[MINH HUỆ 02-10-2011] Ngày 24 và 25 tháng 9, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Đông Âu và một loạt các hoạt động giảng chân tướng được tổ chức ở Bucharest. Các học viên từ Romania, Bulgaria, Hungary, Moldova, Serbia, Ukraine, Slovakia, Ba Lan và Nga, cũng như một số học viên đến từ Thụy Điển, Tây Ban Nha và Bắc Mỹ, đã tham dự Pháp hội và các hoạt động.

2011-10-1-minghui-romania-fahui-01--ss.jpg
Mít tinh tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Bucharest

2011-10-1-minghui-romania-fahui-02--ss.jpg
Mít tinh tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Bucharest

Sáng ngày 24 tháng 9, hơn 100 học viên đã tiến hành một nhóm tập công ở công viên Herastrau. Sau đó các học viên đã mít tinh bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 12 năm đối với các học viên Pháp Luân Công. Vào buổi chiều, họ đã tổ chức một cuộc diễu hành đi từ Đại lộ Bắc Kinh đến quảng trường Victoria. Nhiều người dân địa phương và du khách đã dừng lại để xem.

Ngày 25 tháng 9, 16 học viên đã chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện của họ trong Pháp hội.

2011-10-1-minghui-romania-fahui-03--ss.jpg
Một học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình tại Pháp hội

Một học viên tên là Bogadan, 26 tuổi, chia sẻ rằng một vấn đề lớn ở Đông Âu là những dư âm của Cộng sản, làm tăng thêm khó khăn cho người dân để hiểu cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và Pháp Luân Đại Pháp là gì. Hiểu biết của anh là Thời báo Đại Kỷ Nguyên là cách tốt nhất để giúp họ, vì một tờ báo chất lượng tốt có thể giành được lòng tin của người dân. Anh chia sẻ rằng dự án này đem lại cho anh nhiều cơ hội để tiếp cận với mọi người và tạo ra nhiều cơ hội cho những dự án giảng chân tướng khác.

Cô Lan, một học viên người Romania gốc Trung Quốc, chia sẻ cách cô tu luyện bản thân trong khi tham gia vào một dự án mà trong đó cô gọi điện cho người dân ở Trung Quốc Đại lục để nói với họ sự thật về Pháp Luân Công. Cô nói rằng trong Pháp hội New York 2010, cô đã rất xúc động bởi các học viên ở các quốc gia khác đã gọi điện về Trung Quốc trong nhiều năm. Cô đã nhận ra rằng đây là một cách rất trực tiếp để giảng chân tướng và cứu người. Cô đã chia sẻ rằng học Pháp vững là cần thiết để đạt được những kết quả tốt: “Chỉ khi bạn có chính niệm mạnh mẽ xuất phát từ việc học Pháp vững, lời nói của bạn mới có thể mang theo năng lượng và vì thế tác động đến người đang nghe điện thoại.’…chính niệm xuất phát từ Pháp’ [“Tinh tấn hơn nữa”]. Tôi làm ba việc hàng ngày như Sư Phụ nói với chúng ta. Hàng ngày, tôi học Pháp ít nhất bốn tiếng – hai bài giảng của Chuyển Pháp Luân và các bài giảng từ các pháp hội. Trong khi học Pháp, học online hay học Pháp ở địa phương, tôi luôn luôn đọc lớn với suy nghĩ rằng mỗi lạp tử trong cơ thể tôi đang đọc cùng tôi. Điều này cũng giúp tôi tập trung, ghi nhớ Pháp và giảm bớt tối thiểu những lỗi trong khi đọc. Tôi dành sự tôn kính hoàn toàn đối với việc học Pháp vì thế mỗi một từ sẽ đi vào trong tâm tôi. Đọc Pháp cũng làm cho giọng điệu và tâm trí tôi dịu xuống và do đó chuẩn bị cho tôi để gọi cho người dân Trung Quốc. Sau khi học Pháp, tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể ấm áp và nhẹ nhàng. Dường như tôi trở nên trẻ hơn. Sau đó, khi tôi gọi cho người dân Trung Quốc, tâm tôi rất thanh tịnh và trong sáng, từng lời nói của tôi là rất từ bi, và mọi người thường dễ dàng chấp nhận thông điệp của tôi.

Các học viên tham dự Pháp hội và các hoạt động nói rằng họ cảm thấy họ đã học được rất nhiều. Từ chia sẻ của các học viên khác, họ thấy nơi họ cảm nhận được việc thiếu những yêu cầu của Pháp và tăng cường chính niệm của mình. Họ trân trọng cơ hội hiếm có để cùng nhau học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/2/二零一一年东欧法会在罗马尼亚成功举行(图)-247420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/3/128497.html

Đăng ngày 10-10-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share