Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand

[MINH HUỆ 08-02-2023] Chớp mắt, lại một năm nữa trôi qua. Nhìn lại quá trình tu luyện của mình, mặc dù trong thế giới con người xảy ra những thay đổi kinh thiên động địa, nhưng tôi vẫn kiên định chính niệm, thời khắc làm tốt ba việc mà các học viên Đại Pháp nên làm để theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư phụ.

Tôi sắp xếp thời gian biểu mỗi ngày rất chặt chẽ. Ngoài thời gian học Pháp, luyện công, phát chính niệm, ăn, ngủ, tất cả thời gian còn lại tôi đều dành cho các hạng mục giảng chân tướng. Nhìn lại quá trình tu luyện của mình trong một năm qua, tôi muốn hồi báo lên Sư phụ và chia sẻ trải nghiệm tu luyện trong khi làm ba việc với các đồng tu.

1. Coi trọng bảo trì chính niệm

Cho tới nay, tôi chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ thời điểm nào trong bốn thời điểm phát chính niệm toàn cầu trong ngày. Nhưng việc phát chính niệm có thể thu được kết quả gì? Dưới đây tôi xin chia sẻ hai trải nghiệm của tôi.

Có lần, sau khi tiếng cồng phát chính niệm vang lên, tôi đang thanh lý trường không gian của mình thì đột nhiên xuất hiện một chiếc đầu lâu lớn với đôi mắt to và hai hàm răng trắng, dài trợn trừng hướng nhìn vào trái đất. Tôi ngay lập tức lập chưởng, tập trung niệm lực vào hộp sọ rồi phát ra một niệm cường đại ‘Mie’ (Diệt). Trong nháy mắt, hai hàm răng dài và trắng trên hộp sọ biến mất. Sau đó, nó ngậm miệng lại rồi dần tan biến. Cảnh tượng này khiến tôi thực sự kinh hãi, Sư phụ đã cho tôi thể nghiệm uy lực mạnh mẽ của việc phát chính niệm. Đồng thời, điều này cũng làm tôi nhớ đến hệ quả đáng sợ của việc chính niệm không đủ.

Còn có một lần khi tôi đang đi dạo ở sân sau thì thấy rất nhiều rêu xanh trên bậc thềm. Trong đầu tôi chợt xuất ra ý niệm cảnh báo: Coi chừng trượt chân. Suy nghĩ bất chính này vừa lóe lên thì tôi bị trượt chân và ngã ngửa ra. Trên người tôi còn xuất hiện một số vết bầm tím.

Qua hai sự việc này, tôi ngộ ra rằng chính niệm của học viên Đại Pháp rất có uy lực. Nhưng nếu chính niệm của chúng ta không đầy đủ, thì chẳng khác nào chuốc lấy cú ngã kia. Vậy nên, khi phát chính niệm chúng ta phải tập trung cao độ thì mới có thể thanh trừ can nhiễu của tà ác ở các không gian khác, và giảm bớt những phiền toái không cần thiết.

2. Chú tâm học Pháp, chỉnh lại động tác luyện công

Trước đây, tôi rất hài lòng khi trong ngày có thể học Pháp nhiều hơn. Khi tiến trình Chính Pháp đang tấn tới với tốc độ rất nhanh, tôi càng có nhận thức sâu sắc hơn về việc học Pháp và nhận thức đó không giống như trước kia. Khi tôi học Pháp, tôi luôn muốn khắc sâu từng chữ từng chữ vào tâm trí mình. Nếu tôi lỡ đọc sai hay đọc thiếu dù chỉ một chữ, tôi sẽ cảm thấy khó chịu và tự trách mình. Hiện giờ khi tôi học Pháp, tôi đã có thể tập trung hơn. Và nhờ học Pháp, một số quan niệm của tôi đã được cải biến và quy chính.

Bản thân tôi ngộ rằng đặt tâm học Pháp là thể hiện sự tôn kính Đại Pháp. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể lĩnh hội nội hàm sâu hơn của Pháp và trải nghiệm sức mạnh mà Đại Pháp ban cho chúng ta. Chỉ có Đại Pháp mới có thể cải biến con người. Vậy nên chúng ta phải nghiêm túc và không được phân tâm khi học Pháp. Chỉ khi đó sự thần thánh của Đại Pháp mới có thể triển hiện cho chúng ta. Khi tôi luyện các bài công pháp, tôi yêu cầu các động tác của mình phải chuẩn xác, và năng lượng của tôi ngày càng mạnh hơn. Nhất là khi tôi luyện bài công pháp thứ ba, dòng năng lượng mạnh mẽ từ đỉnh đầu thông thấu xuống tận lòng bàn chân tôi. Cảm giác thực sự thoải mái và tôi có thể cảm nhận rõ những biến đổi trong cơ thể mình.

3. Luôn ghi nhớ sứ mệnh, giảng chân tướng cứu chúng sinh

Về phương diện giảng chân tướng trực diện, tôi luôn cảm thấy mình làm không tốt bằng các đồng tu, bởi vì tôi không thích nói chuyện. Khi tôi ý thức được đây là chấp trước đang ngăn cản việc tôi cứu người, tôi liền kiên định chính niệm, nhất định phải trừ bỏ chấp trước này để có thể theo Sư phụ về nhà.

Trạng thái hiện nay của tôi rất khác so với lần đầu tiên tôi gọi điện thoại giảng chân tướng trên nền tảng toàn cầu. Ban đầu, khi tôi giảng chân tướng cho những người trong xã hội chủ lưu, tôi cảm thấy tâm hoảng ý loạn, hết sức lo lắng. Giờ đây, nghĩ đến việc mình thật may mắn khi được trở thành đệ tử của Sư phụ, ý thức về sứ mệnh đã chiến thắng mọi trở ngại và tâm sợ hãi. Tôi thường xuyên nhắc nhở bản thân rằng mình nhất định phải mở lời giảng chân tướng thay vì chỉ dựa vào việc phát các bản ghi âm.

Thời gian đầu, tôi chỉ đọc theo bản thảo và tôi cảm thấy hiệu quả cứu người không cao. Sau khi tôi bắt đầu có những đột phá trong việc học Pháp, đối với Pháp lý tôi có được những nhận thức sâu sắc hơn. Dần dần, tôi tự tin hơn trong việc khẩu giảng và tôi không còn cảm thấy sợ hãi khi giảng chân tướng nữa.

Tôi nhớ có lần khi tôi thực hiện cuộc gọi cho một chuyên án trọng điểm, và một viên chức họ Vương của Phòng Công an Đường Cô thuộc thành phố Thiên Tân bắt máy. Anh ấy đã nghe hết các đoạn ghi âm dài 34 phút 40 giây, 9 phút 4 giây và 14 phút 6 giây. Ngoài việc cho anh ấy biết về trang web để vượt tường lửa và nghe đoạn ghi âm về sự thức tỉnh của các quan chức thuộc ủy ban chính trị và pháp luật, thời gian còn lại tôi đều khẩu giảng. Giữa chúng tôi cũng có sự tương tác lẫn nhau. Khi tôi đề nghị anh ấy làm tam thoái, tôi nghe có tiếng của đồng nghiệp xung quanh, có lẽ vì sợ hãi hoặc anh muốn tự bảo vệ mình, anh ấy nói: “Tôi nghe đều hiểu cả rồi. Tôi không gia nhập gì cả”. Sau đó anh ấy bảo tôi: “Tôi có ba đồng nghiệp chưa hiểu sự thật. Chị giảng cho họ với nhé,” rồi cho tôi số điện thoại của ba đồng nghiệp đó. Khi đó tôi vô cùng cảm động. Tôi rất vui vì anh ấy đã minh bạch chân tướng và thức tỉnh. Sự thức tỉnh của anh ấy cũng sẽ giúp những người xung quanh anh ấy được thụ ích. Trong tâm, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng cho dù bên kia có bắt máy hay không, nhưng một khi chuông điện thoại vang lên là chân tướng truyền tới. Họ sẽ biết đó là cuộc gọi từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, tiếng chuông sẽ chạm tới tâm linh họ.

Quá trình gọi điện thoại cứu người cũng thể hiện quá trình thực tu của tôi. Tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Sư phụ,

“Bày trước mặt chư vị, không có lựa chọn, cứu người mà chư vị có lựa chọn thì là sai. Chỉ cần chư vị gặp, thì chư vị đều nên cứu, dù là thân phận gì giai tầng gì, dù họ là tổng thống hay ăn xin. Trong con mắt của Thần, sinh mệnh là đồng đẳng, ‘giai tầng’ là do xã hội nhân loại phân hoạch ra.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011)

Pháp của Sư phụ đã dẫn dắt và khích lệ tôi rất nhiều. Tôi thường tự nhủ rằng chỉ có Pháp của Sư phụ mới là toàn năng. Tôi phải học Pháp thật tốt, học Pháp thật nhiều. Trạng thái đó sẽ giúp tôi toàn tâm toàn ý vào bất cứ việc gì tôi làm, và tôi sẽ không ngừng đề cao.

Ngoài việc gọi điện giảng chân tướng cứu người, thời gian còn lại trong ngày tôi cũng không dám lười biếng. Tôi tận dụng thời gian để cứu nhiều người hơn bằng cách tham gia hạng mục giảng chân tướng qua tin nhắn. Hiện giờ tà Đảng đang hoảng loạn, phong bế tứ bề, kiểm duyệt thông tin ngày càng chặt hơn, việc gửi tin nhắn qua WeChat cũng khó thực hiện hơn và các nhóm trò chuyện của chúng tôi hay bị khóa. Điều này khiến tôi đôi khi cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Nhưng khi nhận được phản hồi từ những chúng sinh đã minh bạch chân tướng, tôi cảm thấy rất mừng và rằng tất cả thời gian tôi đã bỏ ra không hề uổng phí.

Thường ngày vì bận rộn với các hạng mục cứu người nên tôi đã xem nhẹ việc quan tâm chăm sóc người thân. Chồng tôi đôi khi chế nhạo tôi: “Em còn bận hơn cả Tổng thống.” Tôi xấu hổ vì đã không cân bằng tốt mối quan hệ gia đình và bỏ bê anh. Bởi vậy, thỉnh thoảng sau bữa tối, tôi cùng anh đi dạo trên bãi biển để giúp anh hiểu hơn. Nhưng tôi vẫn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội cứu người nào. Tôi thường mang theo nhiều loại tài liệu giảng chân tướng, vừa đi dạo tôi vừa phát chúng cho những người tôi gặp. Khi tôi gặp người hữu duyên, tôi sẽ giảng chân tướng cho họ và khuyên họ làm tam thoái. Có em nhỏ người Trung Quốc sau khi nhận tài liệu giảng chân tướng nói: “Gan Jing World hay lắm ạ.” Tôi nhận thấy nhiều chúng sinh đang thức tỉnh, và tôi biết rằng Sư phụ từ ​​bi và đang khích lệ tôi, cho tôi thấy đây là kết quả của những nỗ lực giảng chân tướng không ngừng nghỉ của các học viên Đại Pháp.

Sư phụ giảng,

“Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc; nay chính là đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian. Phần lớn các đệ tử Đại Pháp sẽ theo Sư [phụ] Pháp Chính Nhân Gian.” (Hãy tỉnh)

Cục diện của toàn thế giới đang phát sinh biến đổi to lớn, nhưng tôi sẽ không buông lơi ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Tôi sẽ theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, làm tốt ba việc, trợ Sư Chính Pháp, viên mãn theo Sư phụ về nhà.

Trên đây là một số thể ngộ trong tu luyện của tôi trong năm vừa qua mà tôi muốn chia sẻ với các đồng tu. Nếu có điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu góp ý.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/8/456510.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/21/207406.html

Đăng ngày 25-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share