Bài viết được một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc ghi chép lại

[MINH HUỆ 16-12-2022] Tôi năm nay ngoài 70 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Tôi không biết chữ, nhưng tôi muốn gửi một bài chia sẻ tâm đắc thể hội tới Pháp hội, vì tôi có rất nhiều điều để thưa với Sư phụ. Do vậy, tôi đã nhờ một đồng tu giúp tôi.

Truyền rộng tài liệu giảng chân tướng

Tôi có nhiều bệnh trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghe nói rằng Đại Pháp có thể loại bỏ bệnh tật nên tôi đã bước vào tu luyện để cải thiện sức khỏe của mình. Kỳ thực, tất cả bệnh tật của tôi đã biến mất chỉ một thời gian ngắn sau khi tôi tu luyện, và cơ thể tôi trở nên nhẹ nhàng. Pháp Luân Đại Pháp thực sự kỳ diệu!

Tuy nhiên, chỉ một năm sau khi tôi bắt đầu tu luyện, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cùng một vài học viên trong làng phối hợp phát tài liệu giảng chân tướng để mọi người có thể biết được chân tướng về Đại Pháp và không bị lừa dối bởi những lời tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ.

Chúng tôi không lo lắng về sự an toàn của bản thân. Tất cả những gì chúng tôi muốn là để mọi người hiểu rằng cuộc bức hại tàn bạo là dựa trên những lời buộc tội sai trái. Chúng tôi đã phát một lượng lớn tài liệu trong một thời gian ngắn, và nhiều dân làng đã biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện chân chính.

Chúng tôi đã tiếp tục phân phát nhiều tài liệu khác nhau như Cửu Bình, đĩa CD giảng chân tướng, đĩa DVD Shen Yun, biểu ngữ tự dán, bùa hộ mệnh Đại Pháp, v.v…

Chạy việc vặt

Tôi thích giúp các đồng tu, và không ngại chạy việc vặt cho điều phối viên. Tôi thường giúp các học viên ở các làng khác liên lạc với nhau, và hỗ trợ việc hậu cần.

Khi cuộc bức hại bắt đầu, tài liệu giảng chân tướng bị thiếu, do đó tôi đã kết nối với các học viên ở các vùng khác để có được tài liệu cho khu vực của chúng tôi. Chiếc xe đạp là phương tiện di chuyển của tôi. Thật là khó khăn khi thời tiết xấu và đầy thử thách khi leo dốc cao.

Khi tôi đến thăm các học viên ở những làng khác, vì lý do an toàn, tôi không thể liên lạc với họ bằng điện thoại di động, do đó tôi phải đánh liều mà đi thẳng tới đó. Đôi khi tôi gặp được họ, những những lần khác họ không có nhà và tôi đã đi cả một quãng đường mà không được việc.

Tuy nhiên, vì Đại Pháp, các đồng tu và chúng sinh, tôi không sợ gian khổ, bởi vì học viên là

“Lấy chịu khổ làm vui” (Khổ kỳ tâm chí–Hồng Ngâm)

Những chịu đựng trên thân thể không là gì, miễn là tâm tôi tràn ngập niềm vui.

Từ việc lấy các tờ rơi giảng chân tướng lúc ban đầu, tới các tờ rơi, các đĩa CD, bùa hộ mệnh, lịch để bàn và câu đối, tôi đã tiếp cận được các học viên ở xa và đảm bảo có đủ tài liệu để phát ở làng chúng tôi và các khu làng lân cận.

Tôi có nhiều khảo nghiệm tâm tính trong quá trình này. Ví dụ, một số học viên không thích các tài liệu tôi mang về, và phàn nàn về chúng, trong khi những người khác không hài lòng về chất lượng. Tôi không nản lòng với những lời phàn nàn và tiếp tục làm các việc có lợi cho Đại Pháp và đồng tu. Gần đây, không có học viên nào trong khu vực của tôi có sách Đại Pháp mới, do đó tôi đã liên hệ với các học viên ở các khu vực khác và có thể lấy sách.

Tôi đã gửi các tài liệu Đại Pháp qua chuyển phát nhanh hoặc qua bưu điện, cho một người họ hàng sống cách xa 500 dặm. Không có học viên nào sống trong vùng của cô ấy, và cô ấy mong mỏi có được tài liệu. Nếu không có sự giúp đỡ của Sư phụ, những tài liệu này hẳn đã không qua được kiểm tra an ninh.

Giảng chân tướng và cứu người

Giảng chân tướng là một trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu các học viên phải làm. Trong quá trình này, tôi đã giúp nhiều người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, để họ có thể có một tương lai tươi sáng.

Tôi thường nói chuyện với mọi người ở chợ nông sản, trên đường phố, hoặc đến nhà thăm họ. Tôi giảng chân tướng bất cứ khi nào tôi có cơ hội và muốn nhiều người hơn biết được chân tướng và thoái ĐCSTQ.

Tôi tình cờ gặp một người biết chân tướng từ tôi trước đây. Cô ấy hào hứng nói với tôi rằng người họ hàng của cô ấy đã phục hồi hoàn toàn sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Tôi đã thực sự mừng cho cô ấy.

Tôi cũng thường gặp phải những người không lắng nghe và nói những điều không hay, nhưng tôi không để tâm và tiếp tục giảng chân tướng, bởi vì Sư phụ đã nói chúng ta phải cứu nhiều người hơn. Tôi không thể ôm giữ tâm oán hận với mọi người và không cứu họ chỉ vì thái độ không tốt của họ.

Tôi còn nhiều chấp trước chưa được tu khứ, và tôi vẫn còn cách xa với những yêu cầu của Sư phụ và tiêu chuẩn của Đại Pháp, nhưng tôi không nản lòng. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và tinh tấn tu luyện, trợ Sư chính Pháp, và cứu nhiều người hơn. Tạ ơn Sư phụ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ kết tập các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/16/453144.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/4/207195.html

Đăng ngày 27-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share