Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hy Lạp

[MINH HUỆ 03-02-2023] Tôi muốn nói vài lời về triển lãm nghệ thuật đã diễn ra gần Quảng trường Mavilis. Do phong tỏa vì COVID vào năm ngoái, khối lượng công việc của chúng tôi tăng lên, do đó tôi không thể hỗ trợ nhiều cho triển lãm như mong muốn. Tôi đã ở đó trong một hoặc hai buổi chiều. Tôi muốn triển lãm diễn ra tốt đẹp và đã phát chính niệm.

Khi tôi tham dự triển lãm nghệ thuật, tôi cảm thấy các học viên được bao bọc trong một trường chính niệm. Chúng tôi nói với mọi người về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và cách chế độ cộng sản ở Trung Quốc bức hại Đại Pháp. Tại một thời điểm, nhiều người đã đến để xem tác phẩm nghệ thuật. Một số học viên nói chuyện với du khách, trong khi những người khác hướng dẫn mọi người xem các bức vẽ. Một số học viên chào đón khách tại quầy lễ tân.

Tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt, dù tôi chỉ ở đó trong vài giờ đồng hồ. Thể ngộ của tôi là chính niệm đã khởi tác dụng, nhưng đồng thời chính nỗ lực chỉnh thể của tất cả các học viên đã giúp cho hạng mục thành công. Khi chúng ta phối hợp thành một chỉnh thể, cựu thế lực không thể gây ảnh hưởng và can nhiễu chúng ta.

Học Pháp

Vì COVID nên khối lượng công việc của tôi tăng lên. Tôi làm việc 12 tiếng mỗi ngày. Tôi làm việc trong một cửa hàng thương mại điện tử, vì thế để không bỏ lỡ việc học Pháp, tôi đã nghe các bài giảng của Sư phụ bằng tai nghe từ điện thoại di động của mình. Nhiều lần tôi quên cả mệt mỏi.

Đề cao tâm tính

Một đồng nghiệp gửi cho tôi danh sách các kiện hàng để phân phát tại các cửa hàng. Ban đầu tôi khó chịu. Nó không quá khó, nhưng nó là một quá trình mất nhiều thời gian. Sau một tuần phải làm việc này, tôi nhìn anh ấy và không còn khó chịu nữa. Tôi nhớ Sư phụ đã giảng:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.” (Cảnh giới-Tinh tấn yếu chỉ)

Ngay khi chúng tôi kết thúc ngày làm việc, tôi luôn cảm thấy rằng tôi muốn luyện tĩnh công. Tuy nhiên ngay khi về đến nhà, ý nghĩ đó của tôi đã tan biến, và tôi cảm thấy mệt mỏi và uể oải. Tôi hướng nội xem mình thiếu sót ở đâu và nhận ra rằng tôi không đọc Pháp hàng ngày. May mắn là việc này không kéo dài lâu, khi cuối tháng 2 công việc đã trở lại bình thường, do đó tôi đã cố gắng hết sức để dành thời thời gian học Pháp và luyện công bù lại.

Sau khi tôi chia sẻ với một học viên, cũng như một lần tiêu nghiệp gần đây mà tôi trải qua, tôi nhận ra chính niệm quan trọng như thế nào. Tôi cố gắng tận dụng tốt thời gian rảnh của mình.

Phát chính niệm

Đôi khi tôi lỡ việc phát chính niệm vào buổi sáng, hoặc tôi bỏ lỡ 5 phút đầu thanh lý bản thân. Thậm chí tôi còn ngủ thiếp đi một vài lần. Việc này chắc chắn ảnh hưởng đến công việc của tôi, hoặc tôi sẽ khó chịu với những điều nhỏ nhặt, nghĩ rằng: “Đây không phải là nơi thích hợp cho việc này, hoặc việc này nên để sau. Tôi không thể quét qua màn TV, hoặc hệ điều hành có gì đó không ổn.”

Bây giờ tôi đảm bảo không bỏ lỡ việc phát chính niệm. Tôi đặt chuông báo để thức sớm hơn và tôi cố gắng tinh tấn.

Nâng cao nhận thức

Tôi biết rằng nếu tôi tu được tâm từ bi, những gì tôi nói sẽ dễ hiểu và đầy thiện tâm và có thể chạm đến tâm mọi người. Họ sẽ phản đối Đảng cộng sản Trung Quốc.

Thông qua việc đọc và đồng hóa với Pháp, tôi đã cố gắng đồng hóa nhiều nhất có thể với Chân-Thiện-Nhẫn và làm mọi việc trong khả năng của mình để giảng chân tướng cho nhiều người hơn nữa.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ kết tập các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/3/456396.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/6/207215.html

Đăng ngày 28-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share