Bài viết của Nghiêm Túc, đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 26-03-2023] Về Pháp mà Sư phụ giảng lần này, có rất nhiều đồng tu đều cho rằng đây là Sư phụ và chư Thần chư Phật từ bi với nhân loại, là Pháp giảng cho nhân loại, không có quan hệ gì lớn với bản thân [người tu luyện], cho nên họ không coi trọng. Thậm chí, một số đồng tu chỉ đọc kinh văn mới một lần, rồi để sang một bên, sau đó mọi người liên tục gửi bài kinh văn này cho người thường. Cá nhân tôi cho rằng điều này không đúng, bây giờ tôi xin chia sẻ thể ngộ và cảm nhận khi tôi kiên trì học thuộc kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ, để làm phao chuyên dẫn ngọc, mục đích là cùng nhau tinh tấn.

Vào dịp Giao thừa năm nay, Sư phụ đã công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại” ở trên mạng. Vào mồng Một Tết, tôi có may mắn đọc bài kinh văn này. Ngay hôm đó, sau khi đọc hai lần, tôi đã chép bài kinh văn này để tự đọc lại. Sau khi chép xong, tôi nhờ con xem lại giúp tôi hai lần. Khi đó, tôi cảm thấy Sư phụ từ bi, nhìn thấy đệ tử chúng ta không ngộ và làm không tốt, Ngài nhắc nhở chúng ta phải Thiện, cần bảo trì thiện lương, nhất định phải Thiện. Tôi cảm thấy bài kinh văn này chủ yếu là Pháp mà Sư phụ giảng cho chúng sinh trên toàn thế giới, bởi vì chúng ta làm quá kém cho nên Sư phụ đích thân đi cứu người. Do đó, tôi đã có ý muốn gửi bài kinh văn này cho chúng sinh đọc. Tôi đã đọc cho người thân ở bên cạnh nghe trước.

Đồng thời, tôi cũng có suy nghĩ muốn học thuộc bài kinh văn này, nhưng trong tâm ngại khó, cảm thấy kinh văn mới quá dài, tôi còn phải đi làm, không có thời gian, cơ bản là không thể học thuộc. Tôi rất khó thuộc Pháp, mặc dù tôi đã cố học thuộc “Chuyển Pháp Luân” mấy lần nhưng vẫn chưa thuộc hoàn chỉnh lần nào, thông thường là mấy ngày cũng không thuộc nổi một đoạn, hơn nữa tôi cảm thấy mình học thuộc vẫn chưa mau quên đến vậy. Thậm chí, tôi còn cảm thấy mình giống như gấu bẻ bắp ngô.

Sau đó, tôi đọc một bài chia sẻ trong “Tuần báo Minh Huệ”, đồng tu chia sẻ rằng đã đích thân đọc thuộc lòng bài kinh văn mới của Sư phụ cho người thường nghe, điều này khiến tôi vô cùng cảm động, và cũng nảy sinh mong muốn học thuộc nhuần nhuyễn kinh văn mới, sắp tới nếu có cơ hội thì tôi sẽ đọc thuộc lòng cho thế nhân nghe. Vậy là tôi đã bắt đầu học thuộc lòng kinh văn mới, tuy nhiên phải mất thời gian khá lâu tôi mới thuộc nổi một đoạn, tôi đã học trong mấy ngày liền, tôi đọc kinh văn một lượt trước, sau đó đọc đi đọc lại từng đoạn, đọc nhuần nhuyễn rồi thì bắt đầu học thuộc. Trong khi học thuộc Pháp, tôi cảm thấy nhân tâm và quan niệm của mình tiêu mất từng tầng từng tầng.

Học thuộc lòng một lượt không hề dễ dàng, khi đọc lại, tôi đã quên mất phần đầu. Tôi bèn học lại lần nữa. Lần này, khi mới học mấy câu đầu, tôi nghe nói đồng tu họ hàng bị giả tướng nghiệp bệnh, nên tôi đã đi thăm đồng tu ấy và ghé sang nhóm học Pháp ở địa phương. Nhóm học Pháp này chủ yếu là học thuộc Pháp. Một số đồng tu dẫu tuổi đã cao, công việc làm nông vất vả, nhưng họ cũng không bỏ lỡ học thuộc Pháp, họ vô cùng tinh tấn, cơ bản là họ đều thuộc lòng kinh văn mới của Sư phụ, mọi người giảng chân tướng cũng rất tốt. Nhìn những đồng tu này, tôi cảm thấy được khích lệ lớn lao, bản thân tôi tu luyện còn quá kém so với đồng tu. Sau khi về nhà, tôi đã tăng cường học thuộc Pháp, hiện nay tôi đã có thể đọc thuộc lòng.

Tuy nhiên, nếu muốn đọc thuộc cho người khác nghe thì vẫn chưa được, tôi còn phải luyện tập thành thục mới được. Trong khi học thuộc Pháp, phía mặt con người của tôi đã minh bạch nhiều điều, bởi vì tôi biết Pháp lý “nhân quả báo ứng”, tâm ủy khuất và oán hận trong trường không gian của tôi cũng theo đó giải thể, Sư phụ cũng gia trì khích lệ tôi, phần con người bên này của tôi vừa học thuộc Pháp vừa rơi lệ. Tôi ngộ ra, đây là chư Thần từ bi với nhân loại, họ đã hướng về Sư phụ cầu Pháp cho nhân loại, để nhân loại có cơ hội đắc cứu (bao gồm cả mặt chưa tu tốt của đệ tử Đại Pháp). Trong quá trình liên tục học thuộc Pháp, tôi cảm thấy chúng sinh trong thế giới của mình đều được Pháp thanh tẩy cùng một lúc, tôi ngộ ra có lẽ trong thế giới của mình có những sinh mệnh bị rớt xuống do bản thân trước đây chưa thực tu bản thân, trong quá trình học thuộc Pháp này đã quy chính và đồng hóa với Pháp lần nữa, các sinh mệnh này đã biết chân tướng, lại có cơ hội được cứu, thậm chí một số sinh mệnh còn bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp lần nữa! Đây thực sự là cơ hội dành cho nhân loại!

Trong quá trình không ngừng học thuộc Pháp, tôi đã ngộ ra: Chúng ta đều là con người đang tu, Sư phụ đã cách khai bộ phận tu tốt cho chúng ta, phần còn lại đều là bộ phận chưa tu tốt và bộ phận bất hảo nhất đều có nhân tâm, thậm chí những thứ bất hảo này còn chẳng bằng người thường, có thể là tiêu chuẩn đạo đức thấp kém như con người, thậm chí còn có những sinh mệnh “thậm chí nhập ma đạo rồi lại tạo tội nghiệp mới” (Vì sao có nhân loại) nên mới có biểu hiện xấu tệ nhường ấy trong người thường, thậm chí biểu hiện xuất ra là đứng về phía đối lập với Đại Pháp, là ác. Trong quá trình học thuộc kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ, mới đầu tôi cảm thấy học không vô, trong vi quan của thân thể có sinh mệnh chống đối và bài xích Pháp, khi tôi tăng cường chủ ý thức kiên trì học thuộc kinh văn này, những sinh mệnh đó cũng đồng hóa với Đại Pháp, ở trong Pháp của Sư phụ quy chính về tiêu chuẩn đạo đức mà con người nên có, những sinh mệnh này thực sự đã có cơ hội được cứu và cơ duyên tu luyện. Đây là Phật ân hạo đãng của Sư phụ, chư Thần chư Phật từ bi với nhân loại. Đây thực sự là “cơ hội được cứu cho con người” (Vì sao có nhân loại).

Sau khi thuộc lòng kinh văn “Vì sao có nhân loại”, tôi nhận ra khi mình học thuộc “Chuyển Pháp Luân” lần nữa đã có tiến triển khá nhanh, khi học Pháp nhóm cũng nhập tâm hơn, can nhiễu giảm nhiều, tôi đã hiểu được ý tứ bề mặt của Pháp của Sư phụ. Đệ tử khấu đầu cảm tạ Phật ân hạo đãng của ân Sư!

Bên trên là một chút thể ngộ tu luyện về học thuộc Pháp của cá nhân tôi, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

(Biên tập: Văn Khiêm)

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/3/26/背師父新經文《為甚麼會有人類》的體悟-458117.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/31/207885.html

Đăng ngày 23-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share