Bài viết của Sơn Trung Nhân, một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 14-09-2022] Tôi là một bác sĩ Trung y, năm nay 78 tuổi, tôi may mắn đắc Pháp vào năm 1998. Trong những năm qua, công việc của tôi đã giúp tôi có cơ hội nói chuyện với nhiều người về Đại Pháp.

Năm ngoái, bố vợ của một người bạn của tôi bị chảy máu dạ dày, ông ấy đã 82 tuổi. Ông đã phải nhập viện trong vòng một tuần, nhưng không có hiệu quả. Bác sĩ kiến nghị chuyển ông lên bệnh viện tỉnh để điều trị. Gia đình ông rất lo lắng về tình trạng của ông và không biết phải làm gì; vì thế họ đã gọi cho tôi và nhờ tôi giúp đỡ.

Sau khi nhận được cuộc gọi của họ, tôi có ba điều băn khoăn. Thứ nhất, bệnh của ông ấy có thể rất nghiêm trọng và không thể cứu được. Thứ hai, đối với bệnh nhân đang nằm viện, người khác không nên can thiệp. Thứ ba, ông ấy có thể bị ung thư.

Nhưng tôi cũng cảm thấy đây là một cơ hội tốt để nói với bạn tôi và gia đình anh ấy chân tướng về Đại Pháp và phủ nhận mọi tuyên truyền của chính phủ mà họ có thể đã nghe. Tôi đã gọi cho họ và nói rằng con trai tôi, cũng là một bác sĩ Trung y, sẽ đi cùng tôi. Họ rất phấn khởi và lái xe đến đón tôi ngay.

Tôi nói với họ về những băn khoăn của tôi khi chúng tôi ở trong xe. Bạn tôi nói: “Hai bố con ông đích thân đến, cả gia đình tôi rất vui. Hãy đến bệnh viện xem bệnh tình của ông ấy, chúng tôi sẽ nhanh chóng cho ông ấy ra viện và về nhà. Nếu chúng tôi đưa ông ấy đến bệnh viện tỉnh, có thể sẽ tốn rất nhiều tiền mà cuối cùng vẫn không thể cứu được. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức, và ông không cần phải lo lắng. Kết quả như thế nào là do trời định.

Tôi gặp ông ấy trong bệnh viện. Mặc dù trông ông xanh xao và yếu ớt, nhưng ông rất minh mẫn và tỉnh táo. Bạn tôi làm thủ tục xuất viện cho bố vợ, rồi chúng tôi đưa ông ấy về nhà. Tôi bảo bạn tôi nấu một bát cháo cho ông ăn vì ông đã không ăn gì suốt một tuần qua. Phải để dạ dày phục hồi trước rồi mới uống thuốc. Đồng thời tôi bảo bệnh nhân thành tâm niệm 9 chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Ông ấy có một ý chí sinh tồn mạnh mẽ và liên tục nhẩm 9 chữ chân ngôn. Sau đợt thuốc đầu tiên, ông ấy đã có thể cầm máu. Sau một loạt các biện pháp điều trị cẩn thận, ông ấy đã hoàn toàn bình phục trong vòng một tháng. Hiện tại, sau hơn 1 năm, bệnh tình không hề tái phát nữa.

Ông đã được cứu sống, gia đình cũng không còn lo lắng và không phải tốn thêm tiền điều trị ở bệnh viện. Họ muốn cảm ơn tôi bằng những món quà, nhưng tôi nói rằng tôi không cần bất cứ thứ gì. Tôi rất biết ơn vì họ đã tin tưởng tôi và điều kỳ diệu đã xảy ra khi họ chân thành tin tưởng vào “Chân-Thiện-Nhẫn”. Nếu họ muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã giúp bạn tôi và mọi người trong gia đình ông ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi nói với họ rằng bằng cách niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” họ sẽ được Thần Phật bảo hộ và che chở.

Tôi biết người bạn này đã hơn 10 năm và ông ấy từng là bệnh nhân của tôi. Ông ấy là một luật sư kiêm phóng viên. Ông ấy thường đến chỗ tôi khám bệnh và chúng tôi nói chuyện rất hợp. Nghe nói ông ấy tửu lượng rất cao, thường uống rượu Mao Đài (một loại rượu nổi tiếng của Trung Quốc) và các loại rượu đắt tiền khác, tôi nghĩ ông ấy hẳn không phải là một bách tính tầm thường. Tôi giục ông ấy bỏ rượu nhưng ông nói rất khó bỏ vì lý do công việc.

Trong các cuộc trò chuyện, chúng tôi có nhiều quan điểm giống nhau. Tôi nói với ông ấy rằng vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là dàn dựng. Tôi giải thích rằng video ghi lại sự kiện này cho thấy người tự thiêu lẽ ra bị bỏng nặng nhưng tóc trên đầu lại không bị sao cả.

Tôi cũng tặng ông ấy cuốn sách “Con người Giang Trạch Dân”, sau đó tặng các cuốn sách của Pháp Luân Công và tập thơ “Hồng Ngâm III” của Sư phụ Lý. Ông ấy đều vui vẻ nhận sách. Sau khi đọc đoạn bài thơ của Sư phụ, cuối cùng ông ấy cũng hiểu được hậu quả của việc uống rượu và quyết định bỏ rượu:

“Tửu thị xuyên trường dược
Thượng ẩn nan giới điệu
Nhất bôi giải tâm ưu
Thập thương quỷ tại tiếu” (Xuyên trườngHồng Ngâm III)

Ông ấy đã đưa hàng chục người bạn và người thân đến nhờ tôi chữa bệnh. Hầu hết họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Họ cũng học thuộc lòng chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được bình an và có một tương lai tốt đẹp.

Bạn tôi có nhiều mối quan hệ và tầm ảnh hưởng với những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Tôi hy vọng ông ấy sẽ phát huy tác dụng vào thời điểm quan trọng này và giúp cứu được nhiều người hơn nữa.

Đây là một chút kinh nghiệm của tôi trong việc giảng chân tướng cho các nhân sĩ trong xã hội chủ lưu. Trước tiên kết bạn, sau đó dần dần liễu giải con người của họ và hiểu rõ họ quan tâm đến điều gì, rồi đưa cho họ tài liệu chân tướng có chọn lọc, không cưỡng cầu nếu họ không muốn nhận tài liệu. Dùng tâm chân thành thiện lương để khiến họ cảm động, tất sẽ thu được hiệu quả tốt.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/14/448549.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/12/204712.html

Đăng ngày 30-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share