Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 30-03-2023] Thông tri kêu gọi gửi bài chia sẻ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5, năm nay khác với những lần trước, bởi tháng 1 năm 2023 (trước Tết) Sư phụ đã công bố kinh văn mới “Vì sao có nhân loại”. Tôi ngộ được rằng chính Pháp đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới, Pháp Chính Nhân gian cũng sắp bắt đầu.

Sau khi đọc Thông tri kêu gọi gửi bài chia sẻ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới của Ban Biên tập Minh Huệ ngày 1 tháng 3 vừa rồi, tôi nghĩ: Ngày 13 tháng 5 năm nay rất đặc biệt, tôi cần trân quý hơn nữa cơ duyên tu luyện trong thời gian ít ỏi còn lại mà Sư tôn đã phải gánh chịu cự đại để kéo dài thêm cho chúng ta. Hơn nữa tôi cũng cảm nhận rõ rằng thời gian quả thực càng ngày càng nhanh, chớp mắt đã qua hơn nửa tháng, vậy mà tôi vẫn nghĩ mãi không ra mình nên viết về điều gì, viết như thế nào, không biết nên bắt đầu viết từ đâu, cứ lần lữa mãi không động bút.

Một đêm, tôi có một giấc mơ, trong mơ tôi đang tham gia một cuộc thi, trong quá trình làm bài thi, tôi đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, rồi tôi mơ màng ngủ thiếp đi một lúc. Sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện thí sinh bên trái tôi đã làm bài xong, chỉ còn kiểm tra lại nữa thôi. Thí sinh bên phải cũng đang cắm cúi vội vã làm bài. Tôi nghĩ: có lẽ đã hết một nửa thời gian rồi, tôi cũng phải khẩn trương làm bài, nếu không sẽ không đủ thời gian. Đúng lúc đó thì tôi tỉnh mộng. Sau khi tỉnh dậy, tôi ngộ được rằng: Sư phụ thấy tôi không biết nắm chắc thời gian viết bài chia sẻ nên đã điểm ngộ cho tôi qua giấc mơ và thúc giục tôi, cho tôi thấy các đồng tu đều đã viết xong cả rồi, để tôi mau chóng nắm chắc thời gian để viết! Đã ngộ được thì cần phải làm được, tôi liền nhanh chóng cầm bút lên và viết về những điều kỳ diệu xảy ra với tôi thời gian gần đây, để minh chứng cho ​​sự vĩ đại của Sư phụ cùng sự kỳ diệu và siêu thường của Đại Pháp.

Trước hôm gửi bài chia sẻ, mấy ngày liền tôi không thể truy cập được Minh Huệ Net. Nhưng sau khi tôi ngồi viết một mạch hoàn thành bài chia sẻ và gửi đi thành công, điều kỳ diệu đã xuất hiện: Ngay khi tôi bật máy tính lên thì liền truy cập được trang web Minh Huệ. Trong tâm tôi ngỡ ngàng, sao lại truy cập được nhanh vậy nhỉ?! Tôi lập tức ngộ ra rằng: thì ra Sư phụ thấy tôi làm tốt nên đã khích lệ tôi, để tôi một lần nữa được chứng kiến ​​điều kỳ diệu này.

Thông qua lời kêu gọi gửi bài chia sẻ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm nay, tôi cảm ngộ được rằng việc tu luyện của đệ tử Đại Pháp chúng ta cũng giống như việc học sinh đi học vậy, đều phải trải qua các kỳ thi. Hàng năm học sinh đều có kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ. Tu luyện của các đệ tử Đại Pháp chúng ta, mỗi lần gửi bài chia sẻ cho Pháp hội đều là minh chứng cho sự từ bi vĩ đại của Sư phụ cũng như sự siêu thường của Đại Pháp. Đó đồng thời cũng là cơ hội tốt để chúng ta hướng nội tìm và truy xét bản thân, càng là minh chứng cho sự đề cao trong tu luyện và trợ Sư chính Pháp của đệ tử Đại Pháp! Đó cũng là điều mà Sư phụ và chúng sinh mong đợi.

Mỗi khi có thông tri kêu gọi gửi bài chia sẻ, cho dù trang web Minh Huệ có đăng bài viết của chúng ta hay không, chúng ta chỉ cần dụng tâm viết, bởi chúng ta viết không phải để chứng thực bản thân mà trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta là chứng thực Pháp, đó cũng là sứ mệnh của chúng ta. Hơn nữa, tôi cũng nhận ra rằng việc chúng ta ghi lại những câu chuyện kỳ ​​diệu xảy ra xung quanh mình cũng là cung cấp và lưu lại tư liệu chân thực về việc cứu người cho trang web Minh Huệ, bởi các đệ tử Đại Pháp chúng ta là một chỉnh thể.

Pháp hội trực tuyến cũng là một cơ hội mà Sư phụ lưu lại cho chỉnh thể đệ tử Đại Pháp chúng ta thăng hoa và đề cao trong tu luyện, qua đó mỗi đệ tử Đại Pháp đều sẽ có thu hoạch và đề cao trong Pháp.

Tôi hy vọng rằng các đồng tu, đặc biệt là những đồng tu chưa từng tham gia Pháp hội, nhất định cần trân quý cơ duyên gửi bài lần này. Chúng ta thử nghĩ xem, cơ hội như vậy, chúng ta còn có thể có được mấy lần? Các đồng tu, chúng ta hãy mau chóng hành động, vận dụng trí huệ mà Sư phụ ban cho chúng ta để hoàn thành tốt sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, chúng ta hãy giao nộp bài thi để làm hài lòng Sư phụ, đừng để phải lưu lại tiếc nuối trong tu luyện, càng không được để Sư phụ phải thất vọng!

Trên đây là chút cảm ngộ của bản thân, tầng thứ hữu hạn, có điều gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/30/458283.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/3/207929.html

Đăng ngày 10-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share