Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 25-10-2022] (Ghi chú của Ban biên tập: Một số người tu luyện có thiên mục khai mở có thể nhìn thấy những cảnh tượng ở các không gian vượt khỏi thế gian con người. Tuy nhiên, những cảnh tượng đó chỉ là sự phản ánh các sự vật trong một không gian nhất định, ở tầng thứ mà người tu luyện đạt tới vào thời điểm đó; chúng bị giới hạn bởi tầng thứ của người tu luyện và có thể không phản ánh đúng chân tướng. Bởi vì con người thông thường chỉ tin vào những gì mình tận mắt nhìn thấy, lời nói của những người này thường rất tuyệt đối.

Đồng thời, có một số học viên phản đối việc thảo luận về những gì nhìn thấy ở không gian khác thông qua thiên mục, có thể dẫn đến một loại trạng thái cực đoan là bài xích tất cả những gì nhìn thấy được ở không gian khác.

Kỳ thực tất cả các học viên cần dĩ Pháp vi sư và dùng lý trí đối đãi với hết thảy. Trong tu luyện không có đường tắt, nhưng trên con đường mà chúng ta đi có rất nhiều cơ duyên và cạm bẫy.)

Một số học viên Pháp Luân Đại Pháp thông quan thiên mục có thể nhìn thấy những cảnh tượng nhất định. Điều này đặt ra một câu hỏi cho cả những ai có thể thấy hoặc không nhìn thấy: Vậy nên dùng tâm thái nào để đối đãi với những cảnh tượng này?

Ví dụ, một học viên trong vùng của chúng tôi đã phải chịu nghiệp bệnh trong một thời gian dài. Các đồng tu khác cố gắng giúp ông ấy bằng nhiều cách khác nhau nhưng vẫn không có tiến triển. Một vài đồng tu sang một vùng khác để gặp một học viên được cho là thiên mục đã khai mở. Họ được người kia nói rằng đồng tu đang chịu nghiệp bệnh này có phụ thể là một con trăn lớn. Rất nhiều học viên đã bị sốc, điều này tạo thành những cuộc tranh luận không đáng có, bao gồm cả nghi vấn về sự xác thực của thông tin đó bởi vì đồng tu đang chịu nghiệp bệnh không có biểu hiện gì của việc bị phụ thể.

Đôi khi tôi cũng có thể nhìn được thông qua thiên mục. Một lần tôi chia sẻ về những gì mình nhìn thấy về mẹ vợ tôi, cũng là một học viên và đã qua đời vài năm trước. Vợ tôi đã vô cùng đau khổ vì sự ra đi của bà. Để an ủi cô ấy, tôi kể cho vợ nghe về quá trình bà thành tựu quả vị, rời khỏi nhân gian và Pháp thân của Sư phụ đã đến đón bà đi.

Từ đó vợ tôi bắt đầu dựa dẫm vào những gì tôi nhìn thấy qua thiên mục nên thỉnh thoảng cô ấy gặng hỏi tôi xem chuyện gì đã xảy ra ở không gian khác khi cô ấy gặp khổ nạn. Sau đó tôi nói với cô ấy rằng không nên lạm dụng thiên mục – mục đích như vậy không thuần chính.

Tôi cảm thấy những học viên truy cầu thiên mục có thể trở nên phụ thuộc vào chúng. Đây có thể là một chấp trước thường gặp trong một số học viên, mặc dù rất nhiều đồng tu đã chia sẻ trên trang web Minh Huệ rằng không nên quá phụ thuộc vào những điều này.

Một vài học viên cũng có thể có tâm hiển thị, do đó họ vẫn tiếp tục kể với người khác những gì mình nhìn thấy. Tuy nhiên điều nhìn thấy có thể không phải là chân tướng, những điều họ chia sẻ với người khác có thể không đúng, dẫn tới những khổ nạn không cần thiết cho các đồng tu và tạo thêm nghiệp cho chính bản thân vì không tu khẩu.

Vậy chúng ta cần đối đãi như thế nào?

Một lần tôi nghe được câu chuyện về một đồng tu sau khi thiên mục khai mở, đã nhìn thấy trong quá trình Chính Pháp, Sư phụ đã vì ông mà phó xuất rất nhiều, thân thể của Sư phụ phải chịu những tổn thương rất lớn. Học viên này nhìn thấy Sư phụ bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, liền hạ quyết tâm không tu luyện nữa.

Tôi đã chấn động khi nghe câu chuyện này. Bất kể chúng ta nhìn thấy gì qua thiên mục, chúng ta đều phải đối đãi một cách chính diện.

Thông thường tôi sẽ tham khảo những gì Sư phụ giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân và các bài giảng của Sư phụ về chủ đề này trước, sau đó vận dụng trí huệ mà Đại Pháp đã ban cho tôi để nhận định xem cảnh tượng đó đúng hay không rồi mới giải thích ý nghĩa của chúng.

Quyết định ngừng tu luyện của học viên đó là dựa vào cái tình của người thường chứ không dựa trên Pháp. Nếu như tôi nhìn thấy những điều đó, tôi sẽ nghĩ: “Sư phụ đã phải chịu đựng rất nhiều để tôi được tu luyện, vậy nên được làm đệ tử của Sư phụ, tôi cần phải trân quý sự từ bi của Ngài và gắng sức tu luyện tinh tấn. Tôi cần tu tốt bản thân và tiếp nối tâm nguyện cứu độ chúng sinh của Sư phụ. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ tu luyện để tránh việc Sư phụ phải chịu thêm đau đớn. Nếu không, chẳng phải công sức của Sư phụ sẽ thành vô ích sao?”

Một số học viên trải nghiệm những cảnh tượng như vậy đã không đo lường các việc dựa trên Pháp mà lại đưa ra quyết định dựa vào những gì họ nhìn thấy được. Tuy nhiên, có những điều có thể là giả tướng để khảo nghiệm các học viên, cũng có thể là cựu thế lực tạo ra để đánh lừa và hủy hoại các học viên. Học viên trong câu chuyện trên đã rơi vào bẫy của cựu thế lực.

Học viên có thiên mục khai mở nên giao lưu với các học viên khác như thế nào?

Một số học viên thông qua thiên mục đã nhìn thấy những việc luân hồi trong quá khứ. Họ chia sẻ với các học viên rằng để có cơ hội đắc Pháp tu luyện trong đời này thật không hề dễ dàng gì. Một số khác nhìn thấy những biến đổi ở không gian khác trong quá trình Chính pháp và kể lại. Những chia sẻ này có ảnh hưởng tích cực khi nó khởi tác dụng khích lệ mọi người tu luyện và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Đôi khi tôi cũng chia sẻ những cảnh tượng mang tính tích cực. Khi có nhiều đồng tu đến phát chính niệm bên ngoài nhà tù và các trại tạm giam, tôi nhìn thấy toàn bộ các đồng tu kết thành một đóa sen to lớn. Tôi đã kể lại với các đồng tu cảnh tượng này và mọi người cảm thấy được khích lệ.

Một lần khác tôi chia sẻ rằng mình nhìn thấy cột công trụ của nhiều học viên khi họ phát chính niệm. Một đồng tu hỏi tôi xem công trụ của ai có màu trắng. Tôi cảm thấy câu hỏi này phản ánh chấp trước vào việc so sánh giữa các đồng tu. Từ đó trở đi tôi cố gắng không chia sẻ công khai trong nhóm mà chỉ nói về việc này một cách hạn chế trong hoàn cảnh thích hợp.

Sư phụ đã dặn chúng ta:

“tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Chúng ta phải luôn cân nhắc đến người khác. Những học viên có thiên mục khai mở có thể suy xét nhiều hơn về việc những chia sẻ nào là phù hợp để khích lệ các học viên tu luyện tinh tấn. Những học viên mà không thể nhìn thấy có thể suy xét làm thế nào để giúp các đồng tu có thiên mục không phát triển tâm hiển thị.

Người tu luyện phải bảo trì tâm thái chính diện liên quan đến vấn đề thiên mục và nhận thức sự việc dựa trên Đại Pháp chứ không phải dựa trên những cảnh tượng mà chúng ta nhìn thấy. Chúng ta không thể bị động tâm bởi những cảnh tượng đó cũng như không thể cho phép chúng can nhiễu đến những người khác.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/25/451112.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/14/204747.html

Đăng ngày 06-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share