Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đông Bắc, Đại Lục

[MINH HUỆ 28-01-2023] Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp năm 1998, cũng tính là đệ tử Đại Pháp lâu năm. Mặc dù tôi theo kịp tiến trình Chính Pháp, nhưng tu trong sự gập ghềnh, mỗi năm Minh Huệ thông tri viết bài, tôi luôn nói một câu: “Tu không tốt, không có trình độ văn hóa, không có gì để viết.” Đây là nghiệp lực tư tưởng do cựu thế lực can nhiễu, không cho bạn có niệm đầu viết bài, ngăn cản bạn viết thể hội (tu luyện), chứng thực Pháp. Thực chất viết về thân tâm thay đổi trước và sau tu luyện cũng không cần câu từ hoa mỹ, vì đó là chứng thực Đại Pháp, và dâng lên Sư phụ một bài thi. Sau đây, tôi sẽ chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình với các đồng tu.

Hai lần gặp Pháp thân của Sư phụ

Một là, trước khi tu luyện, tôi mắc nhiều chứng bệnh, sau khi tu luyện thì tất cả bệnh không cánh mà bay. Một ngày năm 2010, khi phát chính niệm lúc sáu giờ chiều, tôi đột nhiên cảm thấy dạ dày hơi đau, và cảm thấy hơi buồn ngủ sau khi phát chính niệm, tôi đi vào phòng ngủ và nằm xuống. Khi tôi dường như đang ngủ nhưng không ngủ, tôi thấy Sư phụ đang đứng trước giường tôi, Sư phụ hỏi tôi: “Con gọi mẹ ơi, hay là gọi Sư phụ?” Tôi trả lời: “Con gọi Sư phụ ạ!” (Mẹ ơi là câu cửa miệng của tôi), vừa dứt lời, Sư phụ đã rời đi.

Tôi đột ngột đứng dậy và xuống giường, bước ra khỏi phòng ngủ để tìm Sư phụ, nhưng không thấy bóng dáng Sư phụ đâu. Tôi biết Sư phụ xuất hiện là vì sửa lại lời nói không đúng của tôi. Bởi vì trước mỗi lần tôi gọi Sư phụ, thì luôn nói một câu: “Ôi mẹ ơi!” Vài đêm sau, khi tôi đang ngủ say, một giọng nói lớn bảo tôi rằng: “Dạ dày của con đã được thay đổi, từ nay về sau sẽ không đau nữa!” Đúng là kể từ đó, bệnh đau dạ dày của tôi đã khỏi, Sư phụ đã tiêu trừ nghiệp bệnh cho tôi.

Hai là, khi công bố “Hồng Ngâm V”, sau khi tôi đọc hai lần thì bắt đầu học thuộc, vì tôi đã học thuộc bốn quyển trước rồi. Khi tôi còn hơn 10 trang chưa học thuộc xong, thì ma nạn gia đình ập đến, chồng tôi có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, nói rằng không còn tình cảm với tôi, không cùng chung tiếng nói, và muốn ly hôn tôi. Tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn yêu cần bản thân, giữ vững tâm tính. Nhưng anh ấy trở nên ngày một tệ hơn, thậm chí không về nhà, lúc này tâm oán hận của tôi xuất hiện, tất cả những chuyện không tốt đều nổi lên trong tâm, tôi không ăn không uống, cả ngày rơi vào trạng thái mê mờ, cũng không học thuộc tiếp “Hồng Ngâm V”, cũng không giảng chân tướng, thậm chí không muốn ra khỏi nhà.

Con trai khuyên tôi ăn cơm, nói tôi đi đến nhà đồng tu Lý xem sao. Lúc này tôi cũng nghĩ nên chia sẻ với đồng tu. Hôm đó một đồng tu ở vùng khác cũng có mặt, vị đồng tu này đã nói với tôi về ma nạn gia đình của cô ấy: “Hãy học cách buông bỏ tất cả những điều không vui, hãy để Sư phụ làm chủ tất cả, thì tà ác không thể bức hại gia đình của chị.”

Lúc này tôi mới biết mình bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, cũng vì tâm oán hận chồng mà dẫn đến ma nạn gia đình. Cựu thế lực lợi dụng người nhà can nhiễu tôi giảng chân tướng, làm việc Chính Pháp, bức hại gia đình tôi, chậm trễ thời gian quý giá cứu người của tôi. Tôi không thể cứ tiêu trầm và mê mờ như vậy, tôi phải quay lại chỉnh thể, giảng chân tướng và trợ Sư chính Pháp.

Sáng sớm hôm sau, tôi dâng chín nén hương lên Sư Phụ, dập đầu chín cái, và nhận lỗi với Sư phụ: Con đã không làm tốt, dẫn đến ma nạn gia đình, con xin lỗi Sư phụ từ bi khổ độ, con sẽ không phạm sai lầm tương tự. Tôi vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ đang nhìn tôi mỉm cười! Tôi cúi đầu không dám nhìn Sư phụ. Khi tôi muốn nhìn Sư phụ một chút, thì Sư phụ đã biến mất. Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, tôi vội nói: “Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ, cảm tạ Sư phụ!”

Mấy ngày sau, chồng chủ động gọi điện thoại cho tôi và nói muốn về nhà. Sau khi tôi chia sẻ với đồng tu, tôi đã buông bỏ tâm oán hận, để chồng trở về. Bây giờ gia đình tôi lại hòa thuận như xưa.

Hai lần kiến chứng Đại Pháp thần kỳ

Một là, từ khi tôi chuyển đến quận, tôi luôn đến nhà chị gái để lấy đậu tương. Bây giờ chị ấy đã chuyển đi nên tôi phải tự tay làm đậu tương. Năm đầu tiên, đậu tương không đúng tiêu chuẩn (quy trình ủ tương ở miền Bắc) nên đã vứt đi. Năm thứ hai lại không đúng tiêu chuẩn, và bị thối. Con trai nói: Ở không nổi trong nhà nữa rồi, mau vứt đi thôi. Tôi nói: Lần này không vứt, mẹ có biện pháp, để mẹ làm nó tốt trở lại.

Tôi lấy ra hai tờ giấy trắng, viết đầy dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, rồi gói riêng đậu tương lại. Tôi vừa gói, vừa nói với đậu tương: Vạn vật có linh, các ngươi cũng phải ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi ngồi xuống phát chính niệm, đồng thời cầu Sư phụ gia trì, vào bốn thời phát chính niệm mỗi ngày, tôi đều thêm một niệm cho đậu tương: Để nó tốt trở lại. Sau mấy hôm, trong nhà bất ngờ không có mùi nữa. Con trai nói: “Mẹ ơi, Đại Pháp thật thần kỳ! Không những có thể trị bệnh, mà còn có thể làm cho đậu tương tốt trở lại?!” Con trai liên tục nói: “Đại Pháp thật thần kỳ!”

Tôi ngộ rằng đậu tương này phát ra mùi thối là vì hắc thủ, lạn quỷ và tất cả các sinh mệnh tà ác của cựu thế lực đang đảo loạn đằng sau, phát ra mùi thối thì phải vứt đi, tổn thất tiền của tôi, lãng phí thời gian và tinh lực của tôi. Lần này tôi không bị lừa, nhìn thấu mánh khóe của cựu thế lực, giải thể tất cả tà ác can nhiễu, làm cho đậu tương tốt trở lại, từ trong tâm tôi cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại Pháp.

Hai là, vào mùa đông nọ, tuyết ở quê tôi rất dày, mãi đến mùa xuân năm sau mới tan. Nhưng trong dịp Tết, các đồng tu phải ra ngoài treo biểu ngữ, đi vào bên đường cao tốc để treo, cây cối hai bên đường cao lớn, biểu ngữ treo lên nổi bật, và không dễ bị công nhân vệ sinh lấy xuống, có nhiều xe lớn trên đường cao tốc, lưu lượng hành khách đông, tài xế xe lớn chạy ngoài đường quanh năm, ít khi ở nhà, cơ hội nghe chân tướng cũng không nhiều, khi nhìn thấy biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, những ai đồng ý từ trong tâm sẽ được phúc báo, sau này nếu họ gặp được đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, nhất định sẽ minh bạch chân tướng.

Mỗi lần làm tài liệu, giảng chân tướng, treo biểu ngữ, tôi đều đồng hành cùng đồng tu. Công cụ của tôi là cần câu, có nắp đậy ở đầu cần câu, có thể mở từng đoạn và kéo dài tùy ý, mang đi rất tiện lợi. Tổng chiều dài của cần câu là hơn ba mét, cộng thêm chiều cao của tôi nữa là khoảng năm mét. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng vào ban ngày, phát chính niệm trong một giờ trước khi khởi hành vào ban đêm, mang theo cần câu và rời khỏi nhà lúc 7 giờ.

Từ nhà tôi ra cao tốc phải đi thẳng qua quảng trường, ở đó không có tuyết nhưng ban đêm rất đông người nên hai chúng tôi đi đường vòng. Trên đường, tôi thấy không có tuyết ở một chỗ rộng hơn hai mét dưới ngọn đèn đường, có lẽ là nơi các công nhân vệ sinh đang nghỉ ngơi. Một lúc sau chúng tôi đến địa điểm. Tôi vừa lấy cần câu ra, thì phát hiện nắp cần câu đã bị rớt lúc nào không hay. Tôi nghĩ, hãy treo biểu ngữ trước đã. Tôi và đồng tu nhanh chóng treo các biểu ngữ lên, những biểu ngữ này rất dễ thấy khi chúng tung bay trước gió, những người lái xe lớn nhỏ trên đường cao tốc đều có thể nhìn thấy. Ngay sau đó, chúng tôi treo một biểu ngữ khác ở góc đường, đặc biệt đẹp. Tôi và đồng tu đồng thanh: “Cảm tạ Sư phụ gia trì!”

Sau khi treo biểu ngữ, thu cần câu lại, tôi nghĩ sẽ về nhà bằng con đường đi ngang qua quảng trường, vì đó là đoạn đường rất gần. Nhưng vì muốn tìm lại nắp cần câu, chúng tôi đành phải quay lại đường cũ. Tôi nói với đồng tu: Giúp tôi phát chính niệm nhé, tôi phải dùng ban vận công để đưa cần câu đến chỗ đất trống không có tuyết, đồng thời thỉnh cầu Sư phụ gia trì cho tôi. Tôi bước đến chỗ đất trống, tôi ngạc nhiên thấy nắp cần câu quả nhiên nằm trên một viên gạch màu sạch sẽ! Tôi nhặt lên và đậy vào cần câu, song thủ hợp thập, và cúi đầu: “Cảm tạ Sư phụ gia trì!” Đồng tu cũng đồng thời nói: “Cảm tạ Sư phụ gia trì, chúng con đã thêm phiền phức cho Sư phụ!”

Đây là câu chuyện trong tu luyện của tôi, viết ra để chia sẻ với đồng tu, và dâng lên Sư phụ một bài thi, không cô phụ kỳ vọng của Sư phụ, làm tròn thệ ước đến thế gian, viên mãn theo Sư phụ về nhà, chỉ (ước) nguyện Sư tôn mỉm cười!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/1/28/見到師父法身-見證大法神奇-451587.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/12/207646.html

Đăng ngày 22-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share