Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 28-07-2022] Vào một ngày cuối tháng 11 năm 2020, có hai người ở ủy ban khu phố địa phương đã đến nhà tôi và nói rằng họ đến để gửi quà cho tôi. Họ đưa cho tôi một gói quà rồi về.

Tôi mở gói quà ra xem thì thấy trong đó có 1 chiếc túi vải, 1 cái tạp dề, 1 cục xà bông và 1 cuốn sách nhỏ. Túi và tạp dề có in các chữ phản tà giáo và cuốn sách nhỏ có nội dung phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đuổi theo họ và hỏi xem tại sao họ lại đưa tôi gói quà này. Họ nói: “Chúng tôi đang đi phát quà này đến từng hộ gia đình trong khu vực của chúng ta.”

Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Các anh bị mất trí hay sao mà lại giao những gói quà này tới từng hộ gia đình trong khu vực? Các anh muốn làm hại bao nhiêu người?“

Họ nói: “Chúng tôi không muốn giao thứ này đâu. Chúng tôi chỉ đang làm theo lệnh của cấp trên.”

Tôi yêu cầu họ đưa cho tôi xin số điện thoại của giám đốc và bí thư Đảng ủy vì tôi muốn nói chuyện với họ.

Tôi đã gọi cho bí thư Đảng ủy và yêu cầu anh ta đến nhà tôi vào lúc 2 giờ chiều. Sau đó tôi bắt đầu phát chính niệm để loại bỏ tà ác phía sau anh ta và toàn bộ những người chịu trách nhiệm về những gói quà này.

Lúc này, một giọng nói lặp đi lặp lại ba lần trong đầu tôi: “Các vị là những người bảo vệ vũ trụ.” Tôi cảm thấy như thể Sư phụ đang nói cho tôi biết tôi cần phải làm gì.

Hai giờ chiều hôm đó, ba người họ xuất hiện, một người là bí thư chi bộ, một người là giám đốc, và người còn lại là của đồn cảnh sát. Với thái độ bình tĩnh và nụ cười trên môi, tôi nói: “Thông tin mà các anh gửi đến cùng với món quà nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là tà giáo. Các anh có căn cứ pháp lý nào không? Xin hãy cho tôi xem các tài liệu có hiệu lực pháp lý.”

Họ nói: “Chúng tôi không có bất cứ văn bản nào cả. Chúng tôi chỉ đang thực thi các chỉ đạo của cấp trên.”

Tôi nói: “Có phải Chu Vĩnh Khang là cấp trên mà các anh đang đề cập đến không? Các anh đang làm theo lệnh của ông ta, và ông ta thì đang ngồi tù, và ảnh hưởng của ông ta hiện không còn nữa. Liệu các anh có phải chịu trách nhiệm cho những hành động này của mình hay không? Cựu bí thư Đảng ủy của thành phố chúng ta hiện đang phải ngồi tù. Liệu các anh có phải chịu trách nhiệm khi làm theo lệnh của ông ta hay không?

Trong cách mạng văn hóa: “Công an và quân đội Bắc Kinh đã thực hiện chỉ thị của Mao Trạch Đông và đàn áp các cán bộ kỳ cựu. Sau khi Mao chết, Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền.

Hơn 700 người, gồm cả công an và quân đội, những người đã thực hiện mệnh lệnh theo chỉ thị của Mao đều bị đưa đến tỉnh Vân Nam và bị xử tử. Bộ Công an đã công bố một tài liệu trong đó liệt kê danh sách 14 giáo phái tà giáo. Pháp Luân Đại Pháp không nằm trong danh sách đó.

“Tất cả các anh đều còn trẻ và chưa biết được sự thật về nhiều thứ. Các anh cũng có cha mẹ và con cái. Cũng cần có trách nhiệm đối với cuộc sống của chính mình và cho cả gia đình.” Tất cả họ đều gật đầu đồng ý.

Tôi kể cho họ nghe trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi: “Tôi từng bị bệnh gan rất nặng, nhưng nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã khỏi bệnh và có một cuộc sống mới, vì vậy tôi vô cùng biết ơn Đại Pháp.”

Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện đạo đức và sức khỏe cho hàng trăm triệu người. Tôi cũng cho họ biết việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích gì cho xã hội và người dân mà không gây bất kỳ tổn hại nào.

Tôi nói: “Bất kỳ người Trung Quốc nào đó có lương tâm đều sẽ biết mình cần phải làm gì, cho dù là họ đang giữ chức vụ gì.”

Vài người trong số họ đã bật khóc. Bí thư Đảng ủy nói: “Tôi hiểu tất cả những điều bác nói. Thần Phật đang theo dõi chúng ta. Kể từ bây giờ, dù họ có nói gì, tôi cũng sẽ tìm ra cách để đối phó với họ. Chúng tôi sẽ thu lại tất cả các gói quà mà chúng tôi đã phát.”

Tôi đã kể lại cho các đồng tu nghe về câu chuyện này. Kể từ hôm đó tối nào chúng tôi cũng phát chính niệm vào lúc 10 giờ tối để giải thể tà ác trong tiểu khu và cả trong thành phố của chúng tôi, đồng thời đánh thức lương tâm của tất cả các quan chức chính quyền.

Vài ngày sau, tất cả các biểu ngữ phỉ báng Đại Pháp được treo trong tiểu khu của chúng tôi đều đã được thay thế bằng các biểu ngữ cổ vũ văn minh tâm linh; tất cả các tài liệu phỉ báng Đại Pháp đã phát ra đều được thu hồi lại.

Âm mưu đầu độc người của kẻ ác đã bị chặn lại. Các nhân viên ủy ban khu dân cư đã biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và chọn cho mình một tương lai tương sáng!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/28/446849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/8/203161.html

Đăng ngày 17-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share