Bài viết của Ngô Đề

[MINH HUỆ 29-11-2022] Sau khi đọc bài chia sẻ “Nhổ tận gốc hành vi và quan niệm hiện đại trong mâu thuẫn gia đình,” tôi cảm thấy rất mừng cho tác giả (một học viên khá mới) vì đã nhận ra chấp trước của cô ấy và cải thiện mối quan hệ với chồng. Đồng thời, tôi có một số nhận xét về những người thân cũng tu luyện của vị học viên này mà đã qua đời vì nghiệp bệnh.

Vị học viên nói rằng bố mẹ cô ấy, hai người em gái của bố cô ấy, và chị dâu của bố cô ấy đều tu luyện Đại Pháp. Hầu như mỗi người trong năm người học viên này đều đã trải qua nhiều khổ nạn khác nhau và ba người trong đó đã qua đời sau đó. Cách mà họ xử lý những khổ nạn của bản thân khiến gia đình lớn của cô ấy xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực về Đại Pháp.

Cô ấy hồi tưởng lại trong bài chia sẻ về những chuyện xảy ra với năm người thân:

“Khoảng năm 2005, vợ của chú tôi bị đau tim. Thím ấy không tới bệnh viện và qua đời. Vì điều này, chồng của thím và con gái của họ đã nảy sinh những suy nghĩ bất hảo về Đại Pháp.“

“Bố mẹ tôi bắt đầu có những mâu thuẫn khó mà giải quyết và họ cãi vã suốt ngày. Sức khỏe của mẹ tôi kém đi nhưng bà từ chối uống thuốc hay đi khám. Bà sẽ không nghe bất kỳ ai, và cuối cùng bà qua đời.”

“Cô tôi tiếp tục tu luyện Đại Pháp trong suốt cuộc bức hại… Hai năm trước, cô bị đưa đến một trại tạm giam. Sau khi cô được thả, mâu thuẫn của cô với gia đình trở nên càng tồi tệ, và chồng cô đã đuổi cô đi. Cô mắc nghiệp bệnh và đã qua đời. Chồng cô cũng ôm giữ nhiều oán hận với Đại Pháp. Chú ghét bố tôi vì đã giới thiệu Đại Pháp cho vợ chú đầu tiên.”

“Chị của bố tôi cũng tu luyện Đại Pháp nhưng không nghiêm túc lắm. Bác hiện giờ bị liệt và phải nằm một chỗ.”

“Bố tôi không quan tâm lắm về đại gia đình của mình. Em trai ông mới qua đời và ông thậm chí không buồn gửi lời chia buồn.”

Những tình huống được mô tả trong bài chia sẻ là đã gây ra một ảnh hưởng tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp thực sự khá phổ biến trong gia đình một số học viên. Ảnh hưởng tiêu cực như vậy khiến những người không phải học viên khó mà thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp.

Tôi đã trải qua những tình huống tương tự đã gây tổn thất rất lớn cho các học viên liên quan, người thân trong gia đình họ, họ hàng, đồng nghiệp và hàng xóm. Điều tốt là chúng ta vẫn có những cơ hội để làm tốt hơn và khắc phục vấn đề.

Tôi muốn chia sẻ một kinh nghiệm tôi đã gặp phải. Tôi làm việc ở Nhà sách Thiên thê ở một thành phố ngoài Trung Quốc. Một ngày nọ, có một phụ nữ Trung Quốc đến nhà sách và chào tôi một cách rất thân thiện. Khi cô ấy đang nói, cô nhận ra các cuốn sách Đại Pháp trên giá. Cô dường như bị sốc và ngay lập tức trở nên giận dữ. Cô bắt đầu phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, chỉ tay vào mặt tôi: “Chị Pháp Luân Công… Chị học Pháp Luân Công ở đâu?! Chị biết về môn này khi nào vậy?! Ai bảo chị tập vậy?! Hãy hỏi tôi nếu chị muốn biết về Pháp Luân Công. Tôi biết nhiều hơn bất kỳ ai trong các chị!” Cô ấy rất lớn tiếng, hung hang và cực kỳ kích động.

Cô ấy cứ tiếp tục như vậy trong khoảng một giờ đồng hồ. Tôi liên tục phát chính niệm để thanh trừ can nhiễu từ các trường không gian khác và bình tĩnh giảng chân tướng cho cô ấy.

Cuối cùng, cô ấy nói với tôi: “Chà, tôi thực sự thích nói chuyện với chị. Đừng để bụng nhé. Tôi tôn trọng đức tin của chị”, rồi cô ấy nói: “Hôm nay muộn rồi. Tôi có thể đến nói chuyện với chị lần nữa không?”

“Dĩ nhiên là được, lúc nào cũng được” Tôi đáp.

Sau đó, cô ấy kể cho tôi rằng ngay sau khi bố cô kết hôn với một học viên Pháp Luân Đại Pháp lâu năm, ông ấy cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bố cô ấy cảm thấy ốm yếu, nhưng mẹ kế của cô không muốn bố cô tới bệnh viện điều trị, và bố cô ấy đã qua đời. Vì việc này mà cô bắt đầu ghét Pháp Luân Đại Pháp và mẹ kế của mình, cũng như những người khác tu luyện môn này.

Cô ấy đang làm việc trong hệ thống giáo dục ở Trung Quốc và bản thân được giáo dục tốt. Từ cách cô ấy trút bầu tâm sự với tôi, một người lạ ở nước ngoài, tôi có thể thấy rằng cô ấy có sự căm ghét và hiểu lầm sâu sắc đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Thông qua giải thích của tôi và chia sẻ với cô ấy, tôi đã có thể giúp cô ấy biết rằng Pháp Luân Đại Pháp không bao giờ cấm mọi người tới bệnh viện điều trị. Chính tuyên truyền của ĐCSTQ đã khiến mọi người hiểu lầm rằng Pháp Luân Đại Pháp không cho người ta chữa trị y tế khi đau ốm.

Tôi cũng nói với cô ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người ước thúc bản thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Còn việc mỗi cá nhân học viên lý giải nguyên lý này và áp dụng vào trong cuộc sống ra sao phụ thuộc vào ngộ tính của mỗi người và trạng thái tu luyện của họ. Mọi người không nên đổ lỗi cho Pháp Luân Đại Pháp vì hành vi của bất kỳ cá nhân nào vì Pháp Luân Đại Pháp không có nguyên tắc và quy định hạn chế mọi người.

Một điểm khác mà tôi đã nói với cô ấy đó là tư tưởng đấu tranh giai cấp của ĐCSTQ đã khiến người dân Trung Quốc có khuynh hướng hiếu chiến đến cực đoan. Sự truyền bá như vậy đã ăn sâu vào tâm trí của nhiều người và không thể loại bỏ hoàn toàn ngay khi một người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng ta không thể đổ lỗi cho Pháp Luân Đại Pháp nếu một cá nhân học viên hành xử không đúng khi họ đang tu luyện. Chúng ta nên buộc tội ĐCSTQ tẩy não người dân thay vì chỉ trích Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi thấy nhẹ nhõm khi thấy cô ấy hiểu những gì tôi nói.

Khi giảng chân tướng cho mọi người, chúng ta không được cố gắng giải thích các nguyên lý tu luyện phi thường hay nói về những thứ ở cao tầng. Tuy nhiên, điều này không nên cản trở chúng ta hiểu quan điểm của họ và hướng dẫn họ vượt thoát khỏi những giới hạn của mình và chỉ cho họ hướng đi đúng đắn.

Gia đình nào cũng có mâu thuẫn, và mỗi thành viên trong gia đình chúng ta đều có duyên với chúng ta. Khi chúng ta gặp khổ nạn hoặc mâu thuẫn với họ, nguyên nhân thực sự có thể là họ đang giúp chúng ta đề cao tâm tính.

Thái độ của các thành viên trong gia đình chúng ta đối với Đại Pháp có lẽ cũng là một dấu hiệu cho thấy chúng ta đã tu luyện tốt như thế nào. Nếu họ nghĩ chúng ta đang làm không tốt và họ nảy sinh thái độ tiêu cực về Đại Pháp, thì bản thân chúng ta nhất định có vấn đề. Chúng ta không bao giờ nên coi nhẹ những vấn đề như vậy.

Chúng ta hãy trân trọng những người xung quanh mình hơn nữa và giúp họ đoạn tuyệt với những lời dối trá do ĐCSTQ áp lên họ.

Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện nhận thức của tác giả trong trạng thái tu luyện hiện tại của họ nhằm mục đích chia sẻ giữa các học viên để chúng ta có thể “Tỉ học tỉ tu”. (“Thực tu” Hồng Ngâm)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/29/452483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/19/205247.html

Đăng ngày 13-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share