Bài viết của Ngô Ngộ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-08-2022] Vào năm 2007, tôi có nói với điều phối viên ở địa phương rằng nếu tôi có thể làm tài liệu giảng chân tướng thì thật tốt, vì tôi có thể phân phát bất cứ khi nào tôi muốn. Việc đó cũng tránh được những rắc rối khi tôi phải vận chuyển tài liệu đến nhà của các học viên khác.

Điều phối viên may mắn tìm được một học viên làm kỹ thuật, anh này mang đến cho tôi một chiếc máy in và giúp tôi cài đặt. Tôi lo lắng không biết mình có làm được công việc này hay không vì ngay cả con chuột máy tính tôi cũng không biết dùng thế nào? Tôi đứng trước bức chân dung của Sư phụ và cầu xin Ngài, “Thưa Sư phụ, con có thể làm được việc này không?” Tôi nhìn thấy Ngài mỉm cười nhìn tôi. Sự khích lệ này đã giúp tôi quyết định học cách sử dụng các thiết bị này.

Học viên kỹ thuật nhấp chuột chỗ này chỗ kia, và một trang Tuần báo Minh Huệ tuyệt đẹp xuất hiện từ máy in. Tôi nhảy lên vui sướng: “Thật dễ dàng”. Vị học viên này nói: “Đúng vậy, dễ lắm!”

Tôi học cách lên mạng, tải những thứ tôi cần về, học cách sử dụng máy in và ghi đĩa DVD. Bằng cách sử dụng mạng internet, tôi cũng có thể gửi được danh sách những người đã đồng ý làm tam thoái cho văn phòng EpochTimes ở nước ngoài.

Tôi cần vật tư để tài liệu, vì vậy một học viên đã đi cùng tôi để chọn mua đồ mà tôi cần. Tôi cảm thấy sợ hãi ngay cả khi có học viên đi cùng. Tôi lo lắng về việc bị theo dõi hay có ai đó đột nhiên hỏi tôi tại sao lại mua mấy thứ này.

Vị học viên đi cùng tôi có công việc và những việc riêng khác mà anh ấy cần phải lo. Tôi không thể mong anh ấy sẽ luôn đi cùng tôi trong khi tôi đi mua sắm. Sau đó tôi tự đến cửa hàng một mình. Mặt tôi đỏ bừng và tim tôi đập thình thịch. Tôi chọn mua những thứ mình cần, trả tiền, và vội vã rời cửa hàng. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi ra được đến bên ngoài.

Sau khi về đến nhà, tôi nghĩ: “Tại sao mình lại sợ? Điều mình đang làm là điều chân chính nhất trong vũ trụ này. Sư phụ Lý luôn bên cạnh và bảo vệ mình, vậy tại sao mình lại sợ đến vậy?

Sư phụ giảng:

“Hiện tại chư vị tu luyện rồi, thì chư vị phải đường đường chính chính mà tu luyện, buông bỏ tất cả những thứ đó, chỉ quan tâm đến tu luyện, [thì] vấn đề gì cũng đều có thể được giải quyết, bởi vì chư vị là người tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Canada [1999])

Dần dần tôi cảm thấy bớt sợ mỗi khi đi mua đồ.

Từ năm 2016 trở đi tôi bắt đầu dùng tiền của mình để mua nguyên vật liệu và bảo dưỡng thiết bị. Tôi cảm thấy đó là việc mà tôi cần phải làm. Tôi có đủ thu nhập để lo gia đình của mình và như thế là đủ.

Tôi mua giấy in và đĩa tùy theo từng thời điểm. Vào một dịp nọ, chúng tôi mang ba hộp đĩa DVD, mỗi hộp chứa 300 đĩa và những tài liệu khác.

Lý do chúng tôi làm tài liệu giảng chân tướng là để giúp cho nhiều người Trung Quốc hơn nữa biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi muốn phá tan những dối trá của ĐCSTQ và cho họ cơ hội tự do suy nghĩ.

Tài liệu mà tôi làm toàn bộ được tải về từ trang Minh Huệ. Tôi làm đủ số lượng mà các học viên cần. Các tài liệu bao gồm Tuần báo Minh Huệ, các tập sách mỏng và lịch. Mấy năm gần đây, tôi cũng làm tài liệu liên quan đến đại dịch.

Tôi làm theo chỉ đạo của Sư phụ:

“tôi là nói rằng chư vị muốn làm thì chư vị nhất định làm cho tốt, nếu không thì đừng làm.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Tôi đã hủy những trang in không đủ tốt, chẳng hạn như chữ và hình bị sọc. Tôi muốn gửi đến mọi người những thứ tốt nhất. Hồi mới học làm bùa hộ mệnh tôi đã lãng phí rất nhiều nguyên vật liệu. Tuy nhiên tôi xem sự mất mát này như một khoản học phí.

Hiện những lá bùa hộ mệnh mà tôi làm trông sạch và hoàn mỹ. Chúng gây hiệu ứng tốt khi tôi đưa cho mọi người. Những học viên khác nói rằng chúng rất đẹp.

Khi một số học viên muốn đến các vùng nông thôn để nói chuyện với mọi người, họ bảo họ cần 2.000 tấm bùa hộ mệnh. Để không gây ảnh hưởng đến những hạng mục khác và những việc tôi cần làm là giữ bình tĩnh và hoàn thành công việc này trong vài ngày.

Khi tôi bị phồng rộp tay phải do cắt bìa cứng tôi phải chuyển sang dùng tay trái. Tôi cảm thấy hài lòng vì tôi có thể giúp cứu người trong thời kỳ Chính Pháp.

Tháng 8 năm 2009, có một học viên bị bắt giữ khi đang đi phát tờ rơi. Cô ấy đã tiết lộ danh tính của tôi cho đồn cảnh sát. Sau đó cảnh sát đã đến nhà tôi, bắt tôi, thu giữ máy tính, máy in, nguyên vật liệu, và các sách Pháp Luân Đại Pháp của tôi. Tôi đã bị giam giữ một tháng trong trại tạm giam.

Trường phòng giam nói: “Nhìn vào tình huống của chị hiện tại, chị sẽ có thể bị kết án 7 tới 8 năm tù.” Tôi chỉ im lặng và nghĩ: “Những gì anh nói không được tính. Tôi có Sư phụ Lý bảo hộ tôi. Chỉ những gì Ngài nói mới quan trọng.” Cuối cùng tôi được thả ra và về nhà một cách đường đường chính chính.

Ngay sau đó, các đồng tu đã mang đến cho tôi một máy tính và một máy in khác, và tôi tiếp tục làm tài liệu. Tôi cân bằng tốt công việc ở nhà, học Pháp, luyện công và làm tài liệu. Nhờ có Đại Pháp chỉ dẫn, tôi đã làm được rất tốt.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào chưa phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/3/447081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/17/203901.html

Đăng ngày 15-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share