Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-08-2022] Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tất cả chúng ta, không phân biệt già trẻ, để chúng ta có thể tu luyện, thăng hoa và hoàn thành thệ ước tiền sử của mình, trợ Sư Chính Pháp và cứu người.

Mùa hè năm nay, tôi có ý định từ bỏ chấp trước vào ăn kem. Tuy nhiên, khi đến cửa hàng, tôi lại mua một hộp kem cho mình.

Tại quầy thanh toán, tôi cảm thấy đói và lấy một que kem để ăn. Người phụ nữ xếp hàng phía sau tôi nói đôi điều về việc tôi ăn đồ lạnh khi ngoài trời đang rất lạnh. Tôi nói rằng tôi không lạnh và tôi cảm thấy đói bụng.

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện và tôi nói với cô ấy rằng tôi đã từng mắc nhiều loại bệnh. Dạ dày của tôi yếu và tôi thường xuyên bị tiêu chảy. Trước đây tôi không thể ăn được nhiều thứ, nhưng bây giờ tôi đã có thể ăn bất cứ thứ gì kể cả đồ lạnh, nóng hay cay.

Người phụ nữ đó hỏi tôi làm thế nào mà tôi được khỏe mạnh như vậy. Tôi nói tôi tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi đã 70 tuổi và vẫn đạp xe điện đến bất cứ nơi nào tôi cần đến. Cô ấy nói thật là tuyệt vời!

Sau đó tôi lại quyết định giảng chân tướng cho người thu ngân. Tôi hỏi cô ấy có gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hay các tổ chức liên đới của nó không. Cô ấy trả lời rằng cô ấy đã gia nhập Đoàn Thanh niên. Tôi nói ĐCSTQ đã làm rất nhiều điều xấu kể từ khi nó nắm quyền, các quan chức thì tham nhũng. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Một ngày nào đó trời sẽ trừng phạt nó. Tôi nói, nếu cô ấy nguyện dâng hiến sinh mệnh của mình cho Đảng, cô ấy là một phần tử của nó và sẽ bị liên lụy. Nếu cô ấy đồng ý thoái Đảng và các tổ chức liên đới, thì sẽ không bị ảnh hưởng. Cô đã đồng ý thoái Đoàn.

Tôi tiếp tục chia sẻ với cô ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Sư phụ Đại Pháp đến để cứu tất cả chúng sinh. Vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn được dàn dựng là để vu khống các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói: “Mong cô thành tâm nhẩm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Cô sẽ được ban phúc báo và vượt qua đại nạn khi dịch bệnh đến.”

Tôi nói lời tạm biệt với cô ấy và tiếp tục ăn kem.

Sau đó, tôi ghé qua cửa hàng bán các loại hạt, tôi đứng đó vừa ăn kem vừa chọn mua đồ. Người bán hàng nhận xét về việc tôi ăn đồ lạnh trong thời tiết lạnh giá như vậy. Tôi biết Sư phụ đã an bài người hữu duyên này đến với tôi. Tôi nói với cô ấy rằng trước đây sức khỏe của tôi rất kém, nhưng bây giờ tôi khỏe mạnh và có thể ăn bất cứ thứ gì tôi muốn. Cô ấy nói cô ấy chỉ làm phụ giúp vào ngày hôm đó vì họ thiếu người. Tôi nói với cô ấy rằng chúng tôi gặp nhau là duyên tiền định. Tôi đã mua một túi đậu phộng, giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và giúp cô thoái ĐCSTQ. Tôi kể về những điều kỳ diệu và vẻ đẹp của Đại Pháp qua việc nói về những trải nghiệm của bản thân mình. Tôi khuyên cô ghi nhớ chín chữ chân ngôn để cô có thể được cứu khi dịch bệnh đến. Cô ấy đồng ý, và nói rằng cô ấy sẽ nhớ những gì tôi chia sẻ.

Tám năm trước, siêu thị có nhiều chương trình khuyến mãi trước thềm năm mới. Toàn bộ hàng hóa đều được giảm giá và siêu thị đông nghịt người mua sắm. Tôi đến đó để mua sắm, và cũng để giảng chân tướng. Tại quầy thanh toán, tôi chợt nhận ra mình đã quên một thứ. Tôi do dự không muốn quay lại lấy nó vì đó là chấp trước vào việc được giảm giá, nhưng sau đó tôi quyết định rằng tôi cần món đồ đó. Khi quay lại quầy thu ngân để thanh toán, tôi đã gặp một gia đình gồm ba người và tôi đã giúp họ thoái ĐCSTQ. Đó là an bài của Sư phụ. Trước đó, tôi cũng từng có những trải nghiệm tương tự.

Sư phụ an bài mọi thứ cho chúng ta. Việc bước ra hay không là tùy thuộc vào chúng ta. Đôi khi, tâm sợ hãi ngăn cản chúng ta giảng chân tướng. Tuy nhiên, miễn là chúng ta nhớ rằng luôn có Sư phụ ở bên, thì sẽ không sợ hãi nữa. Chừng nào chúng ta còn thực sự tín Sư tín Pháp, thì việc giảng chân tướng và cứu người sẽ diễn ra suôn sẻ. Chúng ta phải học Pháp tinh tấn và cứu nhiều người hơn nữa.

Tôi vẫn còn nhiều chấp trước người thường can nhiễu đến việc phát chính niệm. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt ba việc, phù hợp với mong muốn của Sư phụ và theo Sư phụ trở về nhà.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/19/447676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/18/204366.html

Đăng ngày 04-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share