Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2022] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, tôi bị bắt vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Sau đó, tôi bị tống giam hơn 10 năm. Nhờ Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Đại Pháp) bảo hộ, trong trại giam, tôi vẫn kiên định và chưa bao giờ nhượng bộ tà ác. Tôi đã không vi phạm bất kỳ điều gì để phải hối tiếc trong suốt thời gian bị giam giữ, vậy mà vào năm ngoái tôi đã làm một việc khiến tôi cảm thấy rất hối hận. Hy vọng các đồng tu có thể học được bài học giáo huấn qua sai lầm này của tôi.

Vào tháng 9 năm 2021, Wei Li (Ngụy Lệ), một học viên ở vùng khác đã thông qua một học viên khác kết nối với tôi. Cô ấy nhờ tôi tìm Jia và Yi (bí danh), là hai đồng tu từng bị giam cùng tôi. Tôi đồng ý. Khi Wei, Jia, Yi và tôi gặp nhau, Wei đã kể cho chúng tôi cách cô ấy phủ nhận bức hại và được giảm án tù từ 7 năm xuống còn vài tháng. Cô ấy cũng chia sẻ thể ngộ của mình về các bài kinh văn mới của Sư phụ như “Hãy tỉnh” và “Gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ.” Jia và Yi rất thích nghe cô ấy nói. Tôi nghe được một chút thì phải rời đi để chuẩn bị đồ ăn. Khi tôi trở lại, Jia và Yi đề nghị điều phối viên địa phương của chúng tôi sắp xếp thời gian gặp và nói chuyện với Wei.

Vào thời điểm đó tôi không biết nhiều về Wei, nhưng có hai điều khiến tôi không tán thành với cô ấy: Thứ nhất, khi đang nói chuyện với chúng tôi, cô ấy vẫn đeo tai nghe để nghe Pháp của Sư phụ. Cô ấy còn thừa nhận rằng cô đã có thói quen này trong suốt nhiều năm qua. Thứ hai, tôi cảm thấy những chia sẻ của cô ấy rất ngẫu nhiên, không có tính logic.

Tuy nhiên, khi Jia và Yi đề xuất tổ chức một buổi chia sẻ khác, tôi đã không phản đối. Bây giờ nghĩ lại, mặc dù tôi không có nhiều thời gian để nghe Wei chia sẻ, nhưng tôi vẫn tò mò về một số điều cô ấy nói và nghĩ rằng cô ấy đã tu luyện ở tầng thứ cao hơn tôi.

Hơn một chục đồng tu đã tham gia buổi chia sẻ thứ hai. Không lâu sau khi Wei bắt đầu bài chia sẻ, một đồng tu đã chỉ ra rằng, chia sẻ của cô không phù hợp với Pháp, rồi đồng tu đó rời đi. Có lẽ do bị cắt ngang, nên nửa thời gian còn lại cô ấy chỉ đơn thuần là nhẩm Pháp của Sư phụ. Tôi cũng không nghe cô ấy chia sẻ được lâu vì phải đi lo đồ ăn cho mọi người. Khi tôi trở về thì một học viên khác cũng đã rời đi. Một lúc sau, Wei dừng lại và mọi người ra về.

Có người nói với tôi rằng Wei bị tà ngộ. Các học viên địa phương của chúng tôi nghĩ rằng tôi đã cung cấp khán giả cho cô ấy. Vì không biết rõ về cô ấy nên tôi quyết định không gặp lại nữa, nhưng tôi vẫn quan sát xem những gì người khác nói về cô ấy có đúng không.

Nửa năm sau, tôi có xem một video do Wei thực hiện trên một mạng xã hội ở Trung Quốc. Cô ấy đã làm những video trình chiếu một số bài thơ trong cuốn Hồng Ngâm của Sư phụ với những từ như “Phụ vương thuyết” và “Sáng Thế Chủ thuyết.” Cô ấy đã sử dụng âm nhạc của người thường làm nhạc nền và phát tán các video trên Internet. Hành vi của cô ấy rõ ràng là đang phá hoại Pháp. Tệ hơn là có một nhóm người đang theo cô ấy trên mạng xã hội. Họ thậm chí còn sử dụng các hình minh họa trong Hồng Ngâm làm hình đại diện cho tài khoản mạng xã hội của mình. Họ tuyên bố rằng, ở giai đoạn này của Chính Pháp, thì điều này được phép.

Sư phụ giảng:

“Không ai được đưa Pháp mà tôi giảng lên Internet. Ai phát lên, thì người đó gỡ xuống! Chư vị là đang phạm tội, chư vị đang bôi nhọ Đại Pháp! Bất kể cái gì của Đại Pháp cũng đều không được tự ý đưa lên Internet. Tôi vừa giảng rồi, là ma quỷ loạn thế gian đẩy người ta vào vũng xoáy đó, ấy là muốn toàn nhân loại bị cuốn vào, muốn huỷ rớt nhân loại đó! (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016, Giảng Pháp tại các nơi XIV)

Wei và những người theo cô ấy sau đó thậm chí còn phá hoại Đại Pháp một cách quá khích hơn. Wei đã làm một video với một bức ảnh chụp cô ấy đang phát chính niệm, cùng hình ảnh minh họa về cổng trời, dùng nhạc Đại Pháp là “Phổ độ” và “Tế thế” làm nhạc nền. Cô ấy tuyên bố rằng việc đăng ảnh của mình lên mạng xã hội cũng giống như việc đến Quảng trường Thiên An Môn để chứng thực Pháp và điều này sẽ giúp cô tiến vào vũ trụ mới. Đã có hơn 20 học viên làm điều tương tự với danh tính thật của họ.

Sau khi bài viết “Lý trí” (Bài có lời bình của Sư phụ) được Ban Biên tập Minh Huệ công bố, một số học viên đã chỉ ra cho Wei và những người đi theo cô ấy rằng, việc họ đăng ảnh lên mạng gây nguy hiểm cho sự an toàn của những người khác. Họ biện minh cho mình rằng Pháp đã chính lại thế giới con người và các yếu tố gây nguy hiểm không còn tồn tại nữa.

Tôi rất ân hận vì tuy không biết rõ về Wei nhưng tôi vẫn tổ chức buổi chia sẻ đó để cung cấp thị trường cho cô ấy. Tôi cần loại bỏ chấp trước vào công năngthiên mục của mình.

Sư phụ giảng:

“Đại Pháp từ khi khai truyền đến nay, vẫn luôn có những người nhảy ra làm thành những hành vi bất lý trí, kỳ thực là bị những thứ xấu xa ở không gian khác lợi dụng mà tạo thành. Đại Pháp là Pháp tạo ra và cứu vũ trụ, ai cũng phá hoại không nổi! Chỉ là sẽ hủy đi những người đi theo. Hãy tự thu xếp cho tốt!“ (Lý trí, Lời bình của Sư phụ)

Trong giai đoạn Chính Pháp cuối cùng, việc tu luyện ngày càng trở nên nghiêm túc hơn. Chúng ta cần phải lý trí hơn. Chúng ta phải chiểu theo Pháp của Sư phụ để tu, và làm tốt ba việc. Tôi hy vọng những học viên đi theo Wei sẽ nhanh chóng thức tỉnh. Chúng ta đã bước qua những thời điểm khó khăn nhất. Đừng để mọi nỗ lực trước đây của chúng ta trở nên vô ích vào giờ phút cuối cùng.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, có điểm nào chưa phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/13/450683.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/9/204663.html

Đăng ngày 15-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share