lợi ích sức khỏe to lớn, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tâm lý đố kỵ và sợ hãi của Giang Trạch Dân trước sự phổ biến của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với Hồng Hải rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, và anh sẽ được phúc báo nếu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Hồng Hải vui vẻ đồng ý và trân trọng nhận một tấm bùa hộ mệnh của Pháp Luân Đại Pháp.

Khoảng một tháng sau, khi tôi gặp lại anh ấy, anh ấy hào hứng nói với tôi rằng: “Thần thực sự tồn tại! Chiếc bùa hộ mệnh bạn tặng tôi đã cứu tôi!” Anh ấy kể lại chi tiết việc chiếc xe tải của anh đã va chạm với một chiếc xe tải lớn, nhưng anh thậm chí còn không bị trầy xước dù chiếc xe tải của anh bị lật hai vòng. Anh ấy hỏi tôi thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tặng anh một cuốn sách Đại Pháp. Anh đã đọc nó và khen ngợi cuốn sách. Anh ước mình biết về cuốn sách sớm hơn và quyết định bắt đầu tu luyện.

Hồng Hải đến nói chuyện với tôi vài ngày sau đó. Anh kể với tôi rằng mình có một bí mật đáng xấu hổ mà anh luôn giữ kín cho riêng mình; anh đã ngoại tình với một phụ nữ đã có gia đình trong vài năm. Người phụ nữ nói với anh rằng cô sẵn sàng ly dị chồng và kết hôn với anh. Hồng Hải vẫn rất khó khăn vì anh có vợ và con riêng. Anh đã nói chuyện với tôi vì anh muốn chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng lại gặp khó khăn trong việc từ bỏ mối quan hệ của mình với người phụ nữ đó.

Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện vạn cổ khó gặp! Anh sẽ hối tiếc nếu bỏ lỡ cơ duyên tu luyện! Tu luyện yêu cầu phải từ bỏ mọi hành vi bất chính. Đừng chần chừ! Hãy hành động dứt khoát để chấm dứt mối quan hệ bất chính!” Hồng Hải nói rằng anh không muốn làm tổn thương đối phương. Tôi đề nghị anh nói cho cô ấy biết lý do – anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hy vọng cô ấy cũng có thể tu luyện và nhận được lợi ích.

Có câu nói rằng: “Khuyên bạn bè đừng đánh bạc thì được, nhưng đừng cố thuyết phục họ ngừng gặp gái mại dâm.” Lý do là nếu ai đó không thể chấm dứt các mối quan hệ bất chính, họ sẽ ghét bạn vì lời khuyên của bạn. Tuy nhiên, Hồng Hải nhận ra mối quan hệ của mình là sai trái sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Anh đã từ bỏ ý định ly hôn và chấm dứt mối quan hệ với người phụ nữ kia. Anh đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp kiên định và giúp được nhiều người đắc Pháp.

Cậu thanh niên trở về nhà sau khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp

Một ngày nọ, tôi đưa cháu trai ra ngoài bằng xe đẩy của cháu. Khi chúng tôi đi ngang qua một người bán đậu phụ, một thanh niên đến gần tôi và hỏi: “Cô ơi, cô có thể cho cháu vài tệ được không?” Tôi đã cho cậu ta một vài tệ. Cậu ta lấy tiền, mua một miếng đậu phụ và ăn ngấu nghiến. Trông cậu ta như sắp chết đói. Một miếng đậu phụ quá ít để lấp đầy dạ dày của cậu thanh niên. Cậu ta quay sang tôi. Tôi ra hiệu cho cậu ta đến và tặng cậu ta tất cả số tiền lẻ mà tôi có. Cậu ta đã mua một miếng đậu phụ khác để ăn.

Tôi hỏi cậu ta: “Sau cháu đói thế? Cháu từ đâu đến?” Cậu thanh niên trả lời: “Cháu không biết cha mẹ mình là ai. Một cặp vợ chồng đã tìm thấy cháu trong một cái giỏ khi cháu còn bé. Họ nuôi cháu nhưng thường đánh đập cháu nên cháu đã rời bỏ họ. Cháu đã tiêu hết tiền từ lâu rồi.” Tôi hỏi: “Tại sao cháu không về nhà?” Cậu ta lắc đầu: “Cháu thà chết còn hơn.”

Tôi cố gắng thuyết phục cậu: “Đừng ôm hận, con trai! Thật đáng tiếc nếu phải chịu chết đói ở đây! Hầu hết mọi người ngày nay không muốn cho tiền một thanh niên có khả năng làm việc. Cha mẹ nuôi của cháu rất nóng tính, nhưng họ đã nuôi cháu. Cháu có lẽ đã không ở đây nếu không có họ. Cháu không thể ra đi mà chưa trả ơn họ. Hãy nhanh về nhà. Hẳn là họ đang rất nóng lòng chờ cháu.”

Nước mắt trào ra. Cậu ta nói: “Chưa ai từng nói chuyện với cháu như vậy. Tại sao cô lại tốt như vậy?” Tôi nói với cậu ta rằng: “Chính Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã dạy chúng ta phải đối xử tốt với người khác và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.” Tôi kể cho cậu ấy nghe nhiều điều về Pháp Luân Đại Pháp. Cậu ta đã biết được Đại Pháp vĩ đại như thế nào và quyết định thoái Đoàn và Đội.

Cuối cùng cậu ta nói với tôi: “Không ai quan tâm đến cháu như cô. Cháu cảm thấy như hôm nay cháu được gặp mẹ của mình. Con có thể gọi cô là mẹ không?” Cậu ta đã gọi tôi là “mẹ” bằng giọng ngọt ngào nhất. Cả hai chúng tôi đều khóc. Cậu ta nói với tôi rằng cậu ta sẽ về nhà và học Pháp Luân Đại Pháp trong tương lai.

Sự việc xảy ra đã khiến tôi phải suy nghĩ sâu sắc. Cậu thanh niên trẻ đã phải chịu đựng biết bao đau khổ khi không có sự chăm sóc của cha mẹ cậu. Do chính sách kiểm soát sinh nở của ĐCSTQ, tôi đã bị buộc phải phá thai hai lần. Những đứa con đáng thương của tôi đã bị giết hại dã man trước khi chúng được sinh ra. Sinh mệnh của chúng phải chịu thống khổ ở không gian khác. Tôi phải tu luyện viên mãn và mang phúc báo đến cho những đứa trẻ tội nghiệp của tôi. Ngoài ra, rất nhiều trẻ em ở Trung Quốc không được chăm sóc vì cha mẹ chúng đã bị ĐCSTQ cầm tù hoặc giết hại. Tôi hy vọng những người tốt ở Trung Quốc và trên toàn thế giới sẽ cùng nhau phối hợp để chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp vô tội.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể sẽ kết tập nội dung trên website để xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/6/456391.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/16/207684.html

Đăng ngày 02-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share