[MINH HUỆ 25–10–2011] Ngày 23 tháng 10 năm 2011, Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản được tổ chức thành công tại Tokyo. Mười tám học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội.

2011-10-24-minghui-japan-fahui2011-01--ss.jpg
Hội trường Pháp hội

2011-10-24-minghui-japan-fahui2011-02--ss.jpg

Chia sẻ kinh nghiệm

Ông Sài và bà Mã lần lượt đắc Pháp năm 2007 và 2008, chia sẻ về việc họ và gia đình được hưởng lợi từ việc tập luyện Pháp Luân Công. Sau khi chứng kiến những thay đổi tích cực ở họ các thành viên trong gia đình trở nên ủng hộ Pháp Luân Công.

Bà Lôi và ông Lý đến từ Tokyo chia sẻ kinh nghiệm giảng chân tướng cho mọi người từ các tầng lớp xã hội Nhật Bản. Bà Lôi dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với các quan chức Chính phủ. Bà in các tài liệu và tổ chức các cuộc hội thảo. Bà cùng với các học viên địa phương tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn ở Tokyo. Ông Lý thường phát tài liệu trên phố. Ông chia sẻ kinh nghiệm đề cao tâm tính và loại bỏ chấp trước trong khi giảng chân tướng. Ông nói, “Phát tài liệu trên phố có lẽ là cách tốt nhất để giảng chân tướng cho mọi người, mặt đối mặt. Tôi thường nhắc nhở bản thân phải cứu người bằng từ bi và chính niệm, và để họ nhìn thấy vẻ đẹp của Đại Pháp thông qua cách hành xử của mình”.

Bà Hasegawa đến từ Hiroshima chia sẻ kinh nghiệm quảng bá các chương trình của Đoàn Nghệ Thuật Thần Vận. Bà nói rằng ban đầu bà lo sợ khi nói với mọi người về Thần Vận. Bà miêu tả cách mà bà dần dần nhận ra tầm quan trọng của Thần Vận, và loại bỏ tâm sợ hãi. Khi chấp trước của bà biến mất, nhiều người đã chấp nhận những gì bà nói, và mua vé. Bà cảm thấy rằng chúng sinh đang chờ Nó, và tất cả chúng ta phải làm theo an bài của Sư Phụ.

Bà Toàn đến từ Tokyo cũng chia sẻ kinh nghiệm quảng bá chương trình Thần Vận cho các câu lạc bộ và các đoàn thể. Bà miêu tả cách bà kết bạn với các thành viên của những đoàn thể này, và cách bà nói với họ về văn hóa Trung Hoa truyền thống và Thần Vận. Bà nói, “Tôi học Pháp và tập công hằng ngày. Mỗi lần trước khi tôi đến nơi nào đó để quảng bá Thần Vận, tôi phát chính niệm 30 phút ở nhà. Với chính niệm mạnh mẽ, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tôi nhận ra rằng mỗi lần tôi giảng chân tướng hay quảng bá Thần Vận, tôi cần phải vượt qua can nhiễu từ cựu thế lực và những chấp trước và quan niệm của bản thân mình. Mỗi lần, tôi đều đối mặt với một khảo nghiệm liệu tôi có tin vào Sư Phụ hay không. Khi tôi theo an bài của Sư Phụ, uy lực của Pháp hiển hiện xuất lai.

Bà Dương đến từ Osaka và bà Thẩm đến từ Tochigi chia sẻ kinh nghiệm gọi điện thoại về Trung Quốc và thuyết phục người Trung Quốc thoái Đảng cộng sản. Bà Thẩm bị giam giữ ở Trung Quốc hai năm vì cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà đến Nhật Bản năm 2004, và bắt đầu gọi điện tới các đặc vụ ở Phòng 610 và những người khác có liên quan trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà nói rằng các cuộc điện thoại khiến những người xấu thất kinh và trợ giúp giải cứu các đồng tu.

Em Mizno, một học viên nhỏ tuổi, đọc bài chia sẻ kinh nghiệm của mình bằng tiếng Trung. Em và chị gái bắt đầu tập luyện cùng với mẹ khi còn rất nhỏ. Mẹ của em dạy các em bằng cách đọc Hồng Ngâm và Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung. Họ học Pháp và tập công hàng ngày cùng với mẹ. Họ cũng giúp bà giảng chân tướng cho ông nội.

Pháp hội kết thúc thành công lúc 5 giờ chiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/25/日本召开法轮大法修炼心得交流会(图)-248322.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/28/129056.html
Đăng ngày: 06– 11– 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share