Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland

[MINH HUỆ 08-12-2022] “Tôi có thể giúp gì cho bạn?” Bà Luo hỏi sau khi nói chuyện với một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà Luo cuối cùng đã biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp sau hơn 20 năm mơ hồ về nó. Bà bày tỏ mong muốn giúp đỡ các học viên.

Bà Luo, chồng bà và các con đến từ Đức nhìn thấy quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp khi đi mua sắm trên phố Grafton ở Dublin vào ngày 26 tháng 11 năm 2022. Bà Luo cho biết: “Tôi đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công ở làng của tôi hàng tuần. Thật không may, không ai trong số họ nói được tiếng Trung.”

Bà Luo hỏi: “Tôi nhớ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã phát sóng ‘vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn’. Tôi đã bị sốc khi biết những gì họ làm với chính bản thân. Tôi rất vui vì ngày hôm nay được gặp bạn. Bạn có thể cho tôi biết thêm về vụ việc không?

Một học viên trả lời: “Pháp Luân Đại Pháp bắt nguồn từ Phật gia và cấm con người sát sinh, chứ đừng nói đến tự tử. “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” được dàn dựng và những người tự thiêu không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài ra còn có một bộ phim tài liệu thảo luận về những điểm đáng ngờ của vụ tự thiêu được dàn dựng.”

Người học viên lấy ra một cuốn sách nhỏ và cho bà Luo xem những bức ảnh về những điểm đáng ngờ. Người học viên nói: “Một trong những người tự thiêu, Vương Tiến Đông, đã sử dụng một chai Sprite bằng nhựa màu xanh lá cây tẩm xăng lên người để tự thiêu. Tuy nhiên, chai nhựa chứa đầy xăng lẽ ra phải là một trong những thứ đầu tiên bốc cháy, vậy mà nó vẫn nằm nguyên giữa hai chân anh ta.”

“Thứ hai, viên cảnh sát phía sau Vương cầm một tấm chăn chống cháy. Anh ta dường như đang chờ đợi một tín hiệu để cứu nạn nhân thay vì cứu anh ta ngay lập tức khỏi đám cháy. Thứ ba, tóc của Vương dường như còn nguyên vẹn.”

Người học viên tiếp tục: “Có một câu nói trong tiếng Trung gọi là đứng tạo dáng chụp ảnh. Tại sao cảnh sát đứng đó cầm chăn chống cháy? Không phải anh ta đang đợi ai đó chụp ảnh anh ta sao?

“Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu các học viên ngồi song bàn khi thiền định. Người mới bắt đầu được phép ngồi đơn bàn. Trong video, Vương, người tự nhận là một học viên Pháp Luân Công, thậm chí không ngồi đơn bàn. Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Vương Tiến Đông đã tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Đối với một người đã tu luyện nhiều năm như vậy, ông ấy không thể ngồi song bàn chẳng phải là chuyện lạ sao?”

Bà Luo chăm chú lắng nghe và gật đầu đồng ý với những điểm đáng ngờ. Các học viên cũng nói: “Đối với một địa điểm nhạy cảm như Quảng trường Thiên An Môn, với cảnh sát vũ trang tuần tra liên tục, phóng viên có thể được phép quay video toàn bộ quá trình sao? Bạn và tôi đều đến từ Trung Quốc và chúng ta biết Quảng trường Thiên An Môn quan trọng như thế nào đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Làm sao người ta có thể dễ dàng ghi lại những thước phim có độ nét cao như vậy?”

Bà Luo đột nhiên nhận ra rằng những câu hỏi của bà về Pháp Luân Đại Pháp đã được giải đáp vào ngày hôm đó. Bà chân thành mong muốn giúp đỡ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và hỏi: “Tôi có thể giúp gì cho bạn?”

Bà nhìn quanh và thấy một học viên khác đang thu thập chữ ký để giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và giải thể ĐCSTQ. Bà bước tới và ký vào cả hai bản kiến ​​nghị mà không do dự.

Người học viên cũng nói với bà rằng hơn 400 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức đoàn đội của nó. Người học viên hỏi liệu bà có sẵn sàng thoái Đảng không. Bà Luo trả lời: “Tôi gia nhập ĐCSTQ khi còn ở Trung Quốc. Tôi sẽ từ bỏ từ ngày hôm nay một lần và mãi mãi.” Người học viên đã cho bà một bút danh. Bà Luo nhẩm đi nhẩm lại bút danh đó hai lần và tỏ vẻ hài lòng.

Trước khi bà rời đi, người học viên đã nhắc bà nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bà Luo bày tỏ sự cảm kích và vui vẻ rời đi.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/8/452795.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/11/206124.html

Đăng ngày 02-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share