Bài viết của Tiểu Phi, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp làm những cuốn lịch để bàn rất đẹp, mọi người đều yêu thích. Những năm qua, Minh Huệ Net thường công bố lịch Tết vào giữa mùa Thu. Những người trong nhóm sản xuất tài liệu chúng tôi rất bận rộn từ lúc đó cho đến cuối năm. Chúng tôi phải mua vật tư, in, đóng lịch, và phân phát lịch tới hàng nghìn hộ gia đình.

Thực hiện các bước để đảm bảo an toàn

Chú tâm đến vấn đề an toàn là một điều không thể thiếu khi sản xuất lịch. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong hơn 23 năm qua. Chính quyền liên tục bắt bớ các học viên, vì vậy chúng tôi phải cực kỳ cẩn thận trong mọi việc.

Tôi bắt đầu sản xuất lịch vào năm 2017, đó cũng là lúc một điểm sản xuất lịch bị phá hủy và một số học viên bị bắt. Cảnh sát đã thu giữ rất nhiều vật tư và thiết bị, nhưng các học viên đã cố gắng giữ lại được hai nghìn bộ bìa mới mua và thông báo cho chúng tôi thông qua kênh trung gian.

Tôi có phương tiện di chuyển phù hợp để di chuyển các bộ bìa lịch. Vì vậy, một mình tôi đã chuyển chúng từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, đưa chúng vào thang máy, sau đó chuyển lên một căn phòng ở tầng cao hơn. Sau này mọi người biết chuyện đều rất ngạc nhiên, vì họ đều biết tay phải của tôi bị tật.

Sau khi sản xuất xong lịch bàn, chúng tôi đã vận chuyển lịch đến những nơi khác. Nhân viên bảo vệ tòa nhà nghi ngờ khi thấy chúng tôi liên tục di chuyển quá nhiều đồ đạc ra vào tòa nhà. Anh ấy nhìn thấy tôi trong thang máy cùng với bốn túi lịch. “Cái gì thế?” anh ấy hỏi.

Tôi nói: “Tài liệu quảng cáo.” Sau đó, anh ấy hỏi: “Anh sống ở tầng mấy?” Tôi không muốn nói với anh ấy, nhưng tôi cũng không thể nói dối vì tôi tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Vì vậy, tôi đã nói với anh ấy sự thật. Lúc này chúng tôi đã đến nhà để xe, tôi nhanh chóng mang tài liệu lên xe của mình.

Sau một số cuộc thảo luận, chúng tôi quyết định di dời điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi đến một địa điểm khác. Một học viên thuê một căn hộ trong một tòa nhà cao tầng cách đó 20 km. Ở đó không có nhà để xe, vì vậy chúng tôi phải gửi xe ở một nhà để xe bên cạnh. Mọi người giúp chúng tôi vận chuyển vật tư lên căn hộ. Sau đó, chúng tôi mang những cuốn lịch trở lại ô tô khi chúng được sản xuất xong.

Học Pháp là điều kiện tiên quyết để các học viên làm tốt bất cứ việc gì. Chúng tôi thường nhắc nhau về điểm này. Khi cần thống nhất tư tưởng, chúng tôi bàn bạc trước rồi mới quyết định. Bất chấp những thăng trầm trong năm qua, chúng tôi đã làm được gần 10.000 cuốn lịch. Chúng tôi biết rằng Sư phụ đã luôn bảo hộ chúng tôi.

Vượt qua trở ngại như một chỉnh thể

Vào năm 2018 khi chúng tôi chuẩn bị sản xuất lịch bàn, điều phối viên của chúng tôi đã bị bắt. Chúng tôi không thể dừng sản xuất dịch. Bởi vì năm 2017 tôi đảm nhận công việc vận chuyển, đã tiếp xúc với tất cả công đoạn, có thể nắm bắt tình huống tổng thể, vì vậy tôi nghĩ: Vậy thì tôi sẽ nhận trách nhiệm làm người điều phối.

Việc sản xuất lịch đòi hỏi một môi trường và điều kiện nhất định. Tôi sống trong một khu dân cư cũ, ở đây cách âm kém, đồng thời khi có người đến nhà, họ sẽ có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ, vì vậy không phù hợp để làm lịch. Học viên A liền đề nghị giúp đỡ. Cô ấy có một điểm sản xuất tài liệu tại nhà và muốn học sản xuất lịch, vì vậy cô ấy đã mời chúng tôi sản xuất lịch tại điểm của cô ấy. Tôi liền tìm đến học viên B, là người biết sản xuất lịch và sửa máy in, nhờ học viên B giúp cô ấy. Thật không may, học viên C không hài lòng vì cô ấy cũng đang tìm một nơi để sản xuất lịch. Nhưng chúng tôi đã không nói với cô ấy về việc chúng tôi định làm ở chỗ của A. Cô ấy nói với tôi: Tại sao anh lại giữ bí mật này? Tôi đã tìm được địa điểm sản xuất. Chúng ta không thể làm lịch ở chỗ của A.”

Có vẻ như chúng tôi không thể dễ dàng trấn an học viên C, vì thế tôi nói với A rằng nếu học viên C khăng khăng muốn làm, chúng ta nên giúp làm lịch ở chỗ cô ấy. Vì vậy, học viên A đã đồng ý.

Tôi nói với học viên C về quyết định của chúng tôi khi cô ấy đến nhà tôi. Cô ấy im lặng một lúc rồi hỏi: “Anh nghĩ chúng ta nên làm gì?”

“Từ tình huống hiện tại, sẽ tốt hơn nếu chúng ta làm lịch ở chỗ của A.” Học viên C cũng đưa ra một số ý kiến của mình, nhưng sau đó quyết định rút lui không làm lịch nữa.

Khi lịch được sản xuất xong, các học viên đã giúp phân phát chúng đến khắp nơi. Một số học viên sống ở gần đó, một số khác đến từ các khu vực khác. Xa nhất là một học viên ở vùng quê cách đó 100 km. Cả đi lẫn về mất năm tiếng đồng hồ. Nhiều lúc chúng tôi phải vận chuyển lịch giữa đêm khuya.

Học viên A, B và tôi đã cùng nhau làm lịch năm mới 2019. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, thang máy ở căn hộ của A lại bị hỏng. Cô ấy sống ở tầng 4, và chúng tôi đã phải leo 5 tầng từ nhà để xe.

Chúng tôi không thể tìm người khác để trợ giúp do lo ngại về bảo mật. Học viên A đã lớn tuổi, còn B thì nhỏ con và không thích hợp để bê vác nặng nhọc. Vì vậy, cuối cùng tôi đã phụ trách toàn bộ khâu vận chuyển. Tôi cho tài liệu vào những chiếc bao tải lớn, sau đó chuyển từng bao tải lên xuống cầu thang. Tôi đã làm như vậy trong một vài tháng. Một học viên mà chúng tôi giao lịch sống ở tầng 13. Cô ấy thường nói rằng tôi thật khỏe khi có thể mang lịch đến cho cô ấy như vậy. Tôi nhìn cánh tay gầy guộc của mình. Thật khó để tin rằng có người sẽ nói rằng tôi là người rất khỏe. Nhưng tôi đã mang từng túi đựng 200 tờ lịch lên đến tầng 13. Tất nhiên, Sư phụ đã gia trì cho tôi.

Sản xuất những tờ lịch chất lượng

Phải mất rất nhiều tiền để làm những cuốn lịch này. Vật liệu phải đảm bảo chất lượng tốt và máy in cần được thay mỗi năm. Để màu không bị phai, chúng tôi bắt đầu sử dụng mực Canon đắt tiền vào năm 2020. Số tiền này do các học viên đóng góp. Tôi sẽ ngừng nhận tiền khi chúng tôi đã có đủ vật liệu và trân trọng từng khoản tiền nhỏ được đóng góp. Một vài học viên cũng đề nghị thanh toán hóa đơn tiền điện cho tôi, nhưng tôi đã từ chối. Khi họ khăng khăng muốn thanh toán, tôi đã sử dụng số tiền họ đưa để mua tài liệu. Tất cả chúng tôi đã làm hết sức mình để cứu người.

Để mua tài liệu, tôi gần như đã đi bộ khắp nơi để tiết kiệm tiền. Tôi thậm chí đã tìm thấy một công ty giấy để cắt giấy khổ A0 thành A4 để tiết kiệm tiền.

Người học viên phối hợp cùng luôn nói rằng tôi đã làm việc chăm chỉ. Trên thực tế, là một học viên, tôi chỉ đang đồng hóa bản thân với các đặc tính của Đại Pháp. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình rất viên mãn!

Sư phụ đã gia trì cho tôi trong suốt những năm qua để tôi có thể tiếp tục với hạng mục đáng trân quý này. Tôi thực sự mong muốn tất cả mọi người sẽ đánh giá cao những tờ lịch mà chúng tôi sản xuất. Nếu một người đưa lịch cho 10 người và những người đó tặng cho 100 người nữa, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/10/445631.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/9/204664.html

Đăng ngày 25-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share