Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-03-2023] Một cư dân ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đã bị tước quyền thăm thân và gọi điện cho gia đình vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công trong khi đang thụ án 4 năm tù.

Bà Cố Siêu bị bắt vào ngày 10 tháng 8 năm 2021 sau khi bị trình báo vì nói về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 1 tháng 3 năm 2022, bà Cố bị xét xử tại Tòa án Quận Vũ Hoa và bị kết án 4 năm tù và phạt tiền 50.000 Nhân dân tệ.

Tháng 7 năm 2022, khi gia đình bà Cố tới Nhà tù Nữ Thành phố Thường Châu (trước đây là nhà máy bê tông) để thăm bà, lính canh đã yêu cầu họ cung cấp giấy tờ chứng minh mối quan hệ người nhà của họ. Thế nhưng, khi gia đình đến nhà tù cùng với giấy tờ theo yêu cầu, lính canh vẫn từ chối để họ gặp nhau với lý do bà Cố không từ bỏ Pháp Luân Công. Bà cũng không được phép gọi điện cho gia đình.

Bởi lo lắng cho bà, gia đình bà liên tục gọi điện cho nhà tù để hỏi về tình trạng của bà, nhưng lính canh không hề tiết lộ bất kỳ thông tin gì.

Chồng bà Cố là ông Lưu Hoành Huy đã khiếu nại lên Cục Quản lý Nhà tù Tỉnh Giang Tô. Với sự can thiệp của cục, nhà tù đã cho phép bà Cố viết thư về nhà vào cuối tháng 12 năm 2022. Trong thư trả lời, chồng bà bảo bà viết thư cho gia đình thường xuyên để ông ấy biết bà vẫn bình an vô sự. Mặc dù vậy, ông vẫn không nhận được phản hồi của bà kể từ đó và hiện tại ông đang lo lắng cho bà.

Nhiều học viên khác cũng bị tước quyền thăm thân

Nhiều học viên Pháp Luân Công khác bị cầm tù trong Nhà tù Nữ Thường Châu cũng bị tước quyền thăm thân.

Bà Cảnh Dẫn Phượng, một cư dân 85 tuổi ở thành phố Tĩnh Giang, bị đưa tới nhà tù vào tháng 9 năm 2022 để thụ án 4 năm tù. Lính canh cấm chồng bà tới thăm khi ông đi đến nhà tù vào cuối năm 2022.

Bà Lý Chính Hoa, một cư dân 76 tuổi ở thành phố Dương Châu, đã bị bí mật đưa tới nhà tù vào tháng 2 năm 2020 để thụ án 3 năm tù. Gia đình bà cũng không được gặp bà khi họ tới nhà tù để đưa quần áo cho bà.

Bức hại trong quá khứ của bà Cố

Bà Cố từng là quản lý của một công ty nước ngoài. Bà đã bị công ty sa thải chỉ vì nói với mọi người về Pháp Luân Công sau khi bắt đầu tu luyện vào năm 2013.

Ngày 14 tháng 11 năm 2014, bà Cố bị bắt giữ sau khi bị báo cảnh sát vì nói về Pháp Luân Công. Bà bị giam 1 tháng ở trong Trung tâm Tẩy não Bạch Mã.

Vì bà Cố vẫn kiên trì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, cảnh sát đã thuê một thợ khóa để phá cửa và đột nhập vào nhà bà vào ngày 18 tháng 9 năm 2017. Việc bà Cố bị bắt giam đã khiến người mẹ già vốn đau ốm của bà vô cùng suy sụp và bà cụ đã qua đời không lâu sau đó.

Trước vụ bắt giữ bà Cố, cảnh sát thường sách nhiễu bà và người thân, đôi khi cảnh sát còn trực ở bên ngoài nhà bà để theo dõi gia đình bà. Bởi sự sách nhiễu và giám sát vẫn tiếp diễn sau khi bà bị bắt giữ, em gái bà đã vô cùng áp lực và bị trầm cảm nghiêm trọng.

Bà Cố đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Lật Thủy vào ngày 5 tháng 7 năm 2018 và bị kết án 1 năm tù giam.

Bài liên quan:

Người phụ nữ Giang Tô bị kết án ba năm tù vì nói với người dân về Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/6/457439.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/16/207687.html

Đăng ngày 27-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share