Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-07-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 11 năm 1998. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần tu luyện, tôi đã khỏi tất cả các triệu chứng bệnh mãn tính mà tôi đang mắc! Chồng và con gái ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp, bởi vì họ đã chứng kiến sự hồi phục của tôi và tin rằng tôi đã trải nghiệm những thần tích thực sự.

Tôi đã phải chịu đựng trong nhiều thập kỷ vì các loại bệnh tật, như đau mắt, đau chân, chóng mặt, sốt, v.v. Cơn đau thường xuyên khiến tôi không thể ngủ được. Gia đình đã đưa tôi tới nhiều bệnh viện, ở đây tôi được kê cho nhiều loại thuốc khác nhau nhưng không loại nào mang lại nhiều tác dụng.

Không lơ là cứu người

Tôi kiên trì giảng chân tướng trực diện từ năm 2004, tôi đã đi tới nhiều thành phố, vùng núi và các khu chợ. Tôi tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng, khi đi bộ, đi mua sắm, thăm họ hàng và bạn bè, dự đám cưới và những dịp khác. Tôi không bỏ lỡ một ai có duyên phận với mình. Tôi thường ra ngoài giảng chân tướng vào ban ngày, và dán tờ rơi hay phân phát các tài liệu giảng chân tướng vào ban đêm.

Nhiều người có mặt tại đám tang của một người họ hàng, đó là cơ hội để tôi giảng chân tướng. Tôi đi tới một người đang giúp đỡ ở đám tang và hỏi: “Xin chào ông, tên của ông là gì? Ông đã bao giờ nghe tới: “Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó để được bình an” hay chưa?” Ông nói với tôi tên ông là Chu.

Tôi tiếp tục: “Từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền, nó chưa bao giờ ngừng các cuộc vận động chính trị như ‘trấn áp phản cách mạng’, ‘cải cách ruộng đất’, ‘chống cánh hữu’, thảm sát Thiên An Môn và cuộc bức hại Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). ĐCSTQ đã bức hại đến chết 80 triệu người Trung Quốc, vì thế đã đến lúc thoát khỏi nó. Nếu ông đã gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ, ông nên thoái lui khỏi chúng ngay bây giờ. Lý do là khi ông gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ, ông đã giơ cao nắm đấm và tuyên thệ sẽ cống hiến cả đời cho nó. Hãy để tôi giúp ông thoái Đảng bằng cách sử dụng bút danh ‘Chu Thiện’.”

Có một người đàn ông đang đứng cạnh ông, vì thế tôi nói với ông ấy: “Hãy để tôi giúp ông thoái nữa – bút danh của ông có thể là Chu Hướng.”

Ông trả lời “Được.” Nhưng ‘Chu Thiện’ lại không nói gì. Tôi tiếp tục giảng chân tướng cho một người khác, người ấy cũng đồng ý thoái ĐCSTQ và đón nhận tài liệu thông tin Đại Pháp. Khi ‘Chu Hướng’ thấy người khác nhận tài liệu, ông cũng xin tôi tài liệu.

Ngày hôm sau tôi gặp lại ông ‘Chu Hướng’. Ông nói: “Tối qua, tôi đã xem Cửu Bình trong hơn ba giờ đồng hồ. Khi tôi gia nhập Đảng, tôi đã giơ nắm tay phải để phát thệ. Bây giờ tôi muốn giơ nắm tay trái của mình để thoái.” Ông cũng chia sẻ về những nhận thức của mình, những điều mà giờ đây ông tin tưởng. Ông trả lại đĩa DVD cho tôi và tôi đã đưa cho một người lớn tuổi ở bên cạnh. Người lớn tuổi ấy cũng thoái Đảng.

Trong những ngày diễn ra đám tang, tôi đã giúp hơn 10 người thoái Đảng.

Những người tham gia vào cuộc bức hại thoái Đảng

Tôi chào hỏi một người đàn ông đang trồng rau ở trong làng. Ông nói tên ông là Trần và ông im lặng khi tôi giảng chân tướng. Ông nói ông đã từng làm việc cho chính quyền thị trấn, và thực sự là một trong những người đã tới nhà tôi để sách nhiễu, và ông có đưa cảnh sát theo. Tôi không mang bất kỳ oán hận nào đối với ông, thay vào đó, tôi cảm thấy cấp thiết cứu ông ấy. Tôi kể với ông ví dụ về những người tham gia bức hại đều nhận quả báo nghiệp lực khi bức hại các học viên Đại Pháp, trong đó có một cựu giám đốc Đội An ninh Nội địa họ Phương. Anh ta đã qua đời khi còn khá trẻ.

Sau đó các bạn đồng tu kể với tôi rằng ông Trần đã nghỉ hưu sớm vì bệnh tật. Tôi quyết định tới nhà ông.

Tôi đến nhiều lần, đưa cho ông sách cửu bình, Câu chuyện về Giang Trạch Dân và những tài liệu bức hại khác. Mỗi lần tôi đều nói với ông rằng bức hại Pháp Luân Đại Pháp là phi pháp và thúc giục ông đừng đi theo ĐCSTQ thêm nữa. Sau đó ông nói với tôi ông đã minh bạch chân tướng và mời tôi tới nhà dùng bữa. Trông ông hoạt bát hơn sau khi thoái Đảng, sức khỏe thể chất và tinh thần đều cải thiện đáng kể.

Mang phúc báo tới bất cứ nơi nào tôi qua

Con trai và con dâu của tôi làm việc tại cơ quan của tỉnh. Trong thời gian ở nhà các con, tôi nóng lòng muốn ra ngoài giảng chân tướng, nhưng hoàn cảnh ở đây khá lạ lẫm với tôi. Khi các con tôi đi làm, tôi bị mắc kẹt trong phòng và cảm thấy rất bồn chồn khó chịu.

Một ngày tôi tự đi xuống tầng và nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi đây một mình. Tôi chào hỏi ông và hỏi xem liệu ông đã nghe về Pháp Luân Đại Pháp chưa. Ông nhìn tôi chằm chằm và hỏi: “Tại sao các bạn lại tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn?”

Tôi nói với ông chân tướng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, và nó đã được dàn dựng như thế nào để kích động sự oán giận đối với Đại Pháp. Tôi cũng đưa cho ông một cuốn sách nhỏ. Ông di chuyển tới một chỗ yên tĩnh hơn và bắt đầu đọc sách. Ông xin tôi thêm một vài cuốn nữa.

Tôi quay về để lấy thêm sách cho ông, đồng thời cũng đưa cho ông một vài đĩa DVD. Tôi thuyết phục ông thoái ĐCSTQ để ông có thể bình an khi phải đối mặt với tai ương. Ông nói rằng ông từng là giáo sư ở Trường Đại học Sư phạm nay đã nghỉ hưu, ông và các con trai ông đều là Đảng viên. Ông đồng ý thoái ĐCSTQ và tôi đề xuất rằng ông hãy đưa cho các con đĩa DVD và nói với các con hãy thoái Đảng. Ông nói ông sẽ làm vậy.

Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy một người trông có vẻ như đang đợi tôi ở khu nhà liền kề. Ông đồng ý thoái Đảng và cảm ơn tôi vì đã giảng chân tướng cho ông.

Con trai tôi có đặt mua một số đồ đạc trong nhà, và khi chúng được vận chuyển đến, tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người lái xe. Cậu ấy đón nhận cuốn sách nhỏ và thoái ĐCSTQ.

Chứng kiến từng người từng người muốn ly khai khỏi Đảng, tôi cảm nhận được lòng từ bi và bao dung vĩ đại của Sư phụ. Sư phụ đã dẫn dắt những người có duyên đến với tôi. Trong suốt những năm qua, tôi chưa bao giờ quên sứ mệnh cứu người của mình, dù tôi có đi đến đâu.

Cảm nhận được sự cấp bách trong đại dịch

Mỗi khi nơi nào đó bị phong tỏa, người dân lại cảm thấy lo sợ. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là khẩn cấp cứu người.

Tôi sống ở vùng nông thôn và nơi đây không bị ảnh hưởng nhiều bởi Covid. Mặc dù bị phong tỏa nhưng quy định không quá nghiêm ngặt, người dân vẫn có thể ra ngoài đường. Tôi giảng chân tướng cho bất kỳ ai mà tôi gặp bằng cách từ bi nhất. Tôi bảo họ hãy nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, việc này có thể giúp họ tránh khỏi virut. Tôi cũng nói với họ về những dự ngôn lịch sử và hối thúc họ thoái ĐCSTQ.

Sau khi đỉnh của đại dịch qua đi, tôi đưa cho các bạn đồng tu danh sách với hơn 300 cái tên, tất cả đều đã thoái Đảng. Tôi đã giúp hơn 1.200 người thoái Đảng trong năm 2020, và giúp tất cả là hơn 20.000 người trong những năm qua. Là một học viên Đại Pháp, con xin thay mặt chúng sinh được cứu cảm tạ Sư phụ.

Mỗi bước đề cao của tôi đều triển hiện từ bi vô biên của Sư phụ. Tôi vẫn còn chặng đường dài để đi để có thể đạt được yêu cầu của Pháp và cần tinh tấn hơn nữa. Tôi sẽ không tụt lại phía sau, sẽ tiến về phía trước trong khi trợ Sư Chính Pháp.

Các bạn đồng tu trân quý, thời gian cứu người còn lại không nhiều. Xin hãy tinh tấn hơn nữa!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/5/445726.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/1/204550.html

Đăng ngày 22-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share