Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2022] Một thời gian trước, giữa khóe mắt và mũi của tôi xuất hiện một khối u cứng, ấn vào thì thấy cỡ như một hạt đậu phộng. Lúc đầu, tôi không chú ý nhiều đến nó, và nghĩ khi tôi luyện công nhiều hơn, sau một thời gian khối u sẽ biến mất. Nhưng khối u cứ lớn dần lên cho đến khi to bằng quả nho, phồng hẳn lên, chèn trên mặt tôi khiến tôi chớp mắt cũng khó khăn.

Các con khuyên tôi mau đi khám bác sỹ. Khi những người quen nhìn thấy khối u trên mặt tôi, họ cảm thấy sửng sốt và hỏi tại sao mắt tôi lại sưng to như vậy. Tôi ngoài miệng nói với họ là tôi ổn, nhưng sâu thẳm trong tâm, tôi cảm thấy bất an. Tôi bèn gia tăng thời gian luyện công, nhưng sau vài ngày không có gì biến chuyển. Tôi tự nghĩ mình nên buông bỏ nó, tuân theo an bài của Sư phụ và tiếp tục làm ba việc.

Nhưng do vị trí của khối u, mọi người thường nhìn chằm chằm vào nó khi nói chuyện với tôi, khiến tôi khó giữ bình tĩnh. Là người tu luyện, tôi không bị bệnh, và khối u giúp tôi tu bỏ các chấp trước. Tôi bắt đầu hướng nội để tìm vấn đề trong tu luyện của mình.

Đầu tiên là việc chồng tôi có nhân tình khiến tôi rất đau khổ. Tôi đã rất tận tụy với gia đình, chung thủy với chồng, vậy mà anh ấy lại phản bội tôi. Tôi cảm thấy tâm danh lợi của mình bị tổn thương rất lớn, trong lòng ủy khuất và oán hận anh. Là một người tu luyện, tôi biết đó là những chấp trước mà tôi cần phải tu bỏ, nhưng tôi không thể kiểm soát tâm tật đố và oán hận của mình, thậm chí còn bị tình kéo đi. Tôi luôn nghi ngờ và thường kiểm tra ví, xe của chồng xem có dấu hiệu của người phụ nữ kia không. Mỗi khi chồng tôi về đến nhà, tôi liền tra khảo anh chẳng khác gì tra khảo tù nhân, khiến anh chịu không nổi, tức giận, quăng đồ, nói rằng không thể sống nổi.

Để giữ cho những cuộc tranh luận của chúng tôi không leo thang, bề ngoài tôi tỏ ra khoan dung, nhưng trong tâm, tôi lại rất tức giận và đầy tiêu cực. Giờ đây nhìn lại, tôi nhận ra mình chỉ tu luyện trên bề mặt và không hướng nội. Gốc rễ của vấn đề là tôi đã không thay đổi tư tưởng của mình. Khi chúng ta thay đổi tư tưởng và suy xét vấn đề dựa trên Pháp lý thay vì nhân tâm, thì bất kỳ vấn đề nào cũng có thể được lập tức giải quyết một cách dễ dàng, và đó là một cảnh giới khác.

Một đồng tu ở nhóm học Pháp đã chỉ ra vấn đề thứ hai – tôi rất ích kỷ, hời hợt, và vô cảm. Họ nói tôi khi có chuyện gì tôi chỉ quan tâm đến ba việc của bản thân mà không quan tâm đến người khác.

Sau đó, con gái nói với tôi rằng hầu hết vật dụng trong nhà là do chồng tôi mua, nhưng tôi không bình luận gì cho dù chúng tốt hay xấu. Cháu nói tôi chỉ sống trong thế giới riêng của mình, và không quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Sau khi nghe những lời chỉ trích từ đồng tu và con gái, tôi đã hướng nội để tìm gốc rễ vấn đề. Tôi nhận thấy trên bề mặt tôi đang làm ba việc, nhưng trong tâm, tôi sợ các thói quen và lối sống an nhàn của mình sẽ bị ảnh hưởng, và tôi đã không buông bỏ được những chấp trước ẩn sâu nhất của mình.

Sư phụ giảng:

“Nếu chư vị nói rằng [chư vị] vì những thứ này nên mới học Đại Pháp, thì cái gì chư vị cũng không đắc được. Tại sao? Chúng tôi không phải là không từ bi với con người, mà bởi vì tôi quản là học viên, là tu luyện. Còn con người tự mình tạo nghiệp, thì tự mình phải hoàn trả toàn bộ. ” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc [1999])

Trên bề mặt, tôi có vẻ rất tinh tấn, nhưng thực ra, tôi chỉ muốn nhận lợi ích từ Đại Pháp. Tôi đã lầm đường lạc lối, đi sang cực đoan và không thực tu. Tôi muốn thay đổi bản thân, vì vậy tôi phải nhất tư nhất niệm ước thúc chính mình, tu bỏ tâm truy cầu lợi ích cho bản thân từ Đại Pháp. Tôi sẽ cố gắng để hòa tan trong Pháp, vĩ Pháp vi sư.

Khi tôi thay đổi tâm thái, tôi cảm thấy mình từ bi với người khác hơn, và có nhiều năng lượng hơn khi luyện công. Khi tôi liên tục điều chỉnh bản thân dựa theo Pháp lý và tăng thời gian luyện bài công pháp thứ ba, tôi cảm thấy năng lượng càng ngày càng mạnh, tâm trí và cơ thể tôi được tẩy tịnh, đầu óc tôi thanh tỉnh hơn. Cuối cùng, tôi có thể phân biệt rõ chân ngã với sinh mệnh đang khống chế khiến tôi trở nên ích kỷ và đi đến cực đoan.

Khi tôi ngộ ra việc đi đến cực đoan, muốn kiểm soát người khác và mong muốn đạt được điều gì đó từ Đại Pháp là từ văn hóa đảng chứ không phải chân ngã của tôi. Tôi đã phát chính niệm để diệt trừ sinh mệnh khống chế tôi hành xử theo cách cực đoan và mang theo văn hóa đảng. Tôi có thể nhanh chóng nhận ra những niệm đầu ích kỷ khiến tôi cảm thấy tật đố, tức giận và khó chịu. Tôi đã có thể kìm nén những tư tưởng cực đoan này và không đáp trả khi gặp mâu thuẫn.

Trong quá trình tu bỏ tầng tầng chấp trước người thường này, tôi nhìn thấy sinh mệnh cực đoan kia hoạt động sau lưng tôi, khó có thể khống chế, tôi đã dùng thiện giải nói chuyện với nó, nhưng nó không nghe vì tôi chưa buông bỏ chấp trước. Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ, và Pháp của Sư phụ đã xuất hiện trong đầu tôi.

“Đa thiểu nhân gian loạn sự
Lịch kinh trùng trùng ân oán
Tâm ác nghiệp đại vô vọng
Đại Pháp tận giải uyên nguyên” (Giải Đại Kiếp, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Bao nhiêu việc loạn nhân gian
Trải qua trùng trùng ân oán
Tâm ác nghiệp lớn vô vọng
Đại Pháp tận giải uyên nguyên” (Giải Đại Kiếp, Hồng Ngâm II)

Tôi đột nhiên ngộ ra rằng thông qua màn kịch nơi thế gian này, Sư phụ đã giúp tôi trả hết nợ nghiệp, loại bỏ các chấp trước vào danh, lợi, tình của người thường, và hóa giải các oán duyên trong lịch sử của tôi, để thành tựu đệ tử và giúp tôi có thể cứu chúng sinh. Niệm đầu và thể ngộ này khiến tôi rơi nước mắt. Tôi thấy cảm ân sâu sắc đối với Sư phụ, và tôi đã buông bỏ được tâm oán hận đối với chồng và tình nhân của anh ấy, thay vào đó là từ bi, đối với danh, lợi, tình tôi cũng có thể xem nhẹ. Mọi việc xảy ra với tôi đều là do nhân duyên thúc đẩy, là nhân quả báo ứng của những việc trong tiền kiếp.

Khoảnh khắc tôi buông bỏ tâm oán hận đối với chồng mình, sinh mệnh đó đã biến mất. Tôi cảm thấy có thể tĩnh lại khi luyện công, học Pháp và phát chính niệm. Tôi cảm nhận rõ rằng chủ ý thức đang kiểm soát tâm trí và thân thể tôi. Tất cả những tư tưởng xấu, nghiệp tư tưởng, quan niệm người thường và can nhiễu bên ngoài đều bị chính niệm mạnh mẽ của tôi loại bỏ. Điều này trước đây chưa từng xảy ra.

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, và nhờ vào việc hướng nội và phóng hạ các chấp trước, những nhân tố đằng sau khối u gần khóe mắt của tôi đã được Sư phụ loại bỏ. Nó bắt đầu mưng mủ, vỡ ra rồi biến mất.

Trên đây là những trải nghiệm tu luyện gần đây mà tôi muốn chia sẻ với các đồng tu. Nếu có bất kỳ sai sót gì, xin vui lòng chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/28/451154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/19/206244.html

Đăng ngày 01-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share