Bài viết của Mỹ Châu, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 22-03-2023] Đoạn thời gian gần đây, tôi rất thích xem tin tức trên trang dongtaiwang, xem đến say sưa, và còn xem một số video trên các kênh truyền thông tự phát đến mê mẩn rồi thành nghiện. Tôi cũng cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhưng lại viện cớ và tự trấn an bản thân rằng, hiện giờ mình đã về hưu, ở nhà có nhiều thời gian, xem một chút tin tức, hiểu biết một chút tình hình đại sự trong nước và quốc tế thì cũng có thể lấy đó để bắt chuyện với mọi người trong khi giảng chân tướng.

Đêm hôm trước, tôi đã có một giấc mơ rất rõ ràng: Tôi đang đứng bên bờ sông nhỏ phía sau nhà, nước sông rất cạn, không giống sông mà giống một con mương lớn. Tôi và một số người đang đứng bên mép nước quan sát thì đột nhiên, một dòng nước cuồn cuộn từ thượng nguồn đổ xuống khiến ai nấy đều kinh hãi, cảm thấy nguy hiểm đang cận kề. Sau đó, cảnh tượng thay đổi, tôi xuất hiện gần con mương phía Đông ngôi nhà cũ của mợ tôi. Hai bên bờ mương được lát gạch men sẫm màu trông rất đẹp mắt. Tôi đang dạo chơi trên bờ mương thì đột nhiên có một người đi ngang qua và nói với tôi rằng mương cạn như vậy nhưng vẫn có một người bị chết đuối. Tôi nghe xong mà tâm bàng hoàng, đúng lúc đó thì tôi tỉnh dậy.

Tôi nghĩ tới đoạn Pháp Sư phụ giảng:

“Hiện nay còn có một số người [trong các học viên] rất chấp trước vào các vấn đề của xã hội [như] chính trị và tranh luận của người thường. Đừng quên chúng ta là làm gì.” (Hãy tỉnh)

“[Phần] đường khó khăn gian nan nhất đã qua rồi, đừng bị vấp ngã lúc cuối. Dẫu rằng một số người có lúc làm điều dại dột, nhưng xưng hiệu ‘đệ tử Đại Pháp’ là điều cả chư Thần cũng hâm mộ.” (Hãy tỉnh)

Sư phụ cũng giảng:

“Dù sao đi nữa, đệ tử Đại Pháp đi từ “20 tháng Bảy” năm 1999 tới nay, Sư phụ đều rất trân quý chư vị, vô lượng chư Thần đều rất trân trọng chư vị, nhưng mà chính bản thân chư vị cũng nên biết trân trọng. Hãy thanh tỉnh! Đã qua đoạn đường khó nhất rồi, đến cuối cùng thì đừng lật thuyền trong rãnh khe nước bẩn.” (Lại một gậy cảnh tỉnh)

Tôi tỉnh ngộ và nhận ra rằng chính là Pháp thân của Sư phụ đang điểm hóa cho tôi, thấy tôi mê mẩn vào tin tức của người thường mà lo lắng. Và cũng chính vì xem những tin tức này mà khi trò chuyện với người thường, nhắc đến tin tức thời sự là tôi nói hăng say. Dẫu rằng tôi cũng thường thuận theo hoàn cảnh mà nắm bắt thời cơ để giảng chân tướng khuyên tam thoái, nhưng tôi cảm thấy khi dung nạp nhiều những thứ của người thường thì giảng chân tướng sẽ không thuần tịnh và có được lực độ mạnh mẽ nữa, ngoài ra còn dễ khiến mọi người có cảm giác như nói về chính trị.

Hôm qua, tôi chỉ lướt qua rất nhanh tiêu đề tin tức trên trang dongtaiwang và cảm thấy chẳng có gì thú vị nữa. Hôm nay, tôi cũng chỉ nhìn thoáng qua một chút. Khi tôi ra ngoài tìm người hữu duyên thì gặp và trò chuyện với một người đàn ông đang đi lễ chùa. Tôi nói rằng hòa thượng trong chùa ngày nay đều là hòa thượng chính trị, hòa thượng hành nghề. Chùa chiền được kiến tạo trang nghiêm nhưng cốt lõi của tu tuyện thì không còn nữa, hơn nữa, tôi còn nói rộng hơn về cuộc Cách mạng Văn hóa đã phá hủy Phật giáo, Đạo giáo ở Trung Quốc. Người này nghe xong rất tán đồng, sau đó ông chuyển chủ đề, bàn luận về thủ tướng tiền nhiệm và đương nhiệm. Tôi nhất thời không nói được gì (sau này nếu gặp lại, tôi có thể nói ngắn gọn về việc chiểu theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn để làm người, làm quan). Nhưng tôi rất vui, bởi một người tu luyện chân chính là không cầu được, mất nơi thế gian, tôi hầu như không quan tâm đến các vấn đề cụ thể về chính trị và thời sự, mà tôi thực sự dụng tâm dành thời gian để xem làm thế nào để làm tốt ba việc.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/22/457994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/16/208095.html

Đăng ngày 21-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share