Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 21-04-2023] Ngày 25 tháng 4 năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 24 năm cuộc kháng nghị ôn hòa của 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh vào năm 1999. Để tưởng nhớ sự kiện này, các học viên ở Hồng Kông đã tổ chức một số hoạt động và căng biểu ngữ với thông điệp: “Giữ vững tinh thần nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.” Các học viên tham gia các hoạt động cho biết Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 thể hiện tinh thần bảo vệ công lý và lương tâm không lay chuyển. Việc tổ chức những sự kiện như vậy để kỷ niệm sự kiện lịch sử trên hòn đảo nằm cạnh Trung Quốc Đại lục là đặc biệt quan trọng trong việc vạch trần những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

9c1996f40c9bbb9e8ad30dc67164caba.jpg

5981277332e372009c162385a3a0e961.jpg

631ebeca6272545e06b9652011be51b4.jpg

5967c477fbbca26197c070ed1ce34f27.jpg

db291606454d83ff663b0c42531d3a5f.jpg

2bd90807f7e87d6c40bd87599f69d77c.jpg

Các học viên ở Hồng Kông tổ chức một số hoạt động để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4

Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 khởi phát từ sự kiện bắt giữ các học viên ở Thiên Tân. Vào ngày 11 tháng 4 năm 1999, Hà Tộ Hưu, anh rể của La Cán, thư ký của Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ đã đăng một bài báo đưa ra những tuyên bố vô căn cứ nhằm phá hoại Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công). Vài ngày sau, các học viên ở Thiên Tân đã đến giảng chân tướng cho chính phủ. Hơn 300 cảnh sát chống bạo động đã được điều động để đánh đập các học viên và đuổi họ đi. Không chỉ vậy, 45 học viên đã bị bắt giữ phi pháp. Chính quyền Thiên Tân bảo các học viên hãy đến Bắc Kinh nếu họ muốn vấn đề được giải quyết.

Vào ngày 25 tháng 4, hơn 10.000 học viên đã tập trung tại Văn phòng Kháng cáo của Quốc vụ viện bên cạnh trụ sở ĐCSTQ để yêu cầu trả tự do cho những người bị giam giữ ở Thiên Tân và cho phép xuất bản sách Pháp Luân Công. Thủ tướng thời đó là Chu Dung Cơ đã bước ra và nói chuyện với một số đại diện của các học viên. Ông đã đồng ý với lời thỉnh nguyện và các học viên bị bắt đã được thả vào đêm hôm đó. Các học viên tham gia thỉnh nguyện lặng lẽ rời đi. Toàn bộ cuộc kháng nghị diễn ra ôn hòa và trật tự.

Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Cô Alice bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Ngày 25 tháng 4 năm 1999, cô nghe nói rằng các học viên dự định đến Bắc Kinh để kêu gọi thả các học viên bị cảnh sát Thiên Tân bắt giữ. Vì vậy, cùng với một số học viên từ điểm luyện công của mình, cô đã lên đường đến Bắc Kinh. Họ đến nơi vào ngày 26 tháng 4 và biết rằng vấn đề đã được giải quyết.

Cô Alice cho biết sự việc ngày 25 tháng 4 cho thấy các học viên ôn hòa và tốt bụng như thế nào. “Để đối phó với sự đối xử bất công và đàn áp, các học viên đã ôn hòa tiếp cận các cơ quan chính phủ để giảng chân tướng.”

Cô Alice nói rằng mặc dù thủ tướng Chu Dung Cơ đã chấp nhận yêu cầu của các học viên, nhưng sau đó, tình trạng sách nhiễu tại các điểm luyện công ngày càng gia tăng. Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã cáo buộc các học viên bao vây trụ sở ĐCSTQ và sử dụng điều này như một cái cớ để leo thang cuộc bức hại. Điều này phản ánh bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Nâng cao nhận thức

Ông Hồng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 và năm nào ông cũng tham gia các hoạt động kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Ông cho biết việc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên thể hiện phẩm chất cao quý của họ và khuyến khích mọi người hướng thiện.

ee177db51f0dda05b2df985a864097b8.jpg

Ông Hồng năm nào cũng tham gia các hoạt động kỷ niệm cuộc kháng nghị 25 tháng 4

Ông cho rằng điều quan trọng là người dân Hồng Kông phải ghi nhớ Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 vì Hồng Kông gần với Trung Quốc Đại lục, nơi nhiều người tiếp tục bị lừa dối bởi những lời dối trá bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. “Các hoạt động của chúng tôi cho mọi người thấy sự thật về các học viên ôn hòa như thế nào và phơi bày những lời dối trá của ĐCSTQ.”

Ông cũng nói rằng sau hơn hai thập kỷ các học viên không ngừng giảng chân tướng về cuộc bức hại, ngày càng có nhiều người ủng hộ Pháp Luân Công. “Lúc đầu, mọi người thù địch với chúng tôi, vì họ tin vào bất cứ điều gì ĐCSTQ nói. Chúng tôi thường bị trách móc, phê phán. Một số người thậm chí còn xé tờ rơi thành nhiều mảnh trước mặt chúng tôi. Bây giờ thái độ của họ đã thay đổi.”

Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 đã thôi thúc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Đàm bắt đầu tu luyện vào tháng 10 năm 1999, bà kể rằng bà biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua các báo cáo về Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Qua trải nghiệm cá nhân, bà biết rằng ĐCSTQ luôn bức hại những người tốt: “Khi tôi còn trẻ và sống ở Trung Quốc, cha tôi đã bị coi là cánh hữu khi ông bắt đầu kinh doanh. Mỗi khi có một chiến dịch chính trị, ông đều bị chỉ trích, và tôi biết rằng những người bị ĐCSTQ đàn áp thực ra là những người tốt.”

00b18d988abf26302c34393df4524da3.jpg

Bà Đàm nói chuyện với du khách Trung Quốc và giúp họ thoái ĐCSTQ

Bà Đàm cho biết hàng năm bà đều tham gia các hoạt động kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Bà hy vọng có thể vạch trần những lời dối trá của ĐCSTQ và cho mọi người biết rằng các học viên không có ý định lật đổ Đảng. Họ chỉ đến trụ sở ĐCSTQ để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho chính phủ và yêu cầu quyền tự do tập luyện.

Bà Đàm cũng thường nói chuyện với du khách đến từ Trung Quốc và khuyến khích họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Bà nói: “Các chiến dịch chính trị của ĐCSTQ đã phá hủy văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Chế độ này đã làm nhiều việc xấu trong đó có cả thu hoạch nội tạng. Do đó mọi người nên thoái xuất khỏi Đảng vì họ đã từng thề hy sinh mạng sống của mình cho chủ nghĩa cộng sản. Những người lớn tuổi ở Trung Quốc biết rằng nếu một người phát nguyện, họ sẽ phải hy sinh mạng sống của mình cho lời thề đó.”

Năm nay, kể từ khi biên giới giữa Trung Quốc và Hồng Kông mở cửa trở lại, bà thường đến những điểm du lịch nổi tiếng. Bà cảm thấy nhiều người Trung Quốc đã hiểu rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ và đồng ý thoái Đảng sau khi nghe bà giải thích ngắn gọn mọi thứ. “Một số thậm chí còn nói rằng lời tôi nói là đúng và cúi đầu để thể hiện sự tôn trọng của họ trong khi những người khác giơ ngón tay cái lên tán thưởng.”

Kêu gọi mọi người tìm hiểu sự thật về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4

Bà Ngô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Khi nghe tin các học viên ở Thiên Tân bị bắt, bà muốn đến Bắc Kinh nhưng không thể đi vì phải chăm sóc con nhỏ.

Trong những năm tiếp theo, bà tham gia các hoạt động như diễu hành và mít-tinh để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện. Bà mô tả sự kiện này như một trang trong lịch sử: “Dưới sự cai trị toàn trị của ĐCSTQ, những công dân bình thường không có nơi nào để tìm kiếm lời công đạo cho những bất bình của họ. Họ có nguy cơ bị bỏ tù vì kháng cáo. Tuy nhiên, các học viên ở Trung Quốc đã không ngại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện.”

24 năm sau, ĐCSTQ vẫn tiếp tục bức hại các học viên. Các học viên tiếp tục nói với mọi người sự thật và kêu gọi giúp đỡ để chấm dứt sự tàn bạo. Bà Ngô nói: “Giang Trạch Dân nói rằng ông ta sẽ hạ gục Pháp Luân Đại Pháp trong ba tháng. Thay vào đó, Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền khắp thế giới và sự kiên trì của các học viên đã khiến mọi người khâm phục.”

Bà hy vọng những người không biết sự thật về Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 sẽ tìm ra sự thật và đánh giá cao những nỗ lực ôn hòa của các học viên trong việc chống lại sự bất công.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/21/459045.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/24/208198.html

Đăng ngày 27-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share