Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2022] Từ những gì Sư phụ giảng, tôi nhận ra rằng các học viên có những trách nhiệm to lớn. Nhưng chúng ta làm thế nào để làm tốt việc cứu người?

Tôi vừa mới bắt đầu tu luyện thì vợ tôi bị giam giữ trong một trại cưỡng bức lao động. Không có học viên nào ở địa phương để giúp đỡ tôi. Vì vậy, tôi bắt đầu đọc thật nhiều các bài giảng Pháp và cũng học thuộc Hồng Ngâm. Pháp đã liên tục khai sáng cho tôi. Tôi đã hiểu phải bước tiếp như thế nào. Tôi muốn ra ngoài để giảng chân tướng và cứu người, đi tốt con đường tu luyện của mình, và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Ngày nay hầu hết mọi người đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Để giảng chân tướng tốt hơn, tôi cố gắng tạo ấn tượng ban đầu tốt với người khác bằng việc ăn mặc gọn gàng, tươi cười chào hỏi mọi người và nhã nhặn. Tôi cố gắng giải thích sự việc một cách rõ ràng nhất mà tôi có thể để mỗi người mà tôi nói chuyện đều thực sự hiểu và chấp nhận chân tướng. Tôi hiểu rằng ai ai trên thế giới này đều từng là người thân của Sư phụ vào một thời điểm nào đó trong lịch sử, vì vậy tôi muốn cứu mọi người.

Tôi đã giảng chân tướng ở chợ, ngoài cánh đồng, trong làng, và trên đường phố. Tôi nói chuyện với tất cả mọi người mà tôi gặp và cố gắng không bỏ sót một ai. Tôi lái xe máy rong ruổi đến 15 dặm. Đôi khi tôi có thể giúp được hơn 30 người thoái xuất khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi đã nhận ra rằng để làm tốt việc giảng chân tướng và cứu tngười, chúng ta phải học Pháp tốt. Chúng ta có thể cứu được người hay không không phải là do chúng ta có thể nói giỏi đến đâu; mà chính là Pháp thực sự cứu người. Khi chúng ta học Pháp tốt, bất kể trong hoàn cảnh nào, Pháp sẽ xuất hiện trong tâm trí chúng ta và ban cho chúng ta trí huệ.

“Tôi sẽ quyên tiền cho nhóm của bạn”

Tôi đã giảng chân tướng cho một phụ nữ cao tuổi ở chợ. Trước tiên tôi chào bà ấy, “Xin chào bà, bà mua rau ạ?” Bà ấy nói, “Phải. Tôi cần nấu bữa trưa và trông cháu. Những người cao tuổi như chúng tôi đây bây giờ có rất nhiều việc phải làm.” Tôi nói, “Đúng vậy. Hiện nay, bọn trẻ thường do ông bà chăm sóc, họ là những người chi tiền và làm đủ mọi công việc vất vả: nấu ăn, giặt giũ, đưa đón cháu đi học, mọi việc luôn. Chúng ta phải làm việc vất vả từ sáng đến tối. Ngày xưa, người trẻ sẽ chăm sóc cha mẹ già cả. Nhưng giờ thì ngược lại, bọn trẻ dậy muộn và mong muốn có bữa tối sẵn sàng khi đi làm về. Chúng thậm chí còn không tự chăm con mình.” Bà đáp, “Chính xác, thế giới này đã thay đổi rồi.” Tôi nói bà ấy rằng tất cả là do ĐCSTQ đã phá hủy các giá trị truyền thống, còn Pháp Luân Đại Pháp có mặt ở đây để hồi sinh văn hóa truyền thống của nhân loại và cứu độ con người. Tôi kể bà ấy nghe một vài câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp và Pháp này dạy làm thế nào để thành người tốt và rằng những việc thiện sẽ được hồi báo. Bà nghe chăm chú và đồng ý với những gì tôi nói. Rồi bà đã vui vẻ thoái các tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Tôi đã đưa bà mấy quyển giới thiệu, bà hỏi tôi ai đã trả tiền cho mấy cuốn đó. Tôi nói, “Các học viên sử dụng tiền tiết kiệm của mình để in chúng.” Bà đã rất cảm động và nói, “Tất cả các bạn làm việc rất vất vả để ra ngoài cứu người, còn phải tự trả tiền cho việc in ấn nữa? Tôi sẽ ủng hộ chút tiền cho các bạn!” Tôi nói, “Tôi không thể nhận tiền của bà và xin vô cùng cảm ơn lòng tốt của bà. Ý định ủng hộ Đại Pháp của bà là vô cùng trân quý. Thiên Thượng đang dõi theo mọi thứ! Gia đình của bà sẽ đắc phúc báo!”

Bà nói rằng chồng bà cũng tin rằng Đại Pháp là tốt và đã thoái ĐCSTQ. Ông làm việc tại một ngân hàng và không bao giờ nhận hối lộ. Tôi nói, “Điều đó thực sự đáng kinh ngạc! Ngày nay ở Trung Quốc, có bao nhiêu quan chức không tham nhũng? Gia đình bà chắc chắn sẽ an lành vượt qua kiếp nạn.” Bà vui vẻ nói, “Cảm ơn vì những lời tốt đẹp của bạn! Thực sự là mọi việc trong gia đình tôi rất suôn sẻ.”

Cuối cùng người thợ nề đã hiểu chân tướng

Tôi đã gặp một người thợ nề trong chợ. Khi tôi giảng chân tướng cho anh ấy, anh ấy hỏi tôi một cách thô lỗ, “Cô sẽ trả cho tôi bao nhiều tiền? Tôi không tin cái gì hết. Tôi chỉ tin vào tiền thôi.” Anh ấy còn nói một số điều rất xấu về Đại Pháp. Tôi không có chút cảm giác tiêu cực nào về anh ấy. Tôi biết anh ấy đã bị lời dối trá của ĐCSTQ lừa gạt, nên tôi đã bình tĩnh và chậm rãi giảng chân tướng cho anh ấy trong hơn nửa tiếng đồng hồ. Nhưng anh ấy vẫn không đổi ý Trong tâm tôi không từ bỏ. Tôi nghĩ nếu mình có thể gặp lại anh ấy trong tương lai, thì mình sẽ lại nói chuyện với anh ấy lần nữa.

Mấy ngày sau, quả nhiên tôi đã gặp lại anh ấy. Tôi nắm ngay lấy cơ hội này để nói chuyện với anh ấy, nhưng anh ấy không muốn nói chuyện mà vội vã bỏ đi. Tôi thầm nghĩ, nếu mình có cơ hội gặp lại anh ấy, mình nhất định sẽ vẫn nói chuyện với anh ấy. Hẳn rồi, tôi đã gặp anh ấy lần thứ ba. Tôi tự nhủ, “Đây là một người có duyên, và mình phải cứu cho được anh ấy.” Tôi thầm đọc một bài thơ của Sư phụ,

“… Đồ đệ Đại Pháp từ bi thế gian hành,

Thiện niệm cứu người [diệt] trừ tà linh…”

(“Cảm khái”, Hồng Ngâm IV)

Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi chào người đàn ông đó với một nụ cười, “Chúng ta hẳn là có quan hệ nhân duyên! Chúng ta gặp nhau ba lần rồi đấy. Hôm nay chúng ta hãy nói chuyện vui vẻ nhé.” Lần này anh ấy không vội và cũng không bỏ đi. Tôi nói, “Anh đã nói rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ không thắng trong trận chiến này. Nhưng Pháp Luân Đại Pháp không tranh đấu vì quyền lực hay lợi ích. Đó đều là những lời bịa đặt của ĐCSTQ nhằm bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Họ đang nói dối để lừa gạt con người. Ở tuổi anh, hẳn anh đã thấy mọi việc mà ĐCSTQ đã làm. Hãy nghĩ về các cuộc vận động chính trị của nó.

Đầu tiên ĐCSTQ phát tán tin đồn, những lời dối trá, kích động hận thù, rồi đàn áp một cách “chính đáng” các mục tiêu của nó. Pháp Luân Đại Pháp dạy con người coi trọng đạo đức và tử tế. Tiền không phải là tất cả; có đạo đức là điều quan trọng nhất. Con người không có đạo đức sẽ không có gì trong cuộc sống tương lai của họ, nhưng có đạo đức, thì họ có thể làm quan lớn hoặc phát đại tài. Pháp Luân Đại Pháp không tranh đấu vì quyền lực với ĐCSTQ. Đại Pháp ở đây là để cứu người. Pháp Luân Đại Pháp không buộc bất kỳ ai phải chấp nhận điều gì. Chỉ là tùy mỗi cá nhân tin hay không tin những gì chúng tôi nói.”

Tôi đã kể cho anh ấy nhiều câu chuyện trong lịch sử về những người tín Thần đều nhận được phúc báo sau đó. Cuối cùng, tôi nói với anh ấy một cách nghiêm túc, “Nhiều điều trong tâm trí anh đã bị cái ĐCSTQ tà ác đó cố tình nhồi nhét. Anh đang bị chúng lừa gạt. Xin hãy thức tỉnh!”

Đến phút cuối, anh ta cuối cùng đã hiểu chân tướng và sử dụng tên thật của mình để thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Thông qua việc này, tôi đã hiểu rằng khi mà chúng ta có một trái tim thuần tịnh, thực sự muốn cứu người và không dễ dàng từ bỏ, thì nhiều người hơn nữa sẽ đươc cứu và đó chính là điều mà Sư phụ mong muốn.

Không chấp vào số lượng hay tốc độ

Chúng ta phải luôn suy nghĩ về cách nói chuyện với nhiều loại người khác nhau để họ có thể chấp nhận chân tướng. Chúng ta cũng không thể chấp vào số lượng hay tốc độ. Chúng ta cần phải khiến người ta thực sự hiểu chân tướng và thực tâm chấp nhận chân tướng.

Tôi đã gặp một quan chức chính phủ đã về hưu và giảng chân tướng cho ông ấy. Ông ấy không nói gì cả. Tôi đã tặng ông một cuốn Cửu Bình và nói, “Lúc nào có cơ hội, ông hãy xem cuốn sách này nhé. Nhiều người nổi tiếng gọi đây là một cuốn sách kỳ diệu. Hãy xem những gì trong cuốn sách này có ý nghĩa với ông hay không.” Ông ấy đã nhận sách. Tôi không nói gì nữa.

Khi gặp lại ông ấy, tôi đã hỏi ông, “Ông đã đọc cuốn sách đó chưa? Ông nghĩ sao?” Ông nói, “Nó nói toàn sự thật, thực ra còn có nhiều điều hơn nữa mà cuốn sách chưa đề cập. ĐCSTQ đã gây ra quá nhiều bê bối.” Tôi nói, “Trong lịch sử, các triều đại đã đến rồi đi. Những người nắm quyền luôn muốn sự thống trị của họ tiếp tục vĩnh viễn, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra bởi vì nó không do con người quyết định. Chúng ta phải tôn trọng ý chí của Thiên Thượng. Thần sẽ diệt ĐCSTQ và điều đó sắp xảy ra rồi. Người ta chỉ có thể đươc bình an khi họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.” Ông ấy đã hiểu chân tướng và đã vui vẻ đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Mọi người lên tiếng vì Đại Pháp

Một người đàn ông trong thị trấn của chúng tôi là một nghệ sỹ tài năng. Sau khi tôi giảng chân tướng cho ông ấy, ông đã hiểu và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ông ấy thực sự cảm thấy tồi tệ sau khi ông hiểu các học viên đã bị ĐCSTQ bức hại như thế nào. Ông ấy dang bắt một chuyến tàu hỏa để đi công tác, và một hành khách đã bị cảnh sát phát hiện là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi cảnh sát bắt đầu đánh người học viên một cách dã man, ông đã đứng lên và hét lớn, “Anh ta đã phạm luật gì mà các anh được phép đánh anh ta như thế? Các anh nghĩ đất nước này vô pháp sao? Các anh có thế tùy thích đánh người sao?!” Viên cảnh sát lập tức dừng lại.

Giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ trong khi bị giam giữ

Tôi đang trông cháu trai ở một thị trấn khác. Khi đi ra ngoài để giảng chân tướng, tôi đã bị báo cáo, bị bắt, và bị giam giữ trong 15 ngày. Trung tâm giam giữ rất rộng và nhiều người bị giam ở đó. Dù ở đâu, tôi biết mình phải cứu người.

Người liên tục ra vào phòng giam của tôi, và tôi đã nói chuyện với tất cả họ. Tôi khuyến khích họ sửa chữa các lỗi lầm của họ và trở thành người tốt hơn. Tôi chân thành nói với họ rằng khi mà họ tin vào Đại Pháp và trở thành người tốt hơn, họ nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng. Họ đều tôn trọng và quý mến tôi. Một số họ còn hỏi xin số điện thoại của tôi và nói với tôi rằng họ muốn tôi chỉ họ cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã bị giam giữ phi pháp trong 15 ngày, và tôi đã nói chuyện với tất cả những người mà tôi tiếp xúc. Hơn 50 người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi không có giấy hay bút, nên tôi đã ghi nhớ tất cả tên của họ. Tôi đã ghi lại ngay khi tôi về đến nhà. Đó là việc tôi không thể làm được trước khi tu luyện Đại Pháp, vì trí nhớ tôi từng rất kém. Nhưng sau khi tu luyện Đại Pháp, sức khỏe tôi đã được cải thiện nhiều và trí nhớ tôi tốt hơn hẳn. Từ tận đáy lòng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ. Xin đa tạ Ngài vì đã cấp cho con trí huệ và năng lực.

Dù còn bao nhiêu thời gian, tôi sẽ tiếp tục để hoàn thành sứ mệnh của mình. Tôi sẽ nỗ lực để cứu được nhiều người hết mức có thể, để xứng đáng với vinh dự và danh hiệu mà Sư phụ đã ban cho chúng ta.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/1/446339.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/19/205250.html

Đăng ngày 13-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share