Bài viết của Lý Mai, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 04-02-2023] Tôi là đệ tử Đại Pháp cao tuổi, năm nay 63 tuổi và tôi đã tu luyện Đại Pháp được 26 năm. Tôi muốn viết ra hai lần xông phá quan nghiệp bệnh của bản thân để báo cáo lên Sư phụ, đồng thời giao lưu cùng các đồng tu.

1. Hát các ca khúc của Đại Pháp, vượt qua quan nghiệp bệnh

Khoảng năm 2014, căn nhà cũ mà gia đình tôi xây lại vẫn chưa xong nên tôi thuê tạm căn nhà cấp bốn để ở, mùa đông trời rất lạnh. Một hôm, tôi xuất hiện giả tướng cảm mạo, thân thể rét run, chóng mặt, đầu căng lên, đầu đau như búa bổ, cảm giác như sắp nổ tung. Tôi chỉ có thể nằm đắp chăn trên giường. Ngày nào chồng tôi đi làm về cũng mua mỳ rồi về nấu cho hai vợ chồng ăn, ngày nào cũng ăn mỳ. Tôi liền nghĩ: ăn thì cứ ăn thôi, không đói cũng phải ăn, không muốn ăn cũng phải ăn, ăn đầy một bát. Đôi khi tôi gắng gượng ra khỏi giường để tiếp thêm than vào bếp lò, nếu không thì cả phòng và giường sẽ đều rất lạnh.

Tôi ở trên giường hát những ca khúc Đại Pháp, trước đây tôi từng nghe một đĩa CD, toàn là các ca khúc do đệ tử Đại Pháp hát, còn lời bài hát là các bài thơ trong Hồng Ngâm IIIcủa Sư phụ. Còn có đồng tu đưa cho tôi máy nghe nhạc có các ca khúc do đệ tử Đại Pháp sáng tác, tôi cũng nghe không ít, nghe nhiều lần rồi nên tôi hát được mấy bài. Sau khi chồng đi làm, tôi ở nhà một mình, say sưa hát, hát đi hát lại, có lúc tôi hát mà cảm động nước mắt chan hòa, cảm nhận được Sư phụ độ chúng ta thật không dễ gì. Thưa Sư phụ! Con xin cảm tạ Sư phụ!

Tôi hát những ca khúc như: “Trao cho bạn con đường hy vọng”, “Một niệm được mất”, “Liễu giải chân tướng”, “Thức tỉnh”, “Tìm chân tướng”, “Việc nghĩa chẳng ngại khó”, “Tôi là ai”, v.v. Các ca khúc do đệ tử Đại Pháp sáng tác gồm có: “Tạ ân Sư”, “Song thủ hợp thập”, “Hành trình trở về”, “Đắc độ”, “Phúc”, … Trong quá trình hát có thể gột rửa tâm linh dơ bẩn, không gian, hoàn cảnh đều trở nên trong trẻo. Và cứ như vậy, mỗi ngày tôi đều hát, hát liên tiếp trong bốn, năm ngày liền, rồi như một kỳ tích, thân thể tôi đã khôi phục lại bình thường. Tôi lại có thể ra ngoài giảng chân tướng cứu người và học Pháp, luyện công, phát chính niệm, làm ba việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm. Thực sự là tôi đã vượt quan nhờ hát các ca khúc Đại Pháp, các bạn có tin không? Tôi thực sự đã trải nghiệm điều đó hết sức rõ ràng. Đó là uy lực của Đại Pháp, cũng là một hình thức triển hiện của Đại Pháp.

Dần dần, hiện tại tôi đã học được rất nhiều ca khúc mới, như: “Mong ngóng Sư phụ trở về”, “Lời cảm ơn vô tận”, “Chính khí vĩnh tồn”, “Hành trình trở về”,… bài nào cũng đều rất hay. Các đồng tu hãy nghe thử xem tôi nói có đúng không. Mọi người có thể tải từ trên mạng xuống để nghe. Có đồng tu thường vô thức ngâm nga những bài hát của người thường, thậm chí còn hát cả những ca khúc về Đảng Cộng sản, tràn ngập những thứ của tà linh! Nếu hát những ca khúc Đại Pháp sẽ tốt hơn nhiều. Đương nhiên, chúng ta không được sang cực đoạn, đệ tử Đại Pháp cần bước đi cho chính, cần nắm chắc thời gian, có thể dùng những khoảng thời gian rảnh rỗi nho nhỏ để nghe và hát một chút. Đôi khi những thứ bất hảo kia cũng xuất hiện trở lại, tôi liền tức khắc nắm chắc chúng, lập tức giải thể chúng.

Tôi nghĩ, là một đệ tử Đại Pháp, nếu hát thì chúng ta hãy hát các ca khúc Đại Pháp, nếu lướt web thì chúng tay hãy vào trang Minh Huệ Net, còn nếu đọc sách thì đọc Chuyển Pháp Luân. Còn người thường, nếu xem tivi thì hãy xem Đài Truyền hình Tân Đường Nhân, đọc báo thì hãy đọc The Epoch Times, nếu muốn xem biểu diễn nghệ thuật thì hãy xem Shen Yun, nếu muốn đọc sách thì hãy đọc Chín bài bình luận về Đảng Cộng sảnMục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sảnMa quỷ đang thống trị thế giới chúng ta.

2. Nhẩm thuộc Pháp, xông phá quan nghiệp bệnh

Tôi vừa trải qua một lần giả tướng nghiệp bệnh khác. Chiều ngày 18 tháng 12 năm 2022, khi tôi đang đi bộ từ nhóm học Pháp về, bỗng thấy ớn lạnh, về đến nhà liền vào giường nằm đắp chăn cho ấm, kết quả là càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Đến 6 giờ tối, tôi gắng gượng ngồi dậy phát chính niệm, toàn thân run lên cầm cập, kiên trì được vài phút thì nằm xuống, cả đêm nằm mê man. Đến hôm sau là ngày 19, tôi vẫn cảm thấy nặng đầu, đầu óc quay cuồng, toàn thân nhức buốt, tôi chỉ uống nước mà không ăn, cứ ngủ thiếp đi được một lúc là lại tỉnh, tỉnh dậy tôi liền học thuộc Pháp, niệm đọc Luận ngữ và Hồng Ngâm, nghĩ tới đoạn nào thì nhẩm niệm đoạn đó. Tôi cũng niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, niệm khẩu quyết Chính Pháp, trong tâm niệm hết lượt này đến lượt khác. Tôi không muốn hát, không muốn mở miệng, cảm thấy không có chút sức lực, tôi cứ như vậy cả ngày. Bất kể khó chịu thế nào, tôi vẫn kiên trì học Chuyển Pháp Luân, học được vài trang là tôi lại phải nghỉ một chút, rồi mới lại học tiếp, cứ như vậy cho đến khi học hết một bài giảng.

Đến tối, tôi cảm thấy khá hơn một chút, tôi ăn một chút cơm như bình thường rồi ngủ đến 12 giờ đêm dậy phát chính niệm, sáng hôm sau dậy đúng giờ như mọi khi vào lúc 3 giờ sáng để luyện công, đó là sáng ngày 20 tháng 12. Tôi luyện bài công pháp thứ ba, cảm thấy hai cánh tay tự động xung, quán rất nhẹ nhàng, Sư phụ từng giảng về trạng thái này, và lần này tôi thực sự được trải nghiệm, điều này chưa từng xảy ra trước đây. Thật huyền diệu! Khi luyện bài công pháp thứ năm, tôi ngồi xếp bằng, thực sự cảm thấy ấm áp và mỹ diệu như ngồi trong vỏ trứng gà, cảm giác giống hệt như những gì Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân.Tôi vô cùng hạnh phúc.

Sau bao nhiêu năm tu luyện như vậy, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này, đó là Sư phụ đã cho tôi trải nghiệm một chút trạng thái đó. Thưa Sư phụ, đệ tử đã thể hội được rồi, con xin cảm tạ thánh ân của Sư phụ. Con được làm đệ tử của Sư phụ, điều đó thật vinh diệu biết bao. Ngày 21, tôi lại ra khỏi nhà để giảng chân tướng và cứu người, đường phố vắng tanh, tôi đã khuyên tam thoái được hai người. Tôi nhất định phải tinh tấn! Tiếp tục tinh tấn!

Tôi không biết viết văn lắm. Trên đây là thể hội tu luyện của bản thân, tầng thứ hữu hạn, có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/4/454506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/18/207719.html

Đăng ngày 01-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share