Bài viết của Liên Mai, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-11-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, từ năm 1996. Khi mang sách Đại Pháp về nhà, tôi đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi vô cùng mong muốn được đọc sách nhưng tôi lại không biết chữ. Do vậy, con gái tôi đã dạy tôi đọc. Sư phụ cũng đã khai sáng trí huệ cho tôi. Trong vòng chưa đầy một năm, tôi đã có thể tự đọc tất cả các sách Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi từng bị đau vùng thắt lưng, đau đầu và bị chứng ợ nóng. Không lâu sau khi tôi bước vào tu luyện, tất cả những triệu chứng đeo bám tôi trong nhiều năm đã hoàn toàn biến mất. Tất cả người nhà tôi đã chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Một phép màu khác đã đến với tôi vào mùa thu năm 1997. Khi tôi đang cho ngựa uống nước, con ngựa bỗng hoảng sợ nên đã phi qua người tôi cùng cỗ xe ngựa kéo. Chồng tôi đứng chết trân tại chỗ, nhưng tôi không mảy may bị thương. Tôi cảm động đến rơi nước mắt và cảm tạ Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã bảo hộ tôi.

Câu chuyện này đã nhanh chóng lan truyền trong làng chúng tôi. Mọi người đều ca ngợi Đại Pháp. Gia đình tôi càng ủng hộ tôi tu luyện.

Đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền tự do tín ngưỡng

Lần đầu tiên đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, tôi mang theo một cuốn Hồng Ngâm. Tôi bị bắt ở Quảng trường Thiên An Môn. Trong lúc chờ đợi để được đưa trở lại quê nhà, cảnh sát đã cố gắng lấy đi cuốn sách của tôi. Vì tôi chống cự nên bị họ còng tay vào chiếc ghế băng.

Trở lại đồn cảnh sát địa phương, tôi bị cảnh sát trưởng thẩm vấn. Khi tôi kiên định nói rằng tôi sẽ tiếp tục tu luyện, hắn đã tát tôi rất mạnh khiến tai tôi ù đi. Tôi bị nhốt 15 ngày.

Người nhà tôi đi cùng cán bộ thôn đến đưa tôi về nhà. Gia đình tôi phải trả 200 nhân dân tệ để tôi được thả. Trên đường đi, cán bộ thôn trách tôi đã gây rắc rối cho gia đình. Tôi nói với ông ấy rằng, nhờ tu luyện, mọi bệnh tật của tôi đều đã khỏi. Hoa màu trên đồng ruộng, ngoại trừ số của tôi, đều đổ rạp do gió lớn. Tất cả đều là nhờ Đại Pháp. Cán bộ thôn vẫn hoài nghi nhưng không nói thêm lời nào nữa.

Tôi quyết định đến Bắc Kinh thỉnh nguyện lần thứ hai khi truyền hình suốt ngày phát những lời vu khống dối trá về Đại Pháp. Tôi bị bắt khi đang luyện công trên Cầu Kim Thủy đối diện với Quảng trường Thiên An Môn và bị đưa vào trại lao động cưỡng bức trong một năm. Tôi bị cưỡng bức lao động khổ sai trong nhiều giờ vì từ chối “chuyển hóa”. Họ cấm tôi sử dụng nhà vệ sinh và không cho tôi ngủ.

Với sự bảo hộ của Sư phụ, sau một năm bị tra tấn, tôi vẫn sống sót và trở về nhà an toàn. Nhưng cảnh sát địa phương thường xuyên sách nhiễu tôi. Để tránh bị quấy rối, tôi chuyển đến một thành phố khác và tìm việc. Sau một thời gian, tôi quyết định lại đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp.

Trên đường đến Bắc Kinh lần thứ ba, tôi phải đổi tàu ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh và bị lạc ở đó. Một cô bé đã giúp tôi. Cô ấy đưa tôi đến tận cổng Thiên An Môn, tôi đã đến Bắc Kinh mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Trên Quảng trường Thiên An Môn, tôi mở biểu ngữ và hô lớn: “Sư phụ Lý vô tội! Pháp Luân Đại Pháp vô tội!”. Tiếng hô lớn này đã bị kìm nén trong tôi từ rất lâu rồi.

Tôi bị đánh và bị đưa đến Đồn Cảnh sát Tiền Môn. Trên đường đi, tôi vẫn hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Nhiều học viên khác cũng bị giam tại Đồn Cảnh sát Tiền Môn. Chúng tôi cùng nhau đọc “Luận ngữ”. Ban đêm, tôi bị đưa đến một nơi rất xa để thẩm vấn. Cảnh sát đã sốc điện tôi bằng dùi cui điện khi tôi không trả lời các câu hỏi của họ. Những vết sẹo do bị sốc điện ngày ấy, đến giờ vẫn còn trên cánh tay tôi.

Tôi bị đưa trở lại đồn cảnh sát địa phương và bị giam ở đó 17 ngày, sau đó bị kết án hai năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Hắc Chủy Tử.

Tôi nói với các đồng tu trong trại lao động rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không nên từ bỏ Đại Pháp. Tôi bị bịt miệng và đánh đập trong văn phòng của đội trưởng. Họ không thể buộc tôi từ bỏ Đại Pháp. Khi họ yêu cầu tôi phải nộp bản “báo cáo tư tưởng”, tôi viết: “Tôi không làm gì sai khi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt.”

Với chính niệm mạnh mẽ, Sư phụ đã giúp tôi. Vài ngày sau, trại lao động báo gia đình tôi đến đưa tôi về. Tôi không thể tin đó là sự thật. Một lần nữa, tôi được chứng kiến sự vĩ đại của Sư phụ. Tôi cảm tạ sự từ bi của Sư phụ từ tận đáy lòng.

Tinh tấn tu luyện

Với sự gia trì của Sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu, năm 2014, tôi bắt đầu in tài liệu Đại Pháp tại nhà. Tôi cũng thành lập một nhóm học Pháp tại nhà mình.

Bất kể nắng hay mưa, tôi vẫn thỉnh thoảng giao sách Đại Pháp và ảnh của Sư phụ cho các đồng tu. Tôi thường đi lại hàng trăm dặm để giao tài liệu. Để làm tốt ba việc, tôi luôn ghi nhớ những lời dạy của Sư phụ và tin tưởng vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi không ngừng loại bỏ chấp trước, đề cao tâm tính và bước đi trên con đường do Sư phụ an bài.

Loại bỏ tâm sợ hãi trong tu luyện

Tôi phát tài liệu giảng chân tướng cho mọi người ở chợ làng. Lúc đầu, tôi chỉ phát được vài bản vì còn rụt rè. Tôi liên tục nhẩm bài thơ này trong Hồng Ngâm để vượt qua sợ hãi:

Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa
Tu luyện nhân — Trang trước Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc
Thần tại thế — Chứng thực Pháp

(Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

Chư vị sợ — Nó sẽ bắt
Niệm được chính — Ác sẽ gục
Người tu luyện — Chứa đựng Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ nổ
Thần tại thế — Chứng thực Pháp

(Sợ Chi, Hồng Ngâm II)

Tôi phát chính niệm mạnh mẽ hơn để thanh lý tà ác đang đe dọa tôi. Chính niệm càng mạnh, tâm sợ hãi càng yếu đi. Sau đó, tôi đã mang hàng ngàn tài liệu giảng chân tướng ra khu chợ.

Hai nhân viên cảnh sát đến nhà sách nhiễu tôi nhưng tôi không hề sợ hãi, tôi nói chuyện với họ một cách nhã nhặn và mời họ bỏng ngô. Họ nói tôi tốt bụng và hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Khi biết tôi 67 tuổi, họ nói tôi trông giống như đang ở độ tuổi 50.

Cảnh sát muốn ghi hình căn phòng của tôi, tôi đã giảng chân tướng và khuyên họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Thanh lý nghiệp bệnh trong sáu ngày

Ngày 16 tháng 1 năm 2022, khi đang in tài liệu giảng chân tướng, tôi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Tôi đã từng bị đau vùng thắt lưng và bụng dưới. Tôi biết đó là can nhiễu. Tôi phủ nhận cựu thế lực và phát chính niệm để tiêu diệt chúng.

Đến ngày 22 tháng 1, mọi triệu chứng bệnh đều biến mất. Sau sáu ngày tiêu trừ nghiệp bệnh, tôi đã nhận thức sâu sắc hơn rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp miễn là tôi đi đúng đường.

Vượt qua khó nạn

Vài ngày trước Tết Trung thu năm 2021, tôi và các đồng tu ra ngoài giảng chân tướng trực tiếp cho mọi người và bị bắt. Trong trại giam, tôi tiếp tục giảng chân tướng và bảy người đã thoái ĐCSTQ. Tôi được thả 12 ngày sau đó.

Ngày 4 tháng 3 năm 2022, thành phố chúng tôi bị phong tỏa do đại dịch. Nhân viên phòng chống đại dịch mặc đồ trắng có mặt ở khắp mọi nơi để theo dõi. Đó là ngày tôi phải làm tài liệu giảng chân tướng ở một địa điểm khác. Được Sư phụ bảo hộ, tôi đã đến điểm sản xuất tài liệu và trở về nhà an toàn mà không bị chặn lại.

Tôi vẫn không ngừng cứu người trong thời gian phong tỏa. Tôi phân phát tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại trong các khu cộng đồng nhỏ.

Trong hơn 20 năm qua, tôi bị bắt sáu lần, lần nào cũng thoát khỏi ma nạn một cách an toàn nhờ tín tâm kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp. Từ một bà nội trợ thôn quê ít học trở thành một người tu luyện Đại Pháp, tôi đã có thể có thể đọc tất cả các sách Đại Pháp và sử dụng máy tính để tải thông tin. Tôi cũng có thể tự in tài liệu. Với hầu hết mọi người, đó là điều không tưởng. Nếu không có Đại Pháp, tôi đã không thể làm được những việc như vậy.

Trong những năm tu luyện này, có những niềm vui khi vượt qua khó nạn, và cũng có cả những tiếc nuối. Tôi chân thành cảm tạ Sư phụ từ bi vô lượng và các đồng tu với sự giúp đỡ vị tha của họ. Tôi cũng biết ơn sự cảm thông và hỗ trợ của người thân trong gia đình.

Với thời gian ít ỏi còn lại, tôi phải hoàn thành thệ ước của mình và làm tốt ba việc. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn và trở về nhà cùng với Sư phụ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/7/444220.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/9/205098.html

Đăng ngày 24-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share