Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-08-2022] Mười tám tháng trước, tôi kết thúc thời gian bị giam cầm phi pháp 5 năm vì phân phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ cùng các đồng tu về việc tổ chức một phiên tòa giả định trong trại tạm giam đối với Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tôi chỉ biết đến Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại môn tu luyện vào năm 1999. ĐCSTQ đã lan truyền những phỉ báng và vu khống Pháp Luân Đại Pháp và tạo ra một bầu không khí kinh hoàng. Tuy nhiên, tôi nghe nói có rất nhiều người đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có nhiều người có trình độ cao. Tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp hẳn là có những phẩm chất tốt khi rất nhiều người tu tập như vậy. Sau đó, một thanh niên trẻ đến từ Trùng Khánh đã nói với tôi rằng người thân của cậu ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã khỏi mọi bệnh tật. Tôi cũng nhận được các cuộc gọi giảng chân tướng từ các học viên Đại Pháp ở hải ngoại. Tôi ghê tởm trước những lời dối trá và cuộc bức hại của ĐCSTQ và vô cùng cảm thông với Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi tới làm việc cho một công ty Đài Loan ở Việt Nam vào tháng 8 năm 2002. Khi tôi tìm kiếm thông tin Pháp Luân Đại Pháp trên mạng internet, tôi đã tìm thấy trang Minh Huệ và biết rằng “Vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn” được phát sóng bởi truyền thông quốc gia Trung Quốc là giả mạo và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền khắp thế giới. Tôi rất vui, hào hứng và bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Tôi đã đọc nhiều câu chuyện trên trang Minh Huệ kể về việc các học viên bước ra giảng chân tướng. Tôi được khích lệ rất nhiều và quyết tâm chứng thực Pháp và giảng chân tướng. Tôi nói với một số người cùng chỗ làm về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tôi trở về Trung Quốc, tôi đã mua một máy tính và một máy in, tải về và in ra các quyển thông tin giảng chân tướng từ trang Minh Huệ, và bắt đầu phát các quyển thông tin chân tướng này.

Vì tôi không chú ý nhiều đến việc chân chính học Pháp và tu luyện tâm tính, tôi đã có nhiều chấp trước, như truy cầu làm việc và tâm sợ hãi. Tôi đã bị bắt và bị cầm tù, và nhà cửa bị lục soát nhiều lần. Tôi đã bị kết án phi pháp ba lần kể từ năm 2006, với các mức án là bốn, ba và năm năm, tổng cộng là 12 năm tù.

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp chưa từng gặp bất kỳ học viên nào khác. Thật khó để tìm một học viên để chia sẻ kinh nghiệm. Nhìn lại quãng thời gian bị cầm tù, tôi đã không thể sống sót nếu tôi không có chính tín vào Sư phụ và Đại Pháp.

Chứng thực Pháp trong trại tạm giam

Tôi không thể quên lần thứ ba bị kết án. Cảnh sát đã bắt tôi khi tôi đang phát các tài liệu giảng chân tướng và tôi bị kết án 5 năm tù. Tôi bị giam giữ trong một trại tạm giam trong hai năm một tháng.

Sau khi bị đưa tới nhà tù, tôi đã buồn và hối hận khi bị giam trong nơi bẩn thỉu dơ dáy đến vậy vì sự bất cẩn của bản thân. Tuy nhiên, tôi dần dần hiểu rằng tôi là một học viên Đại Pháp và tôi không nên tuyệt vọng. Tôi liên tục nhẩm đọc “Luận Ngữ” để củng cố chính niệm và quyết định chứng thực Đại Pháp và giảng chân tướng, dù ở trong hang ổ tối tăm này.

Trong trại tạm giam, những người bị giam phải cùng ngồi học thuộc quy định trại giam hoặc hát. Nếu ai đó hát hay, họ sẽ được biết đến. Khi tôi được yêu cầu giới thiệu bản thân, tôi nói với họ rằng tôi bị bắt và bị kết án vì tôi tu luyện Pháp Luân Công và nói với mọi người chân tướng về môn tu luyện. Tôi cũng hát bài hát “Tạ ân Sư” do một học viên sáng tác. Những người bị giam đã vỗ tay hoan hô. Một số người rất hào hứng. Một trong số họ đã nói: “Tôi chưa từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp trong một thời gian dài. Tôi không nghĩ là Pháp Luân Đại Pháp lại có những bài hát hay đến vậy!”

Tôi đã hát nhiều bài hát khác do các học viên sáng tác trong thời gian tôi ở đó, như bài “Gửi báu vật,” “Đắc độ,” “Đến vì bạn” và “Thức tỉnh.” Giọng hát của tôi không hay, nhưng tôi hát từ trái tim mình có thể khiến người khác cảm động. Những người bị giam giữ đã đề nghị tôi hát các bài hát và nhiều người trong số họ đã hát theo tôi sau khi họ học hát các bài hát này.

Tôi đã tận dụng cơ hội để giảng chân tướng và nói với họ về việc tôi đã được hưởng lợi như thế nào từ Đại Pháp về cả tâm lẫn thân. Tôi nói với họ rằng Đại Pháp đang phổ truyền khắp thế giới và chỉ ĐCSTQ bức hại môn tu luyện. ĐCSTQ cũng đã bịa đặt nên sự kiện tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn để vu khống Sư phụ và các học viên. Tôi cũng nói với họ về số người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và hỏi liệu họ muốn thoái hay không.

Tôi nói với họ về việc hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp và người thân của họ đang kiện Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công và họ viết, gửi thư kiện họ Giang. Nhiều người bị giam đã đọc và chuyển nó cho nhau. Một lính canh đã đề nghị tôi đọc bản cáo trạng trước mọi người. Một số người khen là viết tốt, và một số đã hiểu được rằng những quan chức ĐCSTQ như Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai bị cầm tù là quả báo vì bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Một số người cảm thông vì những gì ĐCSTQ đã làm với tôi, và một số người còn hô to: “Pháp Luân Đại Pháp vạn tuế!“

Tôi đã trở thành tâm điểm khi tôi có thể múa, hát và vẽ và tràn đầy năng lượng. Tôi nói với họ: “Tất cả là nhờ trí huệ và năng lượng mà tôi có được từ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và làm một người tốt. Không có Đại Pháp, tôi vẫn sẽ sống một cuộc sống rối bời và vô định như bao người khác.”

Kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp trong trại tạm giam

Tháng 5 năm 2017, tôi nói với những người bị giam giữ rằng ngày 13 tháng 5 là ngày sinh nhật Sư phụ của Đại Pháp và là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tôi khích lệ họ kỷ niệm ngày này, khi mà nhiều học viên Đại Pháp và người dân toàn thế giới tổ chức kỷ niệm. Nhiều người, gồm cả các lính canh, đã ủng hộ. Tôi nhấn mạnh làn sóng lớn đang kiện họ Giang vì tội ác của ông ta đối với Pháp Luân Đại Pháp và gợi ý rằng chúng tôi sẽ thực hiện một phiên tòa công khai giả đối với Giang vì nhiều tội ác của ông ta.

Hầu hết những người bị giam đều đồng ý, một số ít không nói gì và chỉ có một người phản đối và còn đe dọa báo cáo chúng tôi. Lính canh và những người còn lại khăng khăng tiếp tục màn diễn. Người này đã không có được sự ủng hộ nào và không dám báo cáo chúng tôi nữa.

Tất cả những người bị giam đều trải qua việc bị xét xử trước tòa và không khó để diễn lại cảnh đó. Mọi người đều rất nhiệt tình, và chúng tôi bàn bạc ai đóng vai nào và làm thế nào để diễn tốt. Một số ít người đề nghị giúp viết kịch bản cho phiên tòa. Tôi nhân cơ hội này để nói với họ về Giang Trạch Dân thực sự là loại người như thế nào. Ông ta là kẻ phản quốc. Ông ta là một trong những người đã leo lên nấc thang quyền lực của ĐCSTQ bằng cách ủng hộ cuộc đàn áp sinh viên trong vụ thảm sát Thiên An Môn, là người đã đẩy nhanh sự suy đồi đạo đức của xã hội, và là người đã phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Cuối cùng chúng tôi đã chốt được các vai đóng Giang Trạch Đân, thẩm phán, bồi thẩm đoàn, công tố viên, luật sư, cảnh sát tòa án. Tôi đóng vai một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đã làm một cặp kính và còng tay bằng giấy để hóa trang cho người đóng vai họ Giang.

Tôi thực sự không ngờ rằng có nhiều người trong hang ổ tối tăm này lại ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và sẵn sàng tham gia biểu diễn chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới và tố cáo họ Giang đến vậy. Tôi cảm thấy vừa hài lòng vừa xấu hổ. Do tâm sợ hãi và thiếu chính niệm, tôi đã không đủ chủ động trong việc chứng thực Pháp và phải dựa vào những người thường để thúc đẩy tôi tiến tới. Tôi hiểu rằng Chính Pháp đang tiến rất nhanh và Sư phụ đã an bài rất nhiều người hữu duyên tới giúp tôi để tôi đề cao trong tu luyện, chứng thực Đại Pháp và cứu chúng sinh. Mặc dù tôi thường không viết, nhưng tôi có một tâm trí rất tỉnh táo vào đêm trước buổi biểu diễn và viết bài thơ “Tạ ơn Sư phụ,” để trình bày trong buổi biểu diễn.

Ngày 13 tháng 5 năm 2017 là một ngày tuyệt vời. Chúng tôi đã sẵn sàng mọi thứ và mặt trời đang chiếu xuyên qua song sắt cửa sổ buồng giam. Tất cả hơn 20 người đều có tinh thần phấn chấn, kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. Màn biểu diễn bắt đầu bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Để mở đầu, tôi đã ngâm bài thơ tôi viết vào đêm trước “Tạ ơn Sư phụ,” để bày tỏ Đại Pháp đã giúp tôi tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và cải thiện thân tâm tôi thế nào. Mọi người đều vỗ tay hoan hô.

Những màn biểu diễn khác gồm các tiết mục ca hát, ảo thuật và khiêu vũ. Tôi hát một vài bài hát do các học viên Đại Pháp sáng tác. Cuối bài hát cuối cùng, tôi nói “Đại Pháp sẽ luôn luôn chiếu sáng khắp hoàn vũ’ trong khi giơ tay, quỳ trên mặt đất và nhìn lên bầu trời, bày tỏ lòng biết ơn của mình. Mọi người cổ vũ và vỗ tay hoan hô!

Màn trình diễn cuối cùng là “Phiên tòa công khai xét xử Giang Trạch Dân.” Thẩm phán, bồi thẩm đoàn, công tố viên và các luật sư xuất hiện trên sân khấu. Bị cáo Giang sau đó bị hai cán bộ đưa đến tòa, đeo còng tay và kính.

Thẩm phán xác nhận danh tính của bị cáo. Công tố viên bắt đầu chỉ ra sự đố kỵ của họ Giang đối với nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã dẫn đến việc ông ta phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, khiến nhiều học viên bị bắt, bị cầm tù, bị cưỡng bức lao động, bị tra tấn, thậm chí bị giết. Hơn 4000 học viên đã được xác định là nạn nhân bị tra tấn đến chết. Công tố viên cũng trích dẫn tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Đại Pháp còn sống để kiếm lợi nhuận khổng lồ của họ Giang. Công tố viên cáo buộc họ Giang đã phạm những tội ác khủng khiếp là diệt chủng, tra tấn và tội ác chống lại loài người.

Tôi làm chứng với tư cách là nạn nhân và mô tả tôi đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn về thể chất và tinh thần do bị bắt phi pháp, bị sách nhiễu, bị cầm tù 12 năm, ly hôn và gia đình tan vỡ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng cho công chúng. Tôi yêu cầu duy trì công lý và trừng phạt Giang Trạch Dân vì tội ác của ông ta.

Cuối cùng, thẩm phán hỏi họ Giang có chịu nhận tội hay không. Ông ta đã cố gắng đổ trách nhiệm cho các đồng phạm của mình là La Cán, Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai và những người khác. Thẩm phán cuối cùng đã tuyên bố phán quyết: Kết án tử hình họ Giang với việc hành quyết ngay vì những tội ác của ông ta. Tất cả vỗ tay và màn biểu diễn kết thúc.

Không có can nhiễu nào trong toàn bộ buổi biểu diễn, và không lính canh nào kiểm tra phòng giam. Thật là khó tin và không thể tưởng tượng được khi biểu diễn một buổi biểu diễn như vậy trong hang ổ tối tăm nơi trại tạm giam. Điều đó sẽ không bao giờ thực hiện được nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ và gia trì chính niệm cho tôi.

Những người hữu duyên cũng đã biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và thiên lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Những người trong trại tạm giam này đã chọn một tương lai tuyệt vời cho họ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/12/445300.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/23/204879.html

Đăng ngày 06-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share