Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Cao Hùng, Đài Loan

[MINH HUỆ 24-04-2023] Ngày 22 tháng 4, các học viên ở miền Nam Đài Loan đã tập trung tại quận Cổ Sơn của Cao Hùng để tiến hành mít-tinh và diễu hành kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999 tại Bắc Kinh. Sự kiện này cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài suốt 24 năm qua của chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Lễ mít-tinh được tổ chức vào buổi sáng tại Công viên Aozidi Forest. Các bài công pháp nhẹ nhàng và triển lãm ảnh đã thu hút một lượng lớn người qua đường, một số đã dừng lại để học các bài công pháp.

Cuộc diễu hành vào buổi chiều dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, bao gồm bốn chủ điểm: Đại Pháp trên toàn thế giới; Cuộc bức hại sai trái; Thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ; và Chấm dứt cuộc bức hại. Khi đoàn diễu hành đi qua các đường phố lớn ở Cổ Sơn, một số quan chức được bầu từ các đảng chính trị lớn cũng hưởng ứng tham gia.

922c83b935cfebb3e6c7d6dc0327e3ec.jpg

3e9427f0d53d0453036b5408961ca1f0.jpg

63c1273d92bebc96fb485e07d5766191.jpg

cbad2f11a6c02662beca8ab2fe3594e4.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp diễu hành ở Cao Hùng vào ngày 22 tháng 4

Ấn tượng với màu sắc tươi sáng của Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng và nhóm tiên nữ, nhiều người đã dừng lại để xem cũng như đọc các áp phích có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và “Chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.” Mọi người cũng nhận tờ rơi và hoa sen.

be1d72530d5607f56ed40d089acd7b60.jpg

fac419749182da852c5b0df91c22c35f.jpg

85ee041e737c3efa0d3f842362902827.jpg

Thông điệp trên các áp phích kêu gọi mọi người giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Một khoảnh khắc đáng nhớ

Sau khi nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bắt giữ phi pháp ở Thiên Tân vào tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên đã đến Văn phòng Kháng cáo của Hội đồng Nhà nước tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4. Sự ôn hòa và lòng tốt của họ đã gây ấn tượng với người đi đường, bao gồm cả các cảnh sát. Một nữ cảnh sát nói: “Bạn có biết đức hạnh là gì không? Đây chính là đức hạnh!”

Vấn đề đã được giải quyết một cách hòa bình vào ngày hôm đó và các phương tiện truyền thông đã gọi đây là cuộc thỉnh nguyện lớn nhất và hòa bình nhất trong lịch sử Trung Quốc. Mặc dù ĐCSTQ đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, nhưng Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 đã mang đến cho thế giới, bao gồm cả người dân Đài Loan, một cơ hội để biết Pháp Luân Đại Pháp thực sự là gì. Kể từ đó, nhiều người Đài Loan đã bắt đầu tu luyện và giúp chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

db004058842884663675b342f7d24fe4.jpg

3f7bbba49cd3d1294dee100dcfec6215.jpg

Mọi người đọc tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp

Chấm dứt sự tàn bạo

Ông Lâm đã dành một lúc lâu để xem các bảng trưng bày và nói chuyện với các học viên. Khi nhìn thấy tấm áp phích “Hãy chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng”, ông nói: “Tôi đã đến Trung Quốc đại lục một vài lần. Tôi nghe nói có nhiều người đến đó để ghép thận.”

Ông cho biết nhiều người không đến nỗi tệ như vậy, nhưng đáng tiếc là họ đã bị ĐCSTQ tẩy não. Ông nói: “Việc tuyên truyền thù địch bắt đầu ngay ở trường mẫu giáo và tiểu học.“ “Chế độ [ĐCSTQ] sẽ bị diệt vong.”

Một người phụ nữ đọc từng áp phích một cách chi tiết. Cô cho biết nạn thu hoạch nội tạng sống không chỉ xảy ra với người lớn mà còn cả trẻ em. “Tôi đã đọc các bài báo về điều này”, cô nói. “Ai đó đã mất tích. Cuối cùng khi tìm được người đó, họ phát hiện ra rằng một số nội tạng đã bị mổ lấy đi.”

571eb4112ad0f019b4704d0d86c77609.jpg

Mọi người đọc các áp phích

Một phụ nữ khác cho biết ĐCSTQ nổi tiếng với việc đàn áp những công dân vô tội vì lợi ích của chính nó. Bà nói các nhóm bị bức hại như Pháp Luân Đại Pháp nên tổ chức họp báo để nâng cao nhận thức về những vi phạm nhân quyền đang diễn ra. “Hãy nhìn những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Nó giúp chúng ta hiểu rằng tự do không đến một cách dễ dàng. Đó là lý do tại sao tôi ủng hộ mạnh mẽ các học viên vì đã kiên trì bảo vệ cho các quyền cơ bản của họ”, bà nói.

Một người đàn ông cho biết ông bị mất ngủ và quan tâm đến lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho hay ông đã nghe nói rằng ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” sẽ mang lại phúc lành. “Tôi thích những áp phích này vì chúng rất có ý nghĩa,” ông nói. “Nhiều người cần biết những sự thật quan trọng này.”

Anh Vương đến công viên để tập thể dục. Sau khi đọc thông tin, anh ấy nói rằng nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là quá đáng. Anh giải thích: “Chúng ta đều biết rằng ‘thiện hữu thiện báo’ và ‘ác hữu ác báo’. Việc ĐCSTQ sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian.”

Tránh xa ĐCSTQ

baa3a9154705ab57774ccc788bea0664.jpg

Người qua đường giơ ngón tay cái lên biểu thị sự ủng hộ các học viên

Anh Diệp cùng mẹ đang đi dạo trong công viên thì họ chú ý đến sự kiện này. Ấn tượng với cuộc mít-tinh lớn, anh cho biết nhiều người đã nghe nói tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích như thế nào cho bản thân cũng như cho xã hội. Anh nói: “Đáng tiếc là, các học viên bị ngược đãi dưới sự cai trị của ĐCSTQ và nạn thu hoạch nội tạng là không thể tha thứ được.” “Các bạn đang làm điều đúng đắn và tôi ủng hộ các bạn.”

Ông Lâm tham gia cuộc tuần hành vì bạn của ông ấy, ông Thái, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ trở thành bạn khi cùng nhập ngũ 50 năm trước nhưng không gặp nhau kể từ đó. Ông nói: “Tôi đã biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc trên truyền hình. “Chế độ vô thần của ĐCSTQ đã liều lĩnh ngược đãi chính người dân của mình. Đó là lý do tại sao tự do tín ngưỡng là rất quý giá.”

Anh Tô và bạn của anh ấy đều đến xem cuộc diễu hành. Anh biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp vô tội và ĐCSTQ đang bôi nhọ nhóm ôn hòa này. “Những sự kiện như vậy rất quan trọng vì mọi người cần biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/24/459148.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/25/208216.html

Đăng ngày 27-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share