Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-05-2022] Vài ngày trước khi dịch bệnh bùng phát, bốn đồng tu chúng tôi đã lập một nhóm học Pháp. Nguyên nhân là bốn người chúng tôi đều có những trạng thái không đúng đắn ở các mức độ khác nhau. Chúng tôi có người đã tu hơn 20 năm, có người 10 năm, có người mới tu vài năm. Chúng tôi dự định học Pháp cường độ cao, đối chiếu trong Pháp, tìm ra những quan niệm, nhân tâm và chấp trước, nhanh chóng đề cao lên; phủ định toàn bộ cựu thế lực, mau chóng bước ra khỏi ma nạn. Không lâu sau, vì tình hình dịch bệnh, thành phố thực hiện cách ly, phong tỏa các khu dân cư, khiến chúng tôi bị giữ lại ở cùng một chỗ.

Có lẽ đây cũng là an bài. Cứ như vậy nhóm 4 người chúng tôi bắt đầu cuộc sống tu luyện đặc thù trong gần hai tháng.

Mỗi ngày chúng tôi đều kiên trì học hai đến ba bài giảng trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, ngoài ra còn có thể học một chút kinh văn mà Sư phụ giảng tại các nơi. Bốn người chúng tôi phát chính niệm đầy đủ và đúng giờ, buổi tối vào lúc 7, 8, 9 giờ phát chính niệm nhắm vào địa phương. Cũng có lúc chúng tôi nhắm vào trạng thái bất chính nghiêm trọng của đồng tu để phát chính niệm, mỗi lần phát một giờ hoặc nửa giờ. Buổi sáng sớm luyện công tập thể, chỉnh sửa rất nhiều động tác không đúng của mọi người.

Đồng thời chúng tôi cũng không quên việc cứu độ chúng sinh. Chúng tôi dán những tờ bí quyết tránh ôn dịch, cũng đã dán một lượt ở khắp khu dân cư. Lúc này chúng tôi còn nhận từ một đồng tu ở nông thôn hơn 30 cuốn sách Đại Pháp chưa được chỉnh sửa chữ, dựa theo hướng dẫn sửa chữ mà làm. Trong quá trình này, chúng tôi đã tu bỏ được rất nhiều nhân tâm: tâm sợ chịu khổ, tâm nôn nóng, tâm xem thường đồng tu, tâm oán hận, tâm lợi ích, v.v., rất nhiều các tâm.

Hằng ngày chúng tôi chia sẻ dựa trên Pháp, đề cao được rất nhanh, những trạng thái không đúng đắn cũng được cải thiện. Đặc biệt có một đồng tu bắt đầu bị chứng mất ngủ từ tháng 10 năm 1999, mỗi lần kéo dài khoảng một năm rưỡi, phải liên tục dùng thuốc để điều trị và duy trì. Trạng thái bất chính này đã xuất hiện đến lần thứ tư, kéo dài trong nửa năm. Lần này đồng tu đến đây, không uống thuốc nữa, cùng chúng tôi tinh tấn ở trong Pháp. Một buổi tối, tôi nghe thấy tiếng thở đều đặn của ông ấy, liền biết rằng ông đã vượt qua quan này, là Sư phụ đã cứu ông ấy một lần nữa.

Sau này khi khu dân cư được gỡ phong tỏa, do nhiều nguyên nhân các đồng tu cũng rời đi. Tôi hy vọng các đồng tu trân quý cơ duyên cùng nhau tinh tấn trong tu luyện, theo Sư phụ về nhà.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/24/集体学法-奋力精進-走出魔难-444009.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/5/202109.html

Đăng ngày 27-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share