Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-08-2022] Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, không chỉ tôi thu được lợi ích về mặt thể chất và tinh thần, mà gia đình tôi cũng nhận được phúc báo. Con trai và con gái của tôi có được công việc phù hợp. Sau khi các con kết hôn, mỗi cháu đều sinh được một trai một gái. Chúng tôi đã được thụ ích từ Đại Pháp, vì thế chúng tôi nên truyền rộng phúc báo của Đại Pháp tới tất cả mọi người trên thế giới này và nói với họ chân tướng việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên cũng như người dân Trung Quốc như thế nào. Bằng cách làm như vậy, chúng tôi sẽ có thể giúp mọi người nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ, thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, và nhận được phúc báo.

Thiện ác hữu báo

Tháng 9 năm 2021, khi tôi ra ngoài giảng chân tướng, tôi đã gặp một người có duyên phận với mình. Cậu ấy là thợ cơ khí đang làm việc ở một gara. Ngay khi tôi bắt đầu giảng chân tướng, cậu ấy nói: “Cháu biết cô. Năm ngoái cô đã nói chuyện với cháu. Kể từ khi cháu nghe cô và quyết định thoái ĐCSTQ tà ác, cuộc sống của cháu ngày càng tốt đẹp hơn. Cháu đã mua được hai căn nhà. Chính là Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho cháu những điều tuyệt vời đó!” Cậu ấy liên tục nói “cảm ơn” tôi.

Tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và thoái các tổ chức của ĐCSTQ có thể mang lại phúc báo. Ngược lại, nếu một người không tin rằng Đại Pháp là tốt, hoặc không muốn thoái ĐCSTQ, và thậm chí còn tham gia vào bức hại các học viên, người ấy sẽ phải nhận quả báo. Người hàng xóm ở tầng dưới nhà tôi là một ví dụ điển hình cho việc này.

Một lần, tôi đi từng tầng từng tầng để phân phát các cuốn sách nhỏ và Cửu Bình. Khi tôi đi tới căn hộ của người hàng xóm tầng dưới nhà tôi, ông ấy tình cờ cũng bước ra khỏi thang máy. Có lẽ ông ấy đã để ý thấy tôi đang treo thứ gì đó trên nắm cửa của nhà ông, nhưng ông không nói gì và đi vào phía trong.

Sau khi tôi và cháu gái phân phát hết các cuốn sách nhỏ và trở về nhà, tôi nghe thấy tiếng xe cảnh sát đang đi tới. Khi tôi mở cửa sổ và nhìn xuống dưới, tôi thấy cảnh sát đang đứng cạnh xe của người hàng xóm kia và gọi điện. Sau đó tôi nghe thấy họ hỏi: “Tòa nào? Tầng nào? Vào lối nào?” Ngay lập tức tôi nghĩ hẳn là người hàng xóm đã trình báo tôi với cảnh sát. Nhưng có lẽ ông ấy không nhìn rõ tôi bởi vì chúng tôi hiếm khi nói chuyện với nhau. Trong lúc suy xét tình hình, tôi quay lại phòng và phát chính niệm, tôi xin Sư phụ gia cường và bảo hộ cho tôi. Không lâu sau, tôi nghe thấy xe cảnh sát rời đi. Khổ nạn đã bị đẩy lùi bằng chính niệm mạnh mẽ của tôi.

Thời gian sau, tôi nhìn thấy người hàng xóm phải dùng gậy khi đi bộ. Một thời gian sau nữa, ông ấy phải ngồi xe lăn. Một năm sau, những người hàng xóm khác kể với tôi rằng ông ấy đã nằm liệt giường. Bây giờ ông ấy bị chứng nhỏ đầu và rơi vào trạng thái người thực vật.

Người xưa có câu: “Đừng thấy việc ác nhỏ mà làm.” Cái việc ác tưởng chừng như “nhỏ” có thể mang lại khổ nạn rất to lớn. Còn có câu: “Thà khuấy nước ba sông, chớ khuấy động lòng người tu Đạo.” Thiện ác hữu báo là thiên lý, nghiệp lực luân báo là có thật.

Hai thanh niên nhận phúc báo sau khi hiểu chân tướng

Trong suốt những năm qua, tôi đã gặp nhiều người có duyên phận với mình. Sau khi minh bạch chân tướng, họ đã quyết định thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Những người này không chỉ được Sư phụ cứu mà còn nhận được phúc báo. Họ đã chia sẻ câu chuyện của họ với tôi.

Một lần, tôi gặp một người đàn ông tầm ngoài 30 tuổi. Khi tôi chuẩn bị nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy nói: “Bác không nhớ cháu sao? Cháu đã gặp bác cổng nhà máy cháu, và bác đã giúp cháu thoái Đoàn. Kể từ đó, công việc kinh doanh của cháu tiến triển rất tốt. Cháu luôn luôn muốn gặp lại bác, vì cháu muốn chân thành cảm ơn bác. Hôm nay chúng ta đã gặp lại nhau, cháu mời bác ra ngoài ăn trưa được không?”

Tôi đáp: “Chàng trai trẻ, cậu không cần làm vậy đâu.” Cậu ấy lại hỏi: “Cháu cảm ơn bác bằng cách nào được?” Tôi đáp: “Cháu không cần cảm ơn bác, hãy tạ ơn Sư phụ Lý Hồng Chí. Bởi vì cháu đã thoái ĐCSTQ nên Sư phụ đã ban phúc báo cho cháu. Ngài đã cứu cháu. Hãy thường xuyên nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Cháu sẽ nhận được nhiều phúc báo hơn nữa!”

Sau khi nghe điều ấy, cậu thanh niên vẫy tay nói lớn: “Pháp Luân Đại Pháp vạn tuế! Đả đảo ĐCSTQ!” Rồi cậu ấy nói với tôi: “Công việc kinh doanh của cháu đang tiến triển rất tốt. Cháu đến đây để mua nguyên liệu, bởi vì sản phẩm của cháu đang có nhu cầu cao.” Trước khi rời đi, cậu ấy liên tục nói: “Cảm tạ! Cảm tạ!”

Mùa thu năm 2021, tôi đến một cửa hàng tạp hóa. Chủ cửa hàng cũng là một người đàn ông trẻ độ tuổi 30. Cậu ấy sống ở nông thôn và mở một hàng tạp hóa nhỏ ở thành phố. Cửa hàng cậu nằm ở một bên của siêu thị lớn, còn phía bên kia là một cửa hàng bán trái cây. Có thể tưởng tượng ra việc cạnh tranh từ cửa hàng kia có thể làm giảm doanh thu của cậu ấy như thế nào.

Tôi thường dùng tiền mặt có viết thông tin giảng chân tướng để trả tiền mua hàng tạp hóa. Đó cũng là cách tôi bắt đầu cuộc nói chuyện và giảng chân tướng cho cậu ấy. Khi cậu ấy nhận tiền từ tôi và nhìn nó, cậu ấy hỏi: “Ồ, tại sao đồng tiền này lại có chữ vậy cô?” Tôi nói: “Những chữ này là để cứu người. Nếu cháu giữ đồng tiền này và ghi nhớ những từ viết trên đó, cháu sẽ nhận được may mắn.” Sau đó tôi giảng chân tướng cho cậu ấy và cậu ấy quyết định thoái ĐCSTQ. Tôi chúc cậu ấy gặp nhiều may mắn và nói: “Công việc kinh doanh của cháu sẽ phát triển rất tốt.”

Kể từ đó, mỗi khi đi mua sắm, tôi luôn thấy cửa hàng của cậu ấy đông kín khách hàng.

Mùa đông vừa qua tôi tới mua hàng và cậu ấy hỏi: “Cô còn những đồng tiền có chữ trên đó không? Nếu còn, cô hãy đổi cho cháu. Đồng tiền này thực sự có ích! Sau khi cháu nhận nó từ cô, cháu và chú của cháu đã thoái ĐCSTQ, và công việc kinh doanh của chúng cháu phát triển mỗi ngày. Cháu muốn sử dụng loại tiền này cho công việc kinh doanh của mình.”

Tôi nói: “Được, để cô đổi thêm cho cháu.” Sau đó tôi đi về nhà và mang tới cho cậu ấy 3.000 dhân dân tệ. Cậu ấy cất tiền đi mà không cần đếm. Không lâu sau, khi tôi trở lại mua hàng, cậu ấy lại hỏi: “Cô có thể đổi thêm cho cháu một ít tiền nữa không. Bây giờ khi trả tiền mua hàng, cháu cũng dùng loại tiền này.” Do đó tôi đã về nhà và lấy thêm 2.000 tệ đổi cho cậu ấy.

Sau khi cậu ấy minh bạch chân tướng, thoái ĐCSTQ và nhận những đồng tiền có thông tin giảng chân tướng, cậu ấy đã nhận được phúc báo.

Mọi người ủng hộ nỗ lực giảng chân tướng của chúng tôi

Tháng 11 năm 2021, tôi ra ngoài và giảng chân tướng cho mọi người. Khi tôi đi tới một công viên nhỏ, tôi nhìn thấy một vài người lớn tuổi ngồi nói chuyện. Vì thế tôi đã tiến lại gần và chào hỏi họ. Họ nói tất cả những người ở đây đều đã nghỉ hưu. Tôi nói: “Thật tuyệt vời khi tất cả các bác có thể đọc tin tức trên điện thoại di động của mình. Cháu tình cờ có một ổ USB trong đó có nhiều chương trình rất hay và cháu muốn tặng cho các bác. Các bác có thể xem trên điện thoại di động của mình.

Tôi đã tải cả chương trình “Lời thì thầm cuộc sống” vào trong đó. Đó là một chương trình truyền hình có nội dung về một số học viên bị bệnh rất nghiêm trọng đã hồi phục nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong đó cũng có các chương trình nói về việc rời xa ĐCSTQ, và tránh được đại dịch bằng cách thoái ĐCSTQ và thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Sự tương tác ăn ý giữa người dẫn chương trình và những người được phỏng vấn đã khiến họ vô cùng xúc động. Trước khi tôi nói với họ về việc thoái ĐCSTQ, họ đã nhờ tôi giúp họ làm tam thoái trực tuyến. Đây đúng là triển hiện chân thực của việc con người đang mong chờ được cứu như thế nào.

Một vài ngày sau, tôi lại tới công viên và gặp lại những người lớn tuổi hôm đó. Họ ngay lập tức nhận ra tôi. Một số người đứng lên chào tôi và hỏi liệu tôi có mang theo ổ USB mới không. Tôi trả lời là có. Một người đàn ông chỉ vào hai người đàn ông khác đang ngồi cạnh ông ấy và nói: “Xin cô hãy cho hai người này mỗi người một cái. Nội dung trong đó thật tuyệt vời! Họ cũng muốn xem. Họ đều là Đảng viên, xin hãy giúp họ thoái Đảng để bảo bình an.” Sau khi họ đồng ý, tôi đã tìm giúp họ biệt danh và giúp họ thoái Đảng.

Trên đường trở về, tôi nói chuyện với một người đàn ông ngoài 40 tuổi. Cậu ấy lịch sự nói: “Cháu đã nghe những lời cô nói. Cháu là một nhà thầu. Vài năm trước, cháu làm công việc cải tạo nhà ở ở nước ngoài, cháu mới về nước hai năm trước. Môi trường ở Trung Quốc và ở nước ngoài rất khác nhau. ĐCSTQ vô cùng tà ác, và nó đã bức hại người tốt bao nhiêu năm. Những người đã từng ra nước ngoài như chúng cháu đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và Đại Pháp hướng người ta theo đuổi sự thiện lương và tốt đẹp. Tất cả các cô đều là người tốt, và cháu sẽ ủng hộ những gì cô làm.”

“Cháu có tiền. Cháu sẽ gửi cô một chút để bày tỏ sự ủng hộ của cháu.” Tôi đáp: “Cảm ơn cháu. Nhưng làm ơn đừng đưa cho cô bất cứ thứ gì. Cô trân trọng sự ủng hộ và sự minh bạch [chân tướng] của cháu. Cô cũng chúc cháu hạnh phúc và bình an, và công việc kinh doanh của cháu sẽ tiến triển tốt đẹp!” Cậu ấy đáp: “Cháu mới nên cảm ơn cô. Bất cứ khi nào cô cần tiền, xin hãy cho cháu biết. Chắc chắn cháu sẽ ủng hộ cô!”

Nghĩ về những người đã mong chờ được cứu như thế nào, và việc họ ủng hộ nỗ lực giảng chân tướng của chúng ta ra sao, tôi lại được khích lệ rất lớn. Mọi người trên thế giới đều tin rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Những người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó đều nhận được phúc báo và sự cứu độ từ bi của Sư phụ.

Tôi thành tâm hy vọng người Trung Quốc có thể rời xa ĐCSTQ và thoái Đảng để bảo bình an và tránh được đại dịch. Tôi cũng chúc gia đình của họ hạnh phúc và bình an!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể sẽ kết tập nội dung trên website để xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/14/447644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/1/204551.html

Đăng ngày 02-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share