[MINH HUỆ 23-04-2023] Ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến Văn phòng Kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh để yêu cầu trả tự do cho 45 học viên bị bắt ở Thiên Tân vài hôm trước đó. Họ cũng thỉnh cầu chính quyền cho phép xuất bản sách Pháp Luân Đại Pháp và các học viên có thể thực hành môn tu luyện của họ trong hòa bình. Họ tập hợp một cách hòa bình và lặng lẽ, điều đó thể hiện lòng can đảm và đạo đức dám đứng lên bảo vệ công lý và làm theo lương tâm.

Để kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4, các học viên tại Nhật Bản đã tổ chức một cuộc diễu hành ở Tokyo vào ngày 22 tháng 4 năm 2023. Họ trưng bày các biểu ngữ và phát tài liệu để thông tin cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và kêu gọi mọi người trên khắp thế giới cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại.

253ce314c81133328d2f3aed15dab7bb.jpg

889efe4b1a6746798a7b649511568644.jpg

9286769fad05d64aa609296fa1f909cd.jpg

7fcb48844626034066c799f6ee14b5ae.jpg

438acccec047031b4c029c1498dcf790.jpg

Các học viên tại Nhật Bản tổ chức cuộc diễu hành ở Tokyo để kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Cuộc diễu hành tại Tokyo kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Cuộc diễu hành ôn hòa đã thu hút nhiều người qua đường ghi hình lại. Nhiều người đã biết đến cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc thông qua đọc các biểu ngữ và tài liệu thông tin mà các học viên phát tặng. Nhiều người cũng đã ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Cuộc diễu hành kéo dài một giờ bắt đầu tại Công viên Trung tâm phía Đông Ikebukuro, đi qua nhiều khu phố nhộn nhịp và khu vực có người Hoa sinh sống ở Tokyo. Dẫn đầu đoàn diễu hành là xe cảnh sát, theo sau là Đoàn nhạc Tian Guo hùng hậu. Tiếp đến là các học viên căng biểu ngữ thông tin, và một nhóm lớn các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp đã tạo nên một kết thúc ấn tượng cho cuộc diễu hành.

614a40bdc0ce65718613958c750b8418.jpg

bf1030d222f151b8fb14acb4a5e05b81.jpg

f142810bdf77e1e318f502e5dee556df.jpg

13bfa0acdccb5222f8e3e5905e200db5.jpg

Cuộc diễu hành ôn hòa thu hút nhiều người qua đường dừng lại xem

Đoàn nhạc hùng tráng đã chơi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp Chính Càn Khôn”, và “Pháp Luân Thánh Vương”, cùng các bản nhạc khác, và thu hút sự chú ý của nhiều người. Một số người xem vẫy tay chào và một số giơ ngón tay cái lên để thể hiện sự ủng hộ của họ. Khi mọi người biết rằng ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong 24 năm qua và cuộc bức hại vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, họ đã không ngần ngại ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ.

Người qua đường: Các bạn phải kiên trì!

29eb4a396294e303ac3e7069b27d53ac.jpg

Ông Tanaka đọc một bản tóm tắt của Minh Huệ

Ông Tanaka từ Kita-ku đến Ikebukuro, Tokyo, để xem một bộ phim. Sau khi nghe nói về cuộc bức hại đối với các học viên ở Trung Quốc, ông cho hay ông muốn ủng hộ, ông nói: “ĐCSTQ sợ mọi người tụ tập với nhau. Tại sao? Bởi vì họ biết những gì họ đang làm là sai. Vì vậy, họ mới bắt bớ. Các bạn cần thêm tiếng nói từ những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.”

f2704bdbc8a7c758336b511b37738430.jpg

Anh Otake (bên trái) đọc một bản tóm tắt của Minh Huệ

Anh Otake từ quận Toyoshima ở Tokyo đến Ikebukuro vì có công chuyện vặt. Sau khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc bị giết để lấy nội tạng, anh nói: “Buôn bán nội tạng là sai trái. ĐCSTQ cần phải hành động theo cách mà thế giới có thể chấp nhận.”

Cô Sakai, đến Ikebukuro để đi mua sắm, đã khích lệ các học viên tiếp tục: “Thật tồi tệ khi ĐCSTQ không cho phép dân chủ và tự do ngôn luận. Các bạn phải kiên trì.”

47d4e4158d6756bceed789f9dddd41da.jpg

Cô Sakai ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Anh Chaz Eberhardt đến từ Hoa Kỳ đang ở Nhật thăm một người bạn. Anh cũng bày tỏ sự ủng hộ của mình: “Tất nhiên chúng ta phải chấm dứt nạn giết người để lấy nội tạng đang xảy ra ở Trung Quốc. Tôi phản đối những việc làm tà ác của ĐCSTQ. Các học viên thỉnh nguyện ở Trung Quốc thật can đảm và điều đó không dễ dàng gì. Cuộc bức hại là hoàn toàn không được phép. Hãy tiếp tục công việc chăm chỉ nhé”.

5a909dee1e45e403ab9de9c04cb0b68e.jpg

Anh Chaz Eberhart phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp

Anh cảm ơn người học viên đã nói với anh về Pháp Luân Đại Pháp: “Tôi rất quan tâm và muốn tập thử”. Anh chia sẻ: “Nếu có Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố nơi tôi sống, tôi cũng muốn tham gia.”

Các học viên ở Nhật Bản nói về trải nghiệm của họ

Cô Vương Ninh, người tham gia cuộc diễu hành, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1993. Cả gia đình cô đều tu luyện. Cô nói rằng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhiều điều trước đây cô không hiểu đã trở nên rõ ràng. Cô bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp.

fc447a84d877da06a82327d80998f168.jpg

Cô Vương Ninh và con gái Lý Minh Trị

Ông Vương Dũng, một học viên khác tham gia diễu hành, đã kể lại quá trình ông bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông bắt đầu tu luyện từ năm 1997 khi đang là nghiên cứu sinh tại Học viện Khoa học Trung Quốc và đang theo học tại Trung tâm Giáo dục Anh ngữ Bắc Kinh. Trước đây ông đã đọc nhiều sách Phật giáo và Đạo giáo, nhưng không cuốn nào trả lời được những câu hỏi thâm sâu nhất trong ông. Một ngày nọ, ông mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện trong một hiệu sách, và cuốn sách đã giải đáp mọi thắc mắc của ông. Vài tuần sau, ông biết có một điểm luyện công ở Viện Vật lý Năng lượng cao vậy là ông bắt đầu luyện tập.

Ông chia sẻ: “Tôi đã tu luyện được hơn 20 năm rồi, tôi sẽ tiếp tục tu luyện và đề cao bản thân trong tương lai.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/23/459109.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/26/208225.html

Đăng ngày 28-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share