Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 13-01-2023]

1. Không coi trọng phát chính niệm, được Sư phụ điểm hóa trong mơ

Tôi là một đệ tử Đại Pháp thuộc thế hệ 9X. Trong ba việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm, việc tôi làm không dụng tâm nhất chính là phát chính niệm, đặc biệt là phát chính niệm lúc 6 giờ sáng. Tôi đã tu luyện hơn 20 năm nhưng số lần tôi phát chính niệm chỉ lèo tèo thưa thớt, không được bao nhiêu.

Cách đây một thời gian, tôi vừa học xong một bài kinh văn của Sư phụ, trong đó Sư phụ đã giảng rõ rằng:

“Tôi nói với mọi người, rằng hiện nay những gì còn lại đang có thể bức hại Đại Pháp và các học viên Đại Pháp, đều chính là do nguyên nhân của bản thân học viên chúng ta. Những học viên không coi trọng phát chính niệm; những tà ác trong không gian mà chư vị cần phải đảm nhận và có trách nhiệm chưa bị thanh trừ; chính là nguyên nhân này. Do đó mọi người nhất định phải coi trọng công việc phát chính niệm; bất kể bản thân chư vị có cảm thấy được năng lực hay không, chư vị cần phải thực hiện [phát chính niệm]. Chư vị thanh trừ [những thứ] trong tư tưởng bản thân, đó là có tác dụng trong phạm vi của bản thân chư vị; đồng thời chư vị cần thanh trừ [những thứ] cả bên ngoài nữa, đó là có quan hệ trực tiếp đến không gian sở tại của chư vị; nếu chư vị không thanh trừ chúng, thì chúng không chỉ bức hại chư vị, ức chế chư vị, mà chúng còn bức hại các học viên khác, các đệ tử Đại Pháp khác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001])

Khi phát chính niệm lúc 12 giờ đêm, tôi cảm thấy lơ mơ buồn ngủ và gần như bị ngủ thiếp đi. Sau khi nằm xuống và chìm vào giấc ngủ, tôi đã có một giấc mơ rất đáng sợ. Trong mơ, tôi ở trong một căn phòng xoay tròn và bên ngoài bị quái vật tấn công, ai không để ý mà chạm vào tường sẽ bị quái vật bên ngoài hút chặt rồi bắt đi, khiến mọi người trong căn phòng đều hoảng sợ.

Kỳ lạ nữa là, đến một thời điểm đặc định, cửa phòng sẽ tự động mở ra và con quái vật có thể xông vào trong phòng để bắt người, tuy không vào được hẳn bên trong nhưng nó có thể vươn cánh tay rất dài và những người bị nó quơ được gào thét vô cùng thảm thiết. Mọi người trong phòng chạy trốn tán loạn, hoảng sợ và tuyệt vọng.

Trong mơ, tôi vô cùng sợ hãi, tôi trốn trên nóc tủ quần áo, đầu cúi gập cuộn sát vào người, làm như vậy để không bị quái vật phát hiện.

Đúng lúc đó, tôi đột nhiên tỉnh giấc, nhìn qua đồng hồ thì đã 6 giờ 28 phút. Tôi vô cùng thất vọng, tối qua tôi vừa mới đọc xong kinh văn của Sư phụ mà sao không thể ghi nhớ nổi. Tôi bèn hạ quyết tâm mỗi sáng phải thức dậy lúc 6 giờ để phát chính niệm. Sau khi kiên trì trong vài ngày, tôi thực sự cảm giác được trường không gian trở nên trong trẻo, tạp niệm ít hơn và việc học Pháp cũng dễ nhập tâm hơn.

2. Tòa nhà nơi tôi ở bị phong tỏa, tôi minh bạch rằng cần cứu nhiều chúng sinh hơn

Vào một buổi tối tháng 11 năm 2022, mẹ tôi (cũng là đồng tu), cứ khăng khăng muốn tôi về thị trấn ở cùng bà ngay trong đêm đó. Tôi cho rằng không cần phải rời đi vào ban đêm, như thế quá vội vàng, ngày hôm sau lái xe tầm nhìn cũng tốt hơn. Không thể thuyết phục được mẹ nên tôi đã rời đi trong đêm.

Nào ngờ, khoảng hai, ba giờ sau khi tôi rời đi, lúc đó khoảng chừng 12 giờ đêm, tôi đột nhiên thấy trong nhóm cư dân tòa nhà nơi tôi ở có tin tòa nhà bị phong tỏa vì có người dương tính với virus. Tất cả các lối ra vào đều bị phong tỏa, chỉ để lại một lối đi nhỏ, ngày đêm đều có người trực gác.

Sao đang yên lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Có lẽ nó liên quan đến việc tôi bị tà đảng bức hại. Cuối năm 2021, tôi phát tài liệu chân tướng và bị phát hiện qua thiết bị giám sát, sau đó tà đảng đã cử người theo dõi tôi trong hơn nửa năm, hàng xóm của tôi cũng bị uy hiếp phải tham gia những việc xấu bức hại các đệ tử Đại Pháp. Tôi vốn không hiểu rõ tình hình, nhưng sau khi bị tà đảng bắt cóc vào ngày 18 tháng 6 năm 2022, tôi mới hiểu rằng hàng xóm của mình đã trong vô tri mà tham gia bức hại các đệ tử Đại Pháp.

Hàng xóm của tôi bị phong tỏa trong bảy ngày, khổ không kể xiết và khó chịu đựng nhất chính là áp lực tâm lý rất lớn, ngày nào cũng trong tình trạng lo bị nhiễm bệnh. Tôi ngộ được rằng đó cũng là một phương thức để tiêu nghiệp cho họ, tiêu trừ đi một phần nghiệp lực, để đặt định cơ sở cho họ được đắc cứu khi nghe chân tướng sau này.

Sau sự việc này, những người hàng xóm trước kia thường theo dõi tôi đều chấn động, và họ cũng sẽ không tham gia bức hại các đệ tử Đại Pháp một cách thiếu suy nghĩ như thế nữa. Tôi cần phải tu tốt hơn để họ được đắc cứu.

Trước đây, tôi đã làm không đủ tốt nên không cứu được họ khỏi tay của tà đảng. Tôi đã giải đãi trong việc giảng chân tướng nên mới bị cựu thế lực tà ác dùi vào sơ hở mà gia tăng độ khó cho việc cứu người.

Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, tôi cần nỗ lực làm tốt hơn nữa, dụng tâm làm tốt việc giảng chân tướng để bù đắp gấp bội cho những tổn thất mà bản thân đã gây ra cho Đại Pháp.

3. Chồng tôi giơ ngón tay cái lên tỏ ý thán phục

Chồng tôi chưa tu luyện và tôi thường dặn anh thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn, điều đó thực sự có thể cứu người trong thời khắc nguy nan, nhưng anh ấy không tin.

Ngày 22 tháng 12 năm 2022, chồng tôi có kết quả xét nghiệm dương tính. Ngày 24 tháng 12, tôi đem theo giấy xác nhận âm tính trong 48 giờ của mình để tham gia một kỳ thi. Sáng ngày 25 tháng 12, khi thức dậy, tôi xuất hiện các triệu chứng như đau họng, sốt và toàn thân đau nhức, hệt như các triệu chứng của chồng tôi.

Tôi lập tức hướng nội và ngộ được rằng bản thân có tâm hiển thị mạnh mẽ, dương dương tự đắc trước mặt chồng, đắc chí rằng mình là người tu luyện. Anh thì nhiễm bệnh không ra nổi giường, còn tôi một chút cũng không sao, vẫn đi thi được. Nghĩ đến đó, tôi lập tức ngồi xuống không ngừng phát chính niệm, cầu Sư phụ gia trì cho đệ tử, có chỗ hữu lậu thì cần quy chính bản thân trong Đại Pháp, nếu có chỗ nào đó làm không tốt, Sư phụ cũng tuyệt sẽ không dùng phướng thức này để tiêu nghiệp cho tôi. Đệ tử Đại Pháp cần dùng thân thể khỏe mạnh để chứng thực Đại Pháp và cứu độ những người xung quanh.

Sau khi luyện công xong, cơ thể tôi trở nên thoải mái hơn rất nhiều, cũng không đau như trước nữa. Buổi tối, tôi cùng đồng tu người nhà ra ngoài mua đồ ăn và giảng chân tướng cứu người. Khi trở về nhà, tôi không còn khó chịu như vậy nữa. Nhưng khi ngủ, tôi đau đầu dữ dội, tôi liền không ngừng phát chính niệm trong tâm để thanh lý nhân tố của tà linh cộng sản trong thân thể, và niệm chín chữ chân ngôn, để từng tế bào của tôi đều được đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ.

Khi tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng, thấy nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường, đầu cũng hết đau, tôi liền tham gia luyện công buổi sáng cùng các đệ tử Đại Pháp toàn cầu. Sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ, tôi đi ngủ thêm một chút. Khi tỉnh dậy thì thấy không có vấn đề gì nữa, tôi cần làm gì thì làm việc đó.

Chồng tôi sửng sốt khi chứng kiến tôi khôi phục lại bình thường: anh ấy bị sốt liên tục từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 26 mới hết, ho qua Tết dương lịch, đến ngày 5 tháng 1 mới gọi là tạm ổn. Vậy mà tôi hồi phục chỉ sau một đêm. Chồng tôi giơ ngón tay cái lên và nói: “Chín chữ chân ngôn thật kỳ diệu.”

Tôi nói, vậy anh nhất định phải ghi nhớ chín chữ chân ngôn nhé, lần này anh chịu một chút khổ, chịu một chút tội cũng không phải việc gì xấu, coi như là tiêu nghiệp, tiêu nghiệp rồi tương lai sẽ tốt đẹp. Sau này, khi em giảng chân tướng cho người thân và đồng nghiệp của anh, anh đừng ngăn cản em nữa nhé, đệ tử Đại Pháp thực sự là đến để cứu người.

Chồng tôi mỉm cười và lắng nghe, mặc dù anh chưa nói gì, nhưng sự kỳ diệu và mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp như những hạt giống đã bén rễ trong tâm anh.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/13/454723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/23/207433.html

Đăng ngày 28-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share