Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam

[MINH HUỆ 29-08-2022] Tôi năm nay 33 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được bốn năm. Tôi tin rằng Sư phụ đã an bài mọi thứ mà tôi cần làm và rằng nó luôn là điều tốt nhất.

Sư phụ giảng:

“Là người tu luyện, đường đời từ nay về sau sẽ được cải biến; Pháp thân của tôi sẽ an bài lại cho chư vị.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

“Do đó chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cảm nghiệm sâu sắc mỗi ngày rằng những gì Sư phụ an bài là tốt nhất. Khi tôi thay đổi công việc, tôi đã làm việc với nhiều khách hàng và tôi có cơ hội giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều người.

Cơ hội đến có vẻ tình cờ, nhưng tôi ngộ được rằng đó là an bài từ bi của Sư phụ. Ngay cả chương trình khách hàng của công ty cũng tạo cơ hội cho tôi giảng chân tướng cho họ. Có những khi đang ngồi chờ khách, tôi nhận ra rằng Sư phụ cũng an bài cho tôi gặp những người có duyên để tôi có thể giảng chân tướng cho họ.

Khi tâm tôi bình lặng, lời đơn giản tuôn ra. Những lúc như vậy tôi chạm được đến tâm họ và giúp họ minh bạch được chân tướng. Tôi cũng tặng họ những lá bùa hộ mệnh có in chín chữ – Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!

Luôn chiểu theo các Pháp lý

Trong quá trình làm việc tôi luôn chiểu theo Pháp và đặt lợi ích của khách hàng lên trên, xem nhẹ lợi ích cá nhân, và có thể làm tốt mọi việc. Nhờ vậy, các đồng nghiệp của tôi cũng hiểu được sự trân quý của Đại Pháp.

Trước kia trong cuộc sống hằng ngày khi có ai đó gọi điện mời tôi đến nhà chơi, tôi thường nghĩ nó không đáng, vì tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để học Pháp và làm các hạng mục Đại Pháp. Nhưng giờ tôi nhận ra rằng mọi thứ là do Sư phụ an bài. Trong mọi việc tôi làm tôi dùng Pháp để đo tâm tính của mình. Và mỗi khi tôi phải đi nhiều nơi để làm các việc và tôi luôn nhớ ở đó đang có người có duyên chờ được nghe sự thật. Tôi không bao giờ quên rằng tôi cần phải tập trung cứu người.

Một lần nọ, tôi có đặt mua của một người bạn thân một ít tinh bột nghệ cho mẹ vợ của mình. Hai tuần rồi mà vẫn chưa thấy hàng được gửi đến, nên vợ tôi nổi cáu. Tôi phải gọi điện cho chỗ khác để mua.

Tôi gọi cho vài người bạn và một trong số họ có thể giao cho tôi vào ngày hôm sau. Sau đó, tôi đến để lấy bột nghệ, giảng chân tướng cho cô ấy và tặng cho cô ấy tấm bùa hộ mệnh có in chín chữ vàng. Cô ấy tiếp thu chân tướng rất nhanh và hiện đang đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Cũng tình cờ là khi ấy trong cửa hàng của cô ấy có một cô gái, người này trước kia làm cùng công ty với tôi và cũng nói cho cô ấy nghe sự thật về Đại Pháp. Sau đó anh tôi báo rằng tinh bột nghệ đã có hàng trở lại. Tôi đột nhiên nhận ra rằng lý do của sự chậm trễ này là để tôi có cơ hội gặp lại bạn của mình và giảng chân tướng cho họ.

Ngoài ra khi ổ khóa trên ba lô của tôi bị gãy, tôi nghĩ có thể mình nên giảng chân tướng cho người thợ khóa. Khi ngôi nhà cần bảo trì, có thể tôi cần phải giảng chân tướng cho người thợ sửa nhà. Sư phụ đã an bài chi tiết mọi thứ mà tôi cần phải làm.

Trước kia, mỗi khi gặp khách hàng tôi có thể giảng chân tướng cho họ. Tuy nhiên rất khó để tôi có thể giảng chân tướng cho người lạ trên đường phố. Sư phụ đã an bài cho một học viên rất tinh tấn chia sẻ cách anh ấy giảng chân tướng trực diện bằng cách phát bùa hộ mệnh có in chín chữ vàng. Việc này giúp tôi vượt qua rào cản mà tôi phải đối mặt.

Kể từ hồi đầu năm nay, tôi thường đến trạm xe buýt chỗ gần cổng bệnh viện và giảng chân tướng cho những người chờ xe buýt ở đó. Khi dịch bệnh lan ra diện rộng và có nhiều người bị bệnh, tôi nhận ra đây cũng là cơ hội để giảng chân tướng, vì mọi người ai cũng bối rối không biết làm thế nào để tránh dịch bệnh.

Tôi mang theo một vài tờ giấy để đưa cho mọi người và tận dụng cơ hội bắt chuyện với họ và giảng chân tướng cho họ. Những người có tiền duyên sẽ chấp nhận. Có lần tôi gặp những người có hoàn cảnh khó khăn khi họ đi khám bệnh vào buổi sáng mà chưa được ăn sáng. Nên tôi đã mang theo thức ăn và mời họ ăn trong khi tôi giảng chân tướng cho họ. Nhiều lần tôi vừa giảng chân tướng xong hoặc họ đồng ý nhận bùa hộ mệnh thì xe buýt chờ tới. Tôi ngộ được rằng Sư phụ đã an bài mọi thứ.

Cũng trong đợt bùng phát dịch Covid-19 của chủng Omicron vừa qua, cả gia đình của chú tôi đều bị nhiễm bệnh. Cô và chú của tôi phải vào bệnh viện để sinh em bé, ở nhà chỉ còn lại ba đứa nhỏ. Họ cần ai đó đến chăm sóc ba đứa trẻ đang ở nhà. Trong lúc mọi người ai cũng lo lắng về dịch bệnh, tôi ngộ được rằng đây là cơ hội mà Sư phụ an bài để tôi chứng thực Pháp.

Tôi đã giúp họ trông trẻ. Em thứ hai bị bệnh. Cô bé bị sốt và khó thở. Tôi đã niệm chín chữ cho em sau đó em đã khỏe lại. Mấy ngày sau thì em đã khỏe hẳn. Tuy tôi không tiêm chủng và cũng không đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn ổn. Điều này cũng khiến cho một số người trong gia đình, những người đã từng được tôi giảng chân tướng cho trước đây và những người không tiếp thu, bắt đầu xem xét lại những gì tôi đã từng nói với họ.

Không lâu sau mọi người trong nhà của anh trai tôi cũng bị nhiễm covid, và họ đã cho anh ấy về nhà. Ngày hôm sau con nhỏ của anh cũng bị nhiễm bệnh và lây cho mẹ tôi. Vợ tôi, con tôi và tôi thì không bị sao cả, vì trước đó vợ tôi đã minh bạch chân tướng và con của tôi thường niệm chín chữ chân ngôn.

Vì vậy, mọi người đều có thể nhìn thấy sự kỳ diệu của việc niệm chín chữ chân ngôn của Đại Pháp và nhiều người trong gia đình của tôi, bao gồm cả những người thân cũng bắt đầu niệm chín chữ chân ngôn. Mẹ tôi bảo với cậu tôi rằng, “Chín chữ này thần kỳ lắm.” Tôi ngộ được sâu hơn rằng Sư phụ đã trải thảm cho tôi để tôi bước đi từng bước từng bước một. Thực sự tôi không biết phải dùng lời lẽ như thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ.

Trong suốt quá trình này, tôi luôn đặt việc học Pháp lên hàng đầu, vì theo thể ngộ của tôi, chỉ có chiểu theo Pháp thì chúng ta mới có thể cứu người. Khi tâm tôi ở trong Pháp, tôi thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng, và tôi có thể chiểu theo an bài của Sư phụ để chứng thực Pháp và giảng chân tướng cho những người có duyên. Tôi hy vọng mình có thể hoàn toàn đồng hóa với Pháp và theo Sư phụ trở về nhà.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/29/447883.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/17/204345.html

Đăng ngày 04-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share