Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2022] Gần đây tôi nhận thấy khá nhiều học viên đang chờ Chính Pháp kết thúc và mong muốn đạt viên mãn trong tu luyện. Đặc biệt sau khi bài kinh văn mới “Hãy tỉnh” của Sư phụ được công bố, nhiều học viên đã hy vọng rằng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc để họ có thể viên mãn sớm hơn. Tôi nghĩ rằng chấp trước vào viên mãn là một chấp trước mà mỗi chúng ta nên tu khứ.

Nhiều năm trước, có những học viên thắc mắc tại sao cuộc bức hại vẫn tiếp diễn. Trong hơn 20 năm qua, bất cứ khi nào Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp) giảng về vấn đề tu luyện viên mãn, một số đồng tu sẽ tò mò về thời điểm Chính Pháp kết thúc. Nhiều người đã phát sinh một chấp trước rất mạnh vào viên mãn, điều này thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc tiếp tục tu luyện của họ.

Chấp trước mạnh mẽ này gây nên sự thất vọng hết lần này đến lần khác. Tất cả chính là vì chấp trước này mà chúng ta đã chú ý đến những việc trong người thường và những thay đổi trong thế giới con người. Tâm của chúng ta đã dễ dàng bị động bởi những thay đổi này. Trong những năm qua, mỗi khi tình hình trong xã hội loài người thay đổi, tâm của những học viên đó lại dao động, và theo sau đó là những tổn thất to lớn và những bài học đau thương.

Chấp trước này đã dày vò tôi trong nhiều năm. Trong vài năm trước năm 2012, tôi bị ám ảnh bởi thảm họa mà nhiều nhà tiên tri dự đoán sẽ xảy ra vào năm 2012. Tôi thậm chí còn cá cược với chồng rằng Chính Pháp sẽ kết thúc vào năm 2012. Bởi vì tôi không ngộ sâu trong Pháp vào thời điểm đó, tôi đã bị ảnh hưởng bởi những lời tiên tri của người thường. Tôi đã nghĩ rằng thế giới con người tránh được thảm họa dự báo vào năm 1999 là nhờ uy lực của Đại Pháp, nhưng sẽ không dễ dàng vượt qua được năm 2012.

Năm 2012 đó đã trôi qua, và Chính Pháp vẫn chưa kết thúc. Nó là một cú sốc tinh thần lớn với tôi. May mắn thay, với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã hướng nội và tìm thấy nhiều chấp trước người thường, và đã chính lại bản thân. Tôi biết ơn vì chồng tôi đã không nói gì bất kính với Sư phụ của Đại Pháp; nếu không, tôi đã tích một lượng lớn nghiệp lực do việc cá cược của mình.

Sự việc này đã giúp tôi trở nên tinh tấn hơn và giúp tôi nhận ra rằng một học viên không nên chấp trước vào bất kỳ điều gì trong thế giới con người. Điều một người tu luyện muốn là đạt viên mãn và trở về nhà cùng Sư phụ. Đối với quá trình trung gian, chúng ta chỉ cần nghe theo những gì Sư phụ giảng. Sư phụ sẽ chỉ ra cho chúng ta từng bước của Chính Pháp, và chúng ta không được có bất kỳ nghi ngờ nào. Sư phụ bảo chúng ta hãy làm tốt ba việc, vậy thì chúng ta chỉ cần nỗ lực hết sức để làm như vậy.

Trong hơn 20 năm Chính Pháp, bao nhiêu lần chúng ta đã bị dính mắc vào những sự việc người thường, vấp ngã và đi đường vòng? Ví dụ, chúng ta đều đang trông đợi vào việc Thủ tướng của ĐCSTQ khi đó sẽ chấm dứt cuộc bức hại trong những năm đầu bức hại; sau đó chúng ta hy vọng Thế vận hội 2008 là thời điểm thích hợp để chứng kiến ĐCSTQ sụp đổ; chúng ta cũng bị ám ảnh bởi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và hy vọng thấy được một ứng cử viên nào đó giành chiến thắng. Khi chúng ta dựa vào người thường để làm việc gì đó cho Đại Pháp, kết quả thường ngược lại.

Trên thực tế, Sư phụ đã nói cho chúng ta biết mối quan hệ giữa các học viên và người thường là mối quan hệ cứu độ và được cứu độ. Mỗi ngày mọi người đang đợi chúng ta cứu họ.

Về vấn đề cuộc bầu cử Mỹ năm 2020, tôi nhớ bài học của mình từ năm 2012 và không chấp trước vào kết quả. Tôi tin rằng không một người thường nào có khả năng chấm dứt cuộc bức hại này, cho dù người đó có quyền lực hay năng lực như thế nào, hay người đó hành xử tốt hay xấu ra sao.

Trong Chính Pháp, Sư phụ có thể quét sạch tà ác trong nháy mắt bằng một cái phẩy tay của Ngài. Sự tan rã của chế độ Cộng sản tà ác do Sư phụ kiểm soát. Sư phụ đã không làm vậy bởi vì vẫn còn nhiều chúng sinh cần được cứu, và nhiều học viên Đại Pháp vẫn cần phải làm tốt hơn. Sư phụ đang cho chúng ta thời gian và cơ hội để chúng ta có thể đạt tới tiêu chuẩn cuối cùng của viên mãn, và quay về thiên giới.

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị biết chăng? Người mà trong tâm còn nghĩ muốn viên mãn là không viên mãn được đâu, huống là người nghĩ muốn viên mãn [trong khi] không buông bỏ được tình, [tiền] tài, v.v. ‘Vô cầu nhi tự đắc’! Hết thảy những gì đệ tử Đại Pháp làm hôm nay chính là trách nhiệm mà lịch sử trao cho chư vị, chư vị hãy đường đường chính chính làm cho tốt những gì chư vị nên làm, tất cả đều ở trong đó. Chư vị chỉ nghĩ muốn viên mãn thì chư vị viên mãn không nổi” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Nếu chúng ta chấp trước vào viên mãn, chúng ta sẽ không thể đạt viên mãn. Tu luyện là cực kỳ nghiêm túc. Chúng ta phải tu luyện từng niệm trong cuộc sống hàng ngày. Chính Pháp đã tới hồi kết thúc, và đang quá độ sang Pháp chính nhân gian. Tà ác cũng đang đẩy mạnh việc kéo xuống những người vẫn còn chấp trước vào danh, lợi, và các loại dục vọng.

Sư phụ đã giảng:

“Có [người] chưa làm tốt, [thì] bây giờ còn chưa kết thúc, vậy làm cho tốt những gì chư vị cần làm đi!” (Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Châu Âu: Chào tất cả! [2019])

Sư phụ đã đang cho chúng ta cơ hội hết lần này đến lần khác. Chúng ta phải tu bỏ chấp trước và làm tốt những gì Sư phụ yêu cầu chúng ta làm. Chúng ta không được lãng phí những cơ hội tu luyện mà Sư phụ ban cho chúng ta và cô phụ những kỳ vọng mãnh liệt của chúng sinh trong thế giới của chúng ta. Chúng ta phải tu bỏ chấp trước vào viên mãn, làm tốt ba việc và đạt yêu cầu tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Thực tu,” Hồng Ngâm).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/24/452251.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/4/206022.html

Đăng ngày 28-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share