Bài viết của Thái Liên-học viên Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2022] Cháu trai tôi và bạn gái khi đó của cháu sống chung trước khi con bé 20 tuổi (tuổi kết hôn theo luật pháp tại Trung Quốc) và đã có một bé gái. Do đó tôi có ấn tượng không tốt với cháu.

Cuối cùng thì chúng đã kết hôn, nhưng cháu không chăm sóc con chu đáo và thường nổi cơn thịnh nộ trước mặt chị gái tôi (mẹ chồng của cháu), do đó tôi càng không thích cháu. Tôi thường đào vào những khuyết điểm của cháu bất cứ khi nào tôi trông thấy hoặc nghĩ đến cháu.

Tôi đã quên mất trách nhiệm của mình với tư cách là một học viên và bỏ qua hướng nội để đề cao. Mặc dù tôi có nghĩ đến việc nói chuyện với cháu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, nhưng không hiểu sao tôi không nghĩ rằng cháu sẽ lắng nghe hoặc nhận thức được.

Chúng tôi tập trung tại nhà của chị gái tôi vào một buổi tối. Sau bữa tối, chúng tôi nói chuyện về thời sự và thiên tai.

Vợ của cháu trai tôi rất sợ virus COVID-19 và cảm thấy bất lực. Cháu không biết làm cách nào tự bảo vệ bản thân không bị lây nhiễm.

Tôi dường như đột nhiên quên mất những thiếu sót của cháu và nói: “Nếu cháu chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân –Thiện–Nhẫn hảo’ và thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, thần sẽ bảo vệ cháu khỏi đại dịch và các thảm họa khác.”

Cháu mở to mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc và hỏi: “Xin hãy nói cho cháu biết Pháp Luân Đại Pháp là gì vậy. Vụ tự thiêu có thật không? Tại sao cháu nên thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ?”

Cháu chăm chú lắng nghe khi tôi trả lời các câu hỏi của cháu, và cháu trai của tôi xen vào đây đó vài lời. Sau khi đồng ý thoái Đội, cháu dâu còn hỏi liệu cháu có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không.

Tôi không có bất kỳ cuốn sách Đại Pháp nào bên mình, vì vậy tôi đã đề nghị cháu hãy nghe băng thâu âm các bài giảng của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) cùng mẹ chồng cháu.

Chị tôi tin vào Đại Pháp, thường đọc các tài liệu giảng chân tướng và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo.” Chị cũng có băng thâu âm các bài giảng của Sư phụ.

Cách đây không lâu chị bị ngộ độc khí ga nghiêm trọng, nhưng đã sống sót, được ban phước nhờ chị tin vào Đại Pháp.

Tôi xấu hổ vì mình đã có những ý nghĩ bất hảo về cháu dâu. Mọi người đang đợi được thức tỉnh, và tôi có quá nhiều quan niệm người thường đã ngăn cản tôi giảng chân tướng.

Sư phụ đã củng cố chính niệm của tôi vào đêm đó và gỡ bỏ những thái độ thành kiến của tôi về cháu dâu. Việc này đã khiến tôi nhận ra rằng tôi không nên có quan điểm tiêu cực về bất kỳ ai, bởi vì điều đó sẽ ngăn trở tôi thức tỉnh nhiều người hơn nữa.

Tạ ơn Sư phụ vì lòng từ bi vô hạn của Ngài!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/28/449321.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/18/205231.html

Đăng ngày 04-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share