Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2022] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 19 năm. Sư phụ đã làm rất nhiều cho tôi trong những năm đó. Tôi đã hoàn toàn thay đổi từ một người đầy chấp trước. Sư phụ đã gia trì cho tôi để tôi có thể vượt qua hết vấn đề này đến vấn đề khác, và đối mặt hết khổ nạn này đến khổ nạn khác.

Một phụ nữ khó tính đã đắc Pháp

Tôi lớn lên ở nông thôn. Trước khi tu luyện, tôi là một người liều lĩnh và bốc đồng, và tôi luôn sẵn sàng chiến đấu. Một lần, tôi đang đợi xe buýt cùng chồng tại bến xe, một người lạ cố gắng tán tỉnh tôi. Tôi bước tới chỗ anh ta và tát vào mặt anh ta hai cái không chút sợ hãi. Khi hai người hàng xóm của tôi đánh nhau, tôi cũng tham gia và đã đánh người hàng xóm ở bên trái. Vì tôi là một người hung hăng, không ai trong khu phố dám lộn xộn với tôi. Mọi người nói rằng tôi là người hết lòng với bạn bè.

Mẹ chồng tôi cũng là một phụ nữ khó tính. Bà thích con trai hơn con gái. Vì con tôi là con gái, bà luôn phàn nàn về điều đó trước mặt tôi. Khi tôi chỉ trích nhà chồng trước mặt chồng tôi, anh không muốn nghe điều đó nên cuối cùng chúng tôi cãi nhau. Trong cuộc chiến, tôi hung hăng hơn anh ấy. Do đó, mỗi lần cãi lộn, tôi là người chiến thắng. Bị tôi lấn lướt, chồng tôi thường phiền muộn. Dần dần anh ấy bị bệnh trầm cảm và mất ngủ. Anh không thể làm việc và chỉ ngồi đó cả ngày, trông ủ rũ. Anh ấy sẽ đập phá các thứ khi mọi việc không theo ý anh ấy.

Bố chồng tôi đưa chồng tôi đi khám nhiều bác sỹ ở các bệnh viện khác nhau, nhưng đều vô ích. Họ hàng của tôi nói rằng chồng tôi bị tâm thần. Làm sao tôi có thể sống như vậy được? Họ gợi ý tôi hãy ly dị chồng. Tôi nghĩ rằng vì chồng tôi cần tôi chăm sóc anh ấy, nếu tôi rời xa anh ấy, anh ấy sẽ trở nên yếu hơn. Mặc dù tôi cảm thấy vô vọng cho tương lai của mình, nhưng tôi không thể rời xa anh ấy.

Khi Sư phụ thấy rằng tôi vẫn còn lại chút thiện tính nào đó, Ngài đã cho tôi tiến vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2003. Lúc đó, tôi đã nhận được cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cuốn sách khiến tôi hiểu ra rằng sinh mệnh của con người không phải để tranh giành hơn thiệt, chạy theo danh vọng hay tư lợi, mà là để trở về với chân ngã của mình.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi đã dừng đánh nhau với người khác. Tôi làm theo những gì Sư phụ nói, và hòa hợp với hàng xóm của mình. Khi mua than trong mùa đông, tôi không sợ khổ hay bẩn, mà chủ động giúp hàng xóm của tôi mang than về nhà họ. Ở quê, ai cần giúp đỡ là tôi sẽ đến và giúp họ ngay khi tôi có thể. Họ hàng và bạn bè tôi biết rằng tôi đã trở thành một người tốt hơn từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi nhiều người thân, bạn bè và hàng xóm thấy sự thay đổi của tôi, họ quyết định thoái Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Gia đình tôi cũng trở nên hòa thuận hơn. Tôi làm theo những gì Sư phụ giảng, dùng Pháp để đo lường bản thân, và hiểu được khó khăn của chồng. Khi chồng tôi làm việc trong một nhà máy sản xuất gạch, anh ấy đã làm việc vất vả đến mức ảnh hưởng đến sức khỏe của anh ấy. Do đó, anh ấy không thể làm được bất kỳ việc nặng nào. Thấy tình trạng của chồng, tôi không còn hống hách mà bắt đầu quan tâm đến anh ấy. Dần dần anh ấy đã khỏi bệnh. Anh bắt đầu hợp tác với bạn để kinh doanh. Do đó, tình hình tài chính của chúng tôi được cải thiện.

Vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chồng tôi cũng được ban phước. Khi anh thấy rằng tôi đối xử với anh ấy tốt hơn, dừng cãi lộn với anh và để mọi thứ tùy anh quyết định, anh ấy đã vui hơn và thường nói với mọi người: “Vợ tôi đã trở nên biết điều và tử tế.” Tôi biết không phải tôi đã thay đổi, mà là Đại Pháp đã thay đổi tôi từ một người độc đoán và hiếu thắng thành một người tốt bụng.

Buông bỏ oán hận với mẹ chồng

Khi con gái tôi mới được 1 tuổi, chúng tôi dọn ra khỏi nhà chồng. Tôi thường nhớ lại hết cảnh này đến cảnh khác về cách mà mẹ chồng đã đối xử với tôi. Bà thường nhiếc móc tôi, và đánh dấu mọi thứ trong nhà, kể cả gạo và mỳ, để ngừa tôi lấy dùng. Vì vậy tôi không còn đến nhà mẹ chồng nữa.

Từ khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi nhận ra rằng đã đến lúc buông bỏ tâm oán hận với bà. Tôi liên tục nhắc nhở và khích lệ bản thân hãy làm theo những gì Sư phụ dạy và giải quyết tâm oán hận với bà. Thông qua việc không ngừng tịnh hóa bản thân trong Pháp, tôi đã buông bỏ tâm oán hận với mẹ chồng tôi.

Một năm nọ, mẹ chồng tôi bị rạn xương bánh chè và phải phẫu thuật. Bà gọi cho tôi, hy vọng rằng tôi sẽ chăm sóc bà. Tôi nghĩ: Mẹ chồng mình có ba người con trai (chồng tôi là con thứ). Con dâu lớn và dâu út của bà sống cùng làng, vậy tại sao bà chỉ gọi cho tôi, người sống ở rất xa, để nhờ chăm sóc cho bà? Ngoài ra, vì chồng tôi đi làm, anh ấy cần tôi nấu ăn cho anh.

Sư phụ giảng:

“tôi bảo chư vị làm một người còn tốt hơn cả những người tốt trong người thường, cuối cùng làm một người siêu thường, đạt đến viên mãn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 1999)

Tôi buông tâm xuống và nói chuyện với chồng về việc này. Anh đã rất vui và hoàn toàn ủng hộ mong muốn đến chăm sóc mẹ anh của tôi.

Tôi đã chuẩn bị một số quần áo và rời khỏi nhà ngay lập tức. Sau khi tôi tới nhà bà, tôi bắt đầu giúp cả bố và mẹ chồng, đảm nhiệm mọi việc nhà của họ. Thấy tôi phải đi xa như vậy để chăm sóc cho bà, bà đã rất vui và hỏi tôi: “Cả con dâu cả lẫn con dâu út đều không tới thăm mẹ, sao con lại lặn lội đến đây chăm sóc cho mẹ vậy?” Tôi đáp: “Con là một học viên. Con sẽ không đối xử với mẹ như hai cô con dâu kia của mẹ.”

Sau đó, mẹ chồng tôi nói với bất kỳ ai bà gặp rằng tôi đã đối xử với họ rất tốt vì kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong vụ thu hoạch mùa thu, tôi luôn đưa con tới giúp họ. Hàng xóm của bà đều nói rằng bà có một cô con dâu tuyệt vời luôn đến giúp bà. Bà đã rất vui khi nghe thấy như vậy. Trước đây, tâm oán hận của tôi với mẹ chồng giống như một tảng băng, nhưng nó đã tan chảy nhờ tôi tu luyện Đại Pháp.

Không bị can nhiễu bởi tình khi cứu chúng sinh

Khi tôi nói với người khác về Đại Pháp vào năm 2013, tôi bị cảnh sát bắt và bị kết án phi pháp ba năm tù. Sau khi tôi trở về nhà, không khí trong nhà rất căng thẳng. Chồng tôi không cho phép tôi giảng chân tướng cho người khác, và mẹ chồng tôi theo dõi tôi để tôi không thể liên lạc được với các học viên khác. Bà nhìn tôi căm ghét suốt cả ngày. Dẫu vậy, tôi vẫn đối xử tốt với họ và không bị động tâm.

Một ngày nọ, các đồng tu và tôi đến làng nơi mẹ chồng tôi sống. Chúng tôi đi từ nhà này sang nhà kia để giảng chân tướng. Vài chục người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sau khi tôi trở về nhà, mẹ chồng tôi đã rất tức giận với tôi và coi tôi như kẻ thù. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ, để tôi không bị động tâm trước thái độ của họ. Tôi có một suy nghĩ trong tâm: “Mình đã làm điều đúng đắn nhất; họ không được phép can nhiễu mình.” Dường như một con bão lớn quét qua, nhưng với sự giúp đỡ của Sư phụ, cuối cùng không có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, kể từ đó, tôi đi đâu, mẹ chồng tôi theo đó. Bà thậm chí còn tuyên bố rằng đó là vì để tốt cho tôi. Tôi bình tĩnh nói với bà: “Mẹ hãy bình tĩnh. Không có gì sai khi con tu luyện Đại Pháp. Nếu con không tu luyện, chúng ta sẽ không thể sống dưới một mái nhà. Đại Pháp dạy con phải đối xử tốt với mọi người và nghĩ cho người khác. Khi con ra ngoài giảng chân tướng, đó là để cứu chúng sinh. Khi mẹ ngăn cản con, việc đó có thể gây ra vấn đề cho mẹ.” Sau khi bà hiểu ra, bà đã dừng theo dõi tôi, và môi trường tu luyện của tôi cũng được cải thiện.

Chứng kiến uy lực của Pháp Luân Đại Pháp triển hiện thông qua mẹ chồng tôi

Chúng tôi chuẩn bị đi dự đám cưới cháu gái của chồng tôi vào tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên mẹ chồng tôi bị đau bụng dữ dội và không thể dậy khỏi giường trong vài ngày. Bà cuối cùng nằm trên giường cả ngày rên la đau đớn. Thậm chí thuốc thang cũng không giúp được gì. Bà bảo tôi rằng cả mẹ bà và hai chị gái bà đều mất vì bệnh ung thư. Bà sợ rằng bà cũng bị giống như vậy. Sau đó bà quyết định hủy kế hoạch tới tham dự đám cưới của cháu gái.

Tôi nói với mẹ chồng: “Mẹ đừng sợ. Hãy xem này, con đã tu luyện Đại Pháp lâu như vậy, con rất khỏe mạnh. Đại Pháp thực sự diệu kỳ. Mẹ đã chứng kiến điều đó ở con. Nếu mẹ có thể chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!’ Sư phụ sẽ giúp mẹ được bình an.” Bà nói: “Mẹ nhất định sẽ niệm.”

Sáng hôm sau, bà nói với tôi bà đã khỏi. Bà đã niệm chín chữ trên hơn 70 lần và đã ngủ ngon. Bà nói: “Mẹ khỏe. Tất cả cơn đau đều biến mất. Mẹ có thể tự nấu nướng bữa sáng nay. Mẹ nghĩ mẹ có thể tham dự đám cưới của cháu gái.”

Nhiều năm đã trôi qua, và mẹ chồng tôi vẫn thường niệm những chữ này. Bà vẫn khỏe mạnh. Đại Pháp thực sự kỳ diệu đã giúp một người ngoài 70 tuổi như mẹ chồng tôi trở nên khỏe mạnh như vậy.

Sư phụ đã cứu chồng tôi

Một lần, chồng tôi lên cơn đau tim khi đang lái một xe tải lớn trên cao tốc. Anh ấy gọi cho tôi, nói rằng anh bị đau tim và anh không biết phải làm gì. Tôi bảo anh đừng hoảng sợ mà hãy chân thành niệm chín chữ chân ngôn của Đại Pháp và anh sẽ khỏe. Anh ấy đồng ý.

Sau khi chồng tôi tấp vào lề, một cảnh sát đã đến và sau đó gọi xe cứu thương. Sau đó viên cảnh sát đã gọi cho tôi. Anh ấy nói: “Chồng chị bây giờ không thể nói được. Chị sẽ tới bệnh viện chứ?” Tôi nói với anh ấy: “Chồng tôi không sao đâu, anh cứ yên tâm.” Lúc đó, tôi không sợ hãi. Tôi cầu xin Sư phụ giúp anh ấy để anh ấy được bình an vô sự.

Sau đó cảnh sát cũng tới bệnh viện. Lúc đó, chồng tôi gọi cho người bạn đang sống gần bệnh viện, nhờ anh bạn lo hậu sự cho anh ấy. Sau khi có các kết quả xét nghiệm, anh ấy đã gọi cho tôi, nói rằng hóa ra là anh ấy không sao. Anh ấy bảo tôi đừng lo lắng. Anh ấy chỉ cảm thấy hơi yếu một chút. Ngày hôm sau khi chồng tôi về nhà, tôi nói với anh rằng chính là Sư phụ đã cứu anh ấy. Khi nghe thấy như vậy, anh ấy đã thắp hương trước Pháp tượng của Sư phụ và khấu đầu, cảm ơn ân cứu mạng của Sư phụ.

Kết luận

Trong thế giới hỗn loạn này, tôi thật may mắn đủ duyên để được biết tới và tu luyện Đại Pháp. Thật tuyệt vời khi có Sư phụ. Sư phụ đã giúp các học viên buông bỏ chấp trước vào danh và tư lợi, để trở thành người tốt, tốt hơn và sau đó là người siêu thường. Trong tương lai, cho dù quá trình Chính Pháp kéo dài bao lâu, tôi sẽ không chấp trước vào thời gian và sẽ toàn tâm toàn ý làm ba việc. Mặc dù tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi sẽ nghe theo Sư phụ, tu luyện tốt và trở về nhà với Sư phụ khi viên mãn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ kết tập các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/18/453214.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/6/207216.html

Đăng ngày 28-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share