Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Indonesia

[MINH HUỆ 23-04-2023] Ngày 16 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Indonesia đã tập trung tại Lapangan Niti Mandala Renon ở thành phố Denpasar, Indonesia để kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999.

Năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh để yêu cầu trả tự do cho 45 học viên bị giam giữ ở Thiên Tân và thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Trong suốt cuộc kháng cáo, họ giữ bình tĩnh và lịch sự, thể hiện sự tuân thủ các nguyên lý của Đại Pháp.

Các học viên Indonesia đã cũng cùng nhau luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, chơi trống lưng và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi ngay lập tức chấm dứt tội ác của ĐCSTQ.

e07c498505f9af1887cb0a2d269a78b8.jpg

Nhiều người đã dừng lại xem và học theo khi các học viên biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

63df3da1319b8f15f31ae2a9ff28a059.jpg

Đội trống lưng biểu diễn trong khi các học viên khác căng các bảng thông tin trong cuộc diễu hành

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Hơn 300 người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Lia và con gái Alicia của cô đã bị thu hút bởi vẻ thuần tịnh và yên bình của các học viên khi họ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ con cô đã hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và trò chuyện rất lâu với một học viên. Họ cũng ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại sau khi nghe nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

dc75cdf8284b7f45cd694c89fca29322.jpg

Cô Lestari (bên phải) và cô Lia (bên trái) ký tên thỉnh nguyện sau khi biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp

Cô Lestari, một phụ nữ trẻ đến từ thành phố Denpasar, đã đứng xem các học viên trong một thời gian dài và muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Cô cho hay cô cảm thấy một trường năng lượng tích cực phát ra từ các học viên và rất muốn tìm một điểm luyện công gần nơi cô sinh sống.

Cô lo lắng cho các học viên đang sống dưới sự bức hại của ĐCSTQ ở Trung Quốc và đã ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Các học viên suy ngẫm về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4

Ông Wayan Suarta, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ thành phố Denpasar, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2003. “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho tôi một tâm trí và cơ thể khỏe mạnh”, ông nói.

“Chúng tôi muốn đánh thức lương tri của mọi người và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người không nên bị đánh lừa bởi những lời dối trá và tuyên truyền của ĐCSTQ. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân. Chúng tôi luôn tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong quá trình tu luyện.”

c226c0da5e3b413868e117d5da137592.jpg

Ông Wayan Suarta, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Denpasar

Học viên I Ketut Maja, 70 tuổi, đã tham gia các hoạt động lần này, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2007.

Trước đó, ông Maja được chẩn đoán mắc bệnh lao cột sống vào năm 2006. Ông phải nằm viện 3 tháng và uống thuốc trong 2 tháng. Ông phải nằm liệt giường và không thể sinh hoạt bình thường.

Sau ba tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các triệu chứng bệnh của ông đã được cải thiện. Sáu tháng sau, căn bệnh của ông biến mất và ông có thể đi xe máy trở lại. Bất chấp tuổi tác, ông Maja tham gia tích cực vào các hoạt động Đại Pháp. Ông vô cùng biết ơn Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Điều quan trọng là mọi người phải tìm hiểu và biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp để không hiểu sai về một môn tu luyện tốt và có lợi như vậy.”

a6b37e1a981eaf3345918393a0bdd0d8.jpg

Ông I Ketut Maja, 70 tuổi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp

Bà Nengah Saminingsih đã lái xe hai giờ từ Singaraja đến thành phố Denpasar để tham gia các hoạt động. Bà là một trong những học viên biểu diễn trống lưng và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm.

be50ae16f0d5a7c445b3ff3c1dc182e5.jpg

Bà Nengah Saminingsih là một trong những học viên biểu diễn trống lưng

“Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi loại bỏ tính nóng nảy và giúp tôi tin hơn trong cuộc sống. Tôi có thể hòa thuận hơn với những người khác sau khi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp,” bà nói.

Bà cho hay mục đích của hoạt động kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 là để có thêm nhiều người biết đến Pháp Luân Đại Pháp và chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/23/459111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/26/208223.html

Đăng ngày 28-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share