Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 28-01-2023] Gần đây, tôi có nghe nói về trạng thái của hai học viên mà đã lâu tôi không gặp. Vì ai cũng đều có công việc bận rộn của riêng mình, nên nhiều năm qua chúng tôi không chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với nhau. Khi được biết về trạng thái hiện tại của họ sau nhiều năm, tôi đã thực sự bị sốc.

Anning từng làm cho một hạng mục truyền thông giảng chân tướng trong một thời gian dài. Cô có chuyên môn trong lĩnh vực này và kết quả làm việc rất tốt. Trong buổi gặp mặt gần đây, cô cho biết trạng thái của mình không được tốt lắm. Anning thường phải làm việc thâu đêm để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Khi cần thư giãn một chút, cô thường lên mạng internet và xem phim. Điều này dần dần ảnh hưởng đến trạng thái tu luyện của cô. Vật chất bại hoại tích tụ trong tâm đã cản trở cô tự giác học Pháp và luyện công. Cuối cùng, cô đã không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn và phải rời khỏi hạng mục truyền thông này.

Bin Bin là người họ hàng của tôi. Sau khi được tôi hồng Pháp, cô ấy đã bước vào tu luyện và luôn giữ vững niềm tin vào Đại Pháp. Mặc dù người nhà cô không muốn cô tu luyện, nhưng cô vẫn vượt qua khó khăn và hằng ngày cố gắng tham gia luyện công tập thể ngoài trời, giảng chân tướng tại các điểm du lịch và hầu như không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ buổi học Pháp hàng tuần nào. Gần đây tôi nghe nói rằng Bin Bin đã phải nhập viện, các học viên địa phương không thể liên lạc được và rất lo lắng cho cô ấy.

Tôi được biết rằng gia đình cô rất lo lắng về đại dịch và không cho cô ra khỏi nhà. Thiếu môi trường luyện công tập thể, học Pháp nhóm và giảng chân tướng, Bin Bin càng ngày càng căng thẳng hơn. Cô rơi vào trạng thái mà người thường gọi là rối loạn hoảng sợ. Khi người nhà biết được tình trạng của cô như vậy, họ đã buộc cô phải nhập viện.

Khi liên lạc với Anning và Bin Bin, tôi thấy rằng chủ ý thức của cả hai người đều không mạnh mẽ. Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi thấy rằng vào thời điểm này, chỉ chia sẻ kinh nghiệm đơn thuần không đủ để giúp đồng tu vượt qua can nhiễu và chướng ngại của cựu thế lực. Quan trọng nhất là họ cần kiên trì học Pháp nhiều hơn trong một thời gian dài. Chỉ Đại Pháp mới có thể giúp họ diệt trừ tà ác ở các không gian khác. Khi trường không gian của bản thân họ thuần tịnh hơn, họ sẽ lập tức khởi được chính niệm. Chỉ khi đó chia sẻ mới có hiệu quả. Tôi muốn giúp họ tìm một môi trường học Pháp và giảng chân tướng càng sớm càng tốt.

Học Pháp trên nền tảng RTC

Tôi nhớ rằng trên nền tảng RTC có các phòng học Pháp. Mặc dù trước đây, có lúc tôi đã nghĩ đến việc tham gia, nhưng do e ngại không muốn hỏi các học viên mà tôi không quen biết để được tham gia học, nên ý nghĩ này chỉ xuất hiện thoáng qua trong đầu.

Vì các học viên này đang ở trong tình trạng rất cấp bách, nên tôi đã tìm gặp và hỏi một học viên tham gia học Pháp trên nền tảng RTC. Thật tình cờ, sắp tới có một khóa hướng dẫn cách giúp chúng sinh nhanh chóng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và dễ dàng hiểu được chân tướng. Tôi đã mời hai học viên này tham gia khóa đào tạo và học Pháp trên nền tảng đồng thời vẫn đảm bảo không bị tách khỏi chỉnh thể học Pháp tại địa phương.

Trước đây, tôi đã từng tham gia một khóa hướng dẫn cách gọi điện trên nền tảng RTC và nhận được rất nhiều lợi ích. Trong nhiều năm, dù lúc gọi lúc không, nhưng tôi thấy ngay cả khi chưa thể giảng chân tướng được tốt, ít nhất tôi cũng biết cách nói với mọi người về chân tướng. Tôi lầm tưởng rằng khóa đào tạo mới này là dành cho những học viên chưa biết cách giảng chân tướng. Ẩn sâu trong tôi có tâm coi thường các học viên.

Nhưng tôi cũng vẫn đăng ký tham gia để đồng hành với Anning và Bin Bin. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra suy nghĩ nông cạn và hạn chế của bản thân. Các học viên phụ trách đào tạo đã nỗ lực rất nhiều và hướng dẫn rất tỉ mỉ. Nội dung đào tạo phong phú và rất hay, các tình huống được chắt lọc từ kinh nghiệm giảng chân tướng qua nhiều năm của các học viên. Tôi thực sự thụ ích được rất nhiều từ khóa tập huấn lần này.

Bin Bin chỉ tham gia một khóa tập huấn do hạn chế từ phía gia đình. Nhưng ngay sau đó, cô đã bắt đầu gọi điện thoại từ nhà. Tôi cảm nhận được rằng cô muốn dồn cả tâm huyết để làm tốt ba việc càng sớm càng tốt.

Anning đã tham gia tất cả các khóa tập huấn. Cô ấy nói bản thân đã được thụ hưởng rất nhiều từ các nội dung đào tạo. Cô đã khởi được chính niệm thông qua việc nghe các đoạn ghi âm giảng rõ chân tướng của các học viên.

Ngay sau khi tham gia khóa tập huấn và các phòng học Pháp trên nền tảng RTC, tình trạng của cả hai học viên đã được cải thiện rất nhiều. Anning đã tiêu trừ được một lượng nghiệp bệnh lớn. Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã giúp thanh lọc cơ thể cho cô. Cô nôn ra rất nhiều chất bẩn và sau đó trạng thái bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Chủ ý thức của cô đã trở nên thanh tỉnh hơn. Thậm chí Anning còn tham gia một khóa tập huấn để trực tiếp gọi điện thoại giảng chân tướng. Cô nói rằng các học viên khác nhau có cách giảng chân tướng khác nhau. Trong quá trình đào tạo, họ đã dốc lòng chia sẻ kinh nghiệm nhiều năm qua của bản thân và cô đã thu hoạch được nhiều bài học quý giá.

Anning đã tham gia vào một hạng mục truyền thông trong nhiều năm. Các nội dung cô sản xuất luôn được người thường yêu thích và đón nhận. Vì vậy, hằng ngày, cô phải tiếp xúc với rất nhiều thông tin của người thường. Cô vô cùng xúc động trước tinh thần trách nhiệm và thái độ nghiêm túc của các học viên tham gia nền tảng khi cứu người. Cô cũng thấy sự khác biệt giữa họ và bản thân mình. Cô thấy mình dường như đã khôi phục lại tâm thái thuần khiết như thuở đầu ban đầu khi mới bước vào tu luyện.

Bin Bin cũng có những thay đổi rất đáng kể. Cô học Pháp trên nền tảng và giảng chân tướng mỗi ngày. Chủ ý thức của cô ngày càng mạnh mẽ và thanh tỉnh hơn. Cô liên lạc một cách lí trí với bác sĩ và cố gắng giảm dần lượng thuốc cô uống. Với sự động viên của chúng tôi, cô cũng đã bắt đầu tham gia phòng học thuộc Pháp. Trạng thái tu luyện của cô đang chuyển biến tốt hơn.

Trạng thái tu luyện của bản thân được phản ánh qua các đồng tu

Anning và Bin Bin đều cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ họ. Tôi hiểu rằng đây là an bài của Sư phụ, vì tôi đã thụ hưởng được nhiều lợi ích trong quá trình này. Trên thực tế, những vấn đề mà các học viên này gặp phải cũng phản ánh các chấp trước của tôi, như tâm truy cầu sự thoải mái (tôi thường xem phim trên internet để nuông chiều chủ ý thức) và làm ba việc trên cơ điểm vị kỷ (khi một hôm nào đó không làm được ba việc, thay vì lo lắng rằng chúng sinh sẽ không được cứu, tôi lại cảm thấy khó chịu và sợ rằng nếu làm không tốt cựu thế lực sẽ lấy đó làm cái cớ để gây khổ nạn cho tôi).

Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng mình là người chú trọng việc học Pháp. Nhưng sau khi tham gia các nhóm học Pháp trên nền tảng này, tôi nhận ra rằng trạng thái học Pháp trước đây của tôi không thể được coi là tinh tấn. Gần đây, khi thay đổi công việc, tôi có nhiều thời gian hơn, ngoài việc tham gia học Pháp tại địa phương, tôi đã tăng cường học Pháp trên nền tảng và bây giờ hàng ngày tôi học Pháp vào buổi sáng và buổi tối. Tôi cảm thấy học Pháp nhiều đã giúp bản thân đề cao rất nhanh trong tu luyện.

Lợi ích của việc tăng cường học Pháp và chia sẻ với các đồng tu

Tôi nghĩ rằng việc học Pháp nhiều cũng giúp tôi loại bỏ một lượng lớn nhân tố tiêu cực trong trường không gian của mình. Trước đây, mỗi khi xảy ra mâu thuẫn hay điều gì không thuận ý, tôi dễ rơi vào trạng thái tiêu trầm. Tôi dễ bị động tâm khi gọi điện và gặp các chúng sinh có thái độ không tốt. Bây giờ, bất kể thái độ của họ ra sao, hầu như lúc nào tôi cũng duy trì được trạng thái thoải mái trong khi giảng chân tướng. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và chính niệm của tôi ngày càng mạnh mẽ hơn!

Tôi thực sự trân trọng việc học Pháp với các học viên trên nền tảng mỗi ngày. Trong lòng tôi luôn ngập tràn niềm vui. Khi học Pháp với tâm tĩnh lặng, Đại Pháp đã chỉ ra rất nhiều chấp trước ẩn sâu trong tôi. Ví dụ: tâm bảo vệ bản thân. Trên thực tế, tôi đang bảo vệ cái tôi giả hình thành trong xã hội người thường, và mong muốn bảo vệ danh tiếng, lợi ích và các mối quan hệ của mình. Trong khi nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tôi phát hiện thấy các bài chia sẻ dường như đều đang nói về tôi. Chúng chỉ ra một số chấp trước cơ bản đã và đang cản trở việc tôi tu luyện, ví dụ như tâm ích kỷ, cố chấp, đã ăn sâu trong tôi.

Hằng ngày, các học viên giảng chân tướng và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trên nền tảng này. Điều đó cũng giúp tôi rất nhiều. Tôi thấy bản thân không nên coi việc chia sẻ kinh nghiệm là nhiệm vụ của người tổ chức. Tôi cũng cần làm phần việc của mình. Sau khi niệm đầu này xuất hiện, Sư phụ đã an bài để một học viên mời tôi tham gia nhóm thường trực giảng chân tướng trên nền tảng và điều phối một số buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Tôi hiểu rằng Sư phụ đang cấp cho tôi cơ hội để chứng thực Pháp, nên tôi ngay lập tức đồng ý.

Nhiều chấp trước bắt đầu nổi lên trong quá trình này. Tôi lo lắng về việc mình không biết cách cài đặt máy tính, và thậm chí còn sợ sẽ không thể giảng chân tướng được tốt! Điều này xuất phát từ chấp trước vào danh và lợi. Khi lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ trên nền tảng, có nhiều chấp trước đã được phơi bày. Ví dụ, tại buổi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, khi thấy bản thân có thể giảng chân tướng tốt, chấp trước vào danh khiến tôi mong rằng người điều phối sẽ gọi tôi lên chia sẻ. Nhưng khi không được gọi tên, tôi liền cảm thấy thất vọng. Điều này khiến tôi nhận ra tâm chấp danh rất mạnh mẽ, tâm hiển thị, và tâm truy cầu sự khen ngợi và chú ý từ các học viên khác. Đó cũng là một tâm chứng thực bản thân rất mạnh.

Tiếp tục tu luyện trên nền tảng RTC

Khi trạng thái tu luyện của tôi không được tốt, và khi tôi có suy nghĩ rằng vào nền tảng để cho xong nghĩa vụ của mình, thì sẽ xảy ra điều khiến tôi bất ngờ. Tôi cho rằng với trạng thái tu luyện không tốt như vậy, hiệu quả gọi điện thoại sẽ không được tốt. Hơn nữa, các học viên khác cũng sẽ biết được điều đó. Điều này khiến tôi cảm thấy rất không muốn vào và tìm mọi lý do để không vào nền tảng. Khi vào với tình trạng tự ép buộc, tôi thấy mình làm không được tốt như các học viên khác. Tôi còn cho rằng rất nhiều người có thể giảng chân tướng tốt trên nền tảng này, nên “vắng tôi thì chợ vẫn đông.”

Đủ loại suy nghĩ tiêu cực nổi lên trong tâm trí tôi. Tuy nhiên, khi tôi phân tích chúng, chính là tâm sợ mất mặt khi không giảng chân tướng được tốt (sợ hãi, chấp trước vào danh và lợi, tự cao tự đại và mặc cảm). Tất cả đều là tâm ích kỷ bảo vệ bản thân (cái tôi giả). Trên thực tế, tất cả những chấp trước này đều là các can nhiễu mạnh mẽ trên con đường tu luyện của tôi. Khi trạng thái tu luyện của tôi tốt, tôi tham gia tích cực vào các hạng mục, và khi trạng thái tu luyện của tôi không tốt, tôi có chiều hướng thuận theo các chấp trước và phong bế bản thân, giấu mình trong một lớp vỏ được hình thành bởi các chấp trước và không thể thoát ra được trong một thời gian rất dài.

Làm việc trên nền tảng RTC thực sự là một quá trình rất tốt để khám phá bản thân và loại bỏ suy nghĩ coi bản thân là trung tâm. Học Pháp nhiều đã giúp chủ ý thức của tôi trở nên thanh tỉnh hơn. Hầu như trong mọi thời khắc, tôi đều phân biệt được mọi chấp trước này đều không phải là chân ngã của tôi. Chúng xuất hiện để can nhiễu đến sự tu luyện của tôi và cản trở tôi tham gia chỉnh thể. Tôi tự nhắc nhở bản thân phải nghiêm túc phân định và phát chính niệm diệt trừ chúng để chúng không thể can nhiễu đến mình!

Lời cuối cùng, con xin cảm tạ Sư phụ đã cho con cơ hội tu luyện và đề cao thông qua việc hỗ trợ các đồng tu. Con xin cảm tạ Sư phụ đã cho con cơ hội cùng chỉnh thể tham gia nền tảng RTC và cứu độ chúng sinh.

Xin cảm ơn tất cả những học viên đã và đang duy trì nền tảng này. Chúng ta hãy cùng nhau duy trì môi trường tu luyện này để nhiều học viên hơn nữa có thể tham gia, tạo thành một chỉnh thể và tu luyện tinh tấn hơn trong khoảng thời gian trợ Sư Chính Pháp quý báu này. Chúng ta hãy cùng nhau cứu nhiều chúng sinh hơn nữa và hoàn thành thệ ước vĩ đại từ rất xa xưa!

Trên đây là kinh nghiệm tu luyện của tôi. Xin vui lòng điều chỉnh nếu có bất kỳ chỗ nào cần cải thiện.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ! Cảm ơn sự phó xuất của các đồng tu!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/28/456085.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/14/207324.html

Đăng ngày 25-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share